Juventus - Napoli: Chiếc cúp đầu tiên cho Allegri

22/12/2014 16:51 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Massimiliano đang làm rất tốt nhiệm vụ thay thế Antonio Conte tại Juventus, và chiến thắng trong trận tranh Siêu cúp Italy với Napoli đêm nay sẽ là sự thừa nhận xứng đáng nhất dành cho những nỗ lực của ông.

Cần nhớ rằng, danh hiệu gần đây nhất mà Allegri giành được chính là chiếc Siêu cúp Italy, khi ông dẫn dắt AC Milan đánh bại Inter Milan 2-1 ở Bắc Kinh hôm 6/8/2011. Cũng chính tại đó một năm sau, Juventus hạ Napoli 4-2 để giành Siêu cúp Italy 2012.

Allegri là ngôi sao sáng nhất

Đúng một tuần trước, Juventus đã có một đêm rực rỡ tại lễ trao giải thưởng hàng năm của bóng đá Italy. Có tổng cộng 7 cầu thủ Juve và HLV Conte được xướng tên cho các danh hiệu. Lúc ấy, chẳng ai nhớ đến Max Allegri, người đã khởi đầu năm 2014 theo cách tồi tệ nhất. Milan của ông thất thủ 3-4 trên sân đối thủ yếu Sassuolo dù dẫn trước 2-0, và đó là giọt nước tràn ly khiến ông bị sa thải thẳng tay. Chưa khi nào Allegri tỏ ra bất lực và kém cỏi đến vậy trong sự nghiệp cầm quân.

Thất bại tại Milan, kết thúc một quy trình sa sút không phanh kể từ sau Scudetto 2011, càng khiến những nghi ngờ về năng lực thực sự của Allegri tăng cao, để rồi khi ông bất ngờ được chọn thay Conte ở Juventus, người ta vội vã nhận định rằng Juve cũng sẽ sa sút. Nhưng gần nửa năm sau ngày đó, không ai còn có thể xem thường Allegri.

Nhà cầm quân quê Livorno đã làm rất tốt cả 5 nhiệm vụ quan trọng: Duy trì sự ổn định cho Juve cả về chuyên môn và tâm lý; khẳng định vị thế dẫn đầu ở Serie A; tạo dấu ấn cá nhân lên một “đế chế” in đậm dấu ấn Conte; vượt qua vòng bảng Champions League; và “bình thường hóa quan hệ” với Andrea Pirlo. Juve vẫn quá mạnh so với các đối thủ, và không thể nói đó không phải là công lao của Allegri. Juve thậm chí còn ngày càng mạnh hơn, trong khi chẳng ai có thể phàn nàn gì về Allegri.

Dưới tay ông, cả Tevez và Pogba đều chơi xuất sắc hơn so với mùa trước. Sau chỉ 21 trận ra sân, Tevez đã ghi được tới 13 bàn (mùa trước là 21 bàn/48 trận), còn Pogba đã có 4 bàn/14 trận (mùa trước 9 bàn/51 trận). Đặc biệt, hàng thủ Juve còn chắc chắn hơn rất nhiều so với thời Conte. Sau 16 trận, Juve mới thủng lưới 7 bàn, ít hơn tối thiểu 3 bàn thua so với cùng kỳ các mùa đoạt Scudetto vừa qua. Toàn bộ các cầu thủ Juve xuất sắc, nhưng Allegri rõ ràng là ngôi sao sáng nhất từ đầu mùa.

Chờ bất ngờ từ “Vua đá cúp” Benitez

Trái ngược với Allegri, HLV Rafa Benitez xem ra đang có mùa giải cuối cùng ở Napoli khi mà đội bóng này đã nhắm tới HLV Sinisa Mihajlovic cho tương lai. Napoli vẫn ở nhóm đầu Serie A và đã vượt qua vòng bảng Europa League, nhưng rõ ràng người ta đã kỳ vọng nhiều hơn ở Benitez. Sau gần nửa mùa giải, Napoli nhận ra rằng mục tiêu cao nhất họ có thể đạt được cũng chỉ là vị trí thứ ba và vé vớt dự Champions League, khi đã kém Juve 12 điểm và Roma 9 điểm. Benitez thì luôn có lý do cho mỗi thất bại. Ông nói nhiều hơn làm.

Tương quan sức mạnh của Napoli và Juventus lúc này không cân bằng được như cách đây hơn hai năm, khi Napoli hạ Juve ở chung kết Cúp Italy 2012 và chỉ thua “ấm ức” trong trận tranh Siêu cúp ở Bắc Kinh (đến mức họ từ chối lên nhận HCB để phản đối trọng tài). Trận thua 0-2 trên sân Milan ở vòng 15 cho thấy những giới hạn rõ ràng của Napoli. Ở Doha đêm nay, họ bị đánh giá thấp hơn hẳn đối thủ.

Nhưng Napoli có thể mơ mộng với cái duyên của Rafa với các giải cúp. Ông có thể kém cỏi trong các cuộc đua đường dài, nhưng ở những trận chiến sinh tử, Rafa luôn tỏ ra cao tay hơn người. Juventus và Allegri hãy coi chừng.

95 Juventus vừa lập kỷ lục là đội bóng giành nhiều điểm Serie A nhất trong một năm dương lịch, với 95 điểm giành được trong năm 2014, vượt qua kỷ lục cũ 94 điểm cũng của họ (năm 2012).

7 Sau 16 vòng đấu Serie A, Juventus mới chỉ để thủng lưới vẻn vẹn 7 bàn thua. Ở các giải hàng đầu châu Âu, họ chỉ chịu kém hơn Bayern Munich (4 bàn) và ngang bằng với Barcelona (7 bàn).

1 HLV Allegri từng giành 1 Siêu cúp Italy khi còn dẫn dắt Milan, nhờ thắng lợi 2-1 trước Inter ở trận tranh giải năm 2011.

Đội hình dự kiến:

Juventus: Buffon – Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Evra – Pogba, Pirlo, Marchisio – Vidal – Tevez, Llorente

Napoli: Rafael – Mesto, Albiol, Koulibaly, Ghoulam – Inler, Lopez – Callejon, Hamsik, Mertens – Higuain

Dự đoán: 2-0


Khang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm