Xem Tevez đâm trúng yết hầu, giúp Juve 'kết liễu' Milan

21/09/2014 07:05 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Không cần phải đợi đến khi Carlos Tevez đâm trúng yết hầu Milan bằng một cú dứt điểm bình tĩnh, chênh lệch đẳng cấp giữa hai đội mới hiện ra. Nó đã rõ mồn một từ phút đầu đến thời điểm đó, và tiếp tục hằn rõ cho đến cuối trận.

Báo chí nhấn vào cuộc báo thù của Inzaghi với Allegri nhưng chẳng có cuộc báo thù nào cả. Đơn giản, Inzaghi chưa đủ tầm đấu lại một Allegri bậc thầy. Giải pháp đẩy tiền vệ trẻ Pereyra cùng Pogba và Tevez dâng cao của Allegri là cực kì hiệu quả. Nó như một cây đinh ba cắm phập vào ngực Milan từ đầu đến cuối, khiến họ chỉ còn biết giãy giụa từ đầu đến cuối trận.

Bàn thắng của Carlos Tevez chỉ là hệ quả của một quãng thời gian dài mà Juve dồn ép Milan, liên tục tung các cú dứt điểm nguy hiểm: Llorente đối mặt thủ môn Abbiati, Marchisio sút đập cột dọc dội ra, Pereyra sút rất căng khiến Abbiati phải đẩy bóng... Chỉ hơi ngạc nhiên vì cầu thủ ghi bàn lại là người lặn mất tăm cả trận, chỉ cần đúng 1 cú sút trong cả trận để thành người hùng: Carlos Tevez.

Đây là bàn thắng thứ 4/4 trận của Tevez, hiệu suất tuyệt đối với một tiền đạo. Nhờ Tevez, Juve cũng đã thắng trận thứ tư liên tiếp trước Milan, mà 3 trong số đó không để thua một bàn nào.

Họ rõ ràng vẫn ở đẳng cấp cao hơn Milan trong giai đoan này.

AC Milan: Abbiati; De Sciglio, Zapata, Rami, Abate; Muntari, De Jong, Poli (Torres 76'); El Shaarawy (Bonaventura 67'), Menez, Honda (Pazzini 83'). 

Juventus: Buffon; Chiellini, Bonucci, Cáceres (Ogbonna 35'); Asamoah, Pogba, Marchisio, Pereyra (Vidal 76'), Lichtsteiner (Rômulo 83'); Tevez, Llorente. 

Ghi bàn: Tevez (71').



Gia Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm