Juventus hạ Cagliari 3-1: Chiếc ngai vàng của Vidal

20/12/2014 06:28 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Arturo Vidal chạy ra ôm đồng đội Simone Pepe, ra chia vui với cả đội Juventus, sau đó mới lao về phía khu khán đài có các CĐV Cagliari đang im phăng phắc. Anh chỉ lên lưng áo mình. Ở đó có tên anh. Vidal sợ mọi người đã quên mất mình sau quãng thời gian quá lâu im ắng.

Ngai vàng của vị Vua Vidal đã có lúc rớt xuống bậc thềm, khi Max Allegri thẳng thừng loại anh khỏi đội hình xuất phát trong trận đấu quan trọng gặp AS Roma, để sử dụng một lão tướng vừa mới bình phục chấn thương như Pirlo. Vidal dính chấn thương đầu gối ngay trước World Cup 2014, nhưng vẫn cố đá, để rồi tái phát và bỏ lỡ toàn bộ giai đoạn tập huấn đầu mùa của Juve. Mùa này, họ có HLV mới. Nhiều biến động xảy ra. Các tân binh không nổi tiếng, nhưng đầy tiềm năng. Tầm ảnh hưởng của Vidal lên lối chơi chung vì thế thuyên giảm, cho đến chuỗi trận vừa qua thì thấp đến mức thảm hại.

Juve hòa 3 trận liên tiếp trong cùng 1 tuần, trùng khớp khoảng thời gian Vidal vật vờ. Đó là 3 trận đầu tiên của anh ngay sau khi được chính thức gia hạn hợp đồng vào đầu tháng 12. Nhưng anh không chứng tỏ gì cả. Trận hòa Sampdoria 1-1 là giọt nước làm đầy chiếc ly; cho đến khi Vidal tung một cú cứa lòng. Nó còn hơn một bàn thắng. Nó là một sự giải tỏa. Nó bàn thắng nâng tỉ số cho Juventus và đặt chiến thắng vào tay họ. Nó cũng là một sự trả thù của Vidal, trước đối thủ mà anh đã sút hỏng một quả phạt đền và chịu những tiếng cười nhạo từ Ennino Tardelli mùa giải 2012-13. Hôm đó, Juve cũng thắng 3-1.

Chiến thắng giúp Max Allegri thở phào, dù rằng chính ông thừa nhận đã bất ngờ khi Zdenek Zeman dẹp bỏ hệ thống 4-3-3 đã thành thương hiệu trong suốt sự nghiệp, để sử dụng 4-4-2. Cả bốn hậu vệ đều là trung vệ, với “âm mưu” hạn chế các khoảng trống cho đội ĐKVĐ. Nhưng đấy cũng là gót achilles của Cagliari, khi các cầu thủ phòng ngự này lùi quá sâu, tạo quá nhiều khoảng trống cho Vidal dứt điểm từ tuyến hai, bàn thua mà Zeman mô tả là “xấu xí”.

Cũng như vị Vua Vidal đôi khi vẫn quên mất trên đầu mình còn có một chiếc vương miện, vị Vua Juventus đã đạt đến kỉ lục giành 95 điểm trong 1 năm dương lịch trong một tiếng thở dài nhè nhẹ của Max Allegri. Max lại không hài lòng dù Juve thắng. Vì dù đã chiến thắng, thì họ vẫn “không đá bóng trong khoảng 7-8 phút. “Chúng tôi nhận quá nhiều cú sút xa. Chỉ đến khi nhận bàn thua thì chúng tôi mới tập trung trở lại”, Allegri cằn nhằn.

Căn bệnh mất tập trung này đã thành cố hữu. Juve thời Conte cũng đã từng thua nhiều trận chiến vì đóng băng trong vài khoảnh khắc của một trận đấu. Mùa giải này, vấn đề chính của Juve đang là sự liên tục, khi họ không duy trì được sự hưng phấn, đi cùng các kết quả tốt trong một chuỗi trận dài.

Quà Giáng sinh, một kỉ lục để đời, sẽ được trao cùng 1 lời nhắc nhở nhẹ nhàng của Rossettini. Bây giờ là Napoli, ở Doha, Qatar, cho trận tranh Siêu cúp.

Đ. Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm