Juventus chỉ ở đẳng cấp Europa League?

24/10/2014 07:05 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Nói dối nhiều riết cũng thành thật. Một câu nói hoàn toàn sai bản chất, nhưng nếu cứ lặp đi lặp lại, tác động đến người nghe trong khoảng thời gian dài, sau sẽ thành chân lý. Như Juventus: Kể từ lần đầu trở lại Champions League (2008), họ đã cố chứng tỏ mình vẫn là một nhà vô địch. Nhưng cứ gân cổ hát cho giống một diva, “Bà đầm già” lại thấy  mình giống một ca sĩ phòng trà.

Champions League 2009-10, Juve bị loại từ vòng bảng, thua cả 2 trận trước Bordeaux, thảm bại 1-4 trên sân nhà trước Bayern Munich. Champions League 2012-13, Juve hòa đội nhược tiểu Nordsjaelland của Đan Mạch; hòa Shakhar Donetsk, đội mới dự Champions League lần đầu mùa 2003-04; và thua tuyệt đối Bayern Munich với tổng tỉ số 0-4.

Champions League 2013-14, Juve hòa Copenhagen, đội dự Champions League lần đầu mùa 2006-07 và mới thành lập năm 1992; thua tiếp Galatasaray của những ngôi sao đã lùi vào dĩ vãng rồi bị loại. Sau đó, Juve thua Benfica, đội về nhì Europa League 2 mùa liền, ở bán kết Europa League.

Nếu không hạ được đội thống trị Europa League, không thể coi Juve đã trên tầm Europa League. Có nghĩa, họ vẫn đang ngang hàng đẳng cấp giải này. Bàn về kết quả đã vậy, bàn về thế trận cũng chẳng khác đi. Cứ nhìn đội Juve lúng túng trước Olimpiakos rạng sáng qua, sẽ thấy Juve không ở tầm của nhà vô địch Cúp C1/Champions League 2 lần, vào chung kết đến 7 lần trong lịch sử. Thế trận hoàn toàn giống những gì chúng ta được xem trước Nordsjaelland, Galatasaray và Copenhagen các năm qua.

Juventus thống trị Italy và có sức hấp dẫn tuyệt vời, mà cố Chủ tịch Umberto Agnelli từng tự nhận xét: “Đội bóng dẫn đầu mọi cuộc cách mạng của quốc gia”. Juve là nghị lực phi thường, lọt vào đến 7 trận chung kết cúp C1, thua 5, vẫn không nản chí. Họ thua Ajax của Johan Cruyff năm 1973; thua cú đá của Felix Magath năm 1983; Dortmund năm 1997; Real Madrid năm 1998; bị nhìn bằng ánh mắt cay nghiệt trong chức vô địch năm 1985 giành được trên thảm họa Heysel. Nhưng Juventus vẫn là một biểu tượng chiến đấu của Italy.

Tuy vậy, Luciano Moggi cho rằng đấy đã là quá khứ. Người đàn ông tạo ra địa ngục cho bóng đá Italy bằng vụ Calciopoli năm 2006, đã nói thẳng sau thất bại của Juve trước Olimpiakos hôm qua: “Các đội bóng nước ngoài mạnh hơn Italy, và một số nước thậm chí còn vượt trội”. Trước Calciopoli, Italy xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng UEFA. Bây giờ, có lúc họ tụt xuống thứ 5. Trận thua 1-7 của Roma trước Bayern và sự mất tích của Milan tại các cúp châu Âu cũng là một thực tế buồn, đi cùng sự xuống dốc của đẳng cấp Juve.

Dĩ nhiên, hiệp 2 trước Olimpiakos cho thấy “Bà đầm già” hoàn toàn có thể làm tốt hơn nếu họ đá với tinh thần khác. Nhưng chẳng phải, thiếu bản lĩnh cũng là biểu hiện của sự kém cỏi hay sao? Đến lúc này, chúng ta đã bắt đầu nghĩ rằng, những trận thua từng bị coi như những câu nói dối, đang dần thành sự thật.

H.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm