Juventus: Cần một "sát thủ". Ngay và luôn!

13/08/2012 12:52 GMT+7 | Juventus

(TT&VH) - Robin van Persie. Luis Suarez. Edin Dzeko. Hay Fernando Llorente. Ai cũng được, nhưng hãy đến thật nhanh. Sau trận tranh Siêu Cúp Italia thắng Napoli 4-2 tối 11/8, Juventus hiểu rằng họ không thể chần chừ thêm nữa trong nhiệm vụ đưa về một tay săn bàn đẳng cấp.

Hiệp 1 của trận Siêu Cúp, Juventus cầm bóng đến 61%, chuyền bóng chính xác tới 86%, nhưng chỉ tung ra được 3 cú sút và chỉ 1 trong số đó trúng vào khung thành của thủ môn De Sanctis (chính là bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Asamoah), hiệu quả kém rất xa so với Napoli, đội chủ động chơi phòng ngự - phản công (6 cú sút, 3 trúng khung thành, 2 bàn). "Đóng góp" lớn vào sự tệ hại của Juve là Alessandro Matri, người gần như không tồn tại trên sân trước khi bị thay ra ở giữa giờ nghỉ. Lười di chuyển, Matri không thể phối hợp được với người đá cặp Giovinco, cầu thủ đã hoạt động năng nổ nhưng thường xuyên ở quá xa bởi hàng tiền vệ đá thấp của Napoli đã chơi rất tốt. Sau khi Vucinic vào sân thay Matri, hàng công của Juventus mới "sực tỉnh" bởi sự cơ động của tiền đạo người Montenegro đã khiến những đợt lên bóng không đứt gẫy.


Trả giá 16 triệu euro, Juventus sắp có Llorente? - Ảnh: Getty

Rất nhiều tình huống tấn công hứa hẹn đã được Juve tạo ra khi cặp Giovinco - Vucinic kết hợp khá nhịp nhàng, nhưng vấn đề là khi không có một trung phong "nằm vùng" kiểu Matri, các cơ hội đến không thật rõ ràng và những pha dứt điểm của Juventus cũng không sắc sảo ở mức cần thiết. Trước khi Vucinic ấn định tỷ số 4-2 một cách dễ dàng trong tình thế Napoli không thiết tha phòng ngự nữa, Juventus đã tung cả thảy 16 cú sút (chỉ 6 trúng đích) nhưng thực tế chỉ "ghi" được 1 bàn thắng cho ra bàn thắng (vẫn là bàn của Asamoah, hai bàn còn lại là từ penalty và đối phương phản lưới). Đương nhiên bàn thắng nào cũng là bàn thắng, nhưng nếu Juve vẫn không biết cách dứt điểm các cơ hội tạo ra được giống như căn bệnh mắc phải ở 14 trận hòa mùa giải trước, họ rõ ràng có lý do để lo lắng.

Llorente là mục tiêu lý tưởng

Phải thừa nhận rằng nếu như Juventus mùa trước sở hữu một chân sút thi đấu hiệu quả như Ibrahimovic hay Cavani thì họ hẳn đã vô địch Serie A sớm cả tháng, bởi sự thiếu vắng một tay săn bàn đẳng cấp khiến họ vướng phải quá nhiều trận hòa trong bế tắc. Chính bởi thế, mục tiêu hàng đầu của Juve mùa này là một siêu sao tấn công và thực tế họ chỉ nhắm đến những tên tuổi thực sự đắt giá như van Persie, Suarez hay Dzeko. Tuy nhiên, nhờ gặp bế tắc trong các thương vụ nói trên mà đội bóng này có vẻ đã tìm được con người lý tưởng cho mình là Fernando Llorente, cầu thủ họ đã chính thức đặt giá.

Kể từ sau khi chia tay David Trezeguet, Juve đã đánh mất thứ vũ khí quan trọng là những cú đánh đầu thành bàn, nhưng Llorente là sự đảm bảo cao nhất cho những pha tấn công trên không nhờ chiều cao 1m95 và tài chơi đầu thiên bẩm. Nhưng Llorente không chỉ biết đánh đầu. Anh có hiệu suất ghi bàn rất cao, trung bình 0,5 bàn/trận trong suốt 3 năm qua (72 bàn/144 trận, riêng mùa trước 30 bàn, gấp 3 lần Matri), và rất hiếm khi chấn thương. Giá của "Vua sư tử" cũng chỉ khoảng 15-18 triệu euro, rẻ hơn nhiều so với những ngôi sao Premier League nói trên, đồng thời mức lương đòi hỏi chắc cũng rất dễ chịu so với con số 10 triệu euro/năm nếu muốn có van Persie.

Vấn đề là Juve phải nhanh chân lên, bởi họ không phải là đội duy nhất muốn có Llorente, đồng thời bài học để tuột Aguero vì chần chừ mùa trước vẫn còn nhức nhối. Ngoài ra, HLV Conte và phụ tá Massimo Carrera cũng cần có một ngôi sao càng sớm càng tốt cho những cuộc tập dượt, bởi Serie A và Champions League cũng sắp bắt đầu rồi.

Vĩnh Nguyên

Nhịp sống Calcio

+ Inter được cho là đã quay trở lại mục tiêu Nigel De Jong sau khi vị trí của tiền vệ người Hà Lan này ở Man City trở nên bấp bênh bởi sự gia nhập của tân binh Jack Rodwell. Inter từng muốn có "gã đồ tể" này trước khi mượn được Gaby Mudingayi từ Bologna, tuy nhiên De Jong thời điểm đó không muốn rời Man City. Hiện Inter cũng theo đuổi tiền vệ Theo Walcott của Arsenal.

+ Theo Corriere dello Sport, Milan đang cân nhắc khả năng đổi trung vệ Philippe Mexes cho Arsenal để đổi lấy tiền đạo Nicklas Bendtner, cầu thủ được định giá 7 triệu euro. Mexes gia nhập Milan theo dạng tự do từ Roma mùa giải trước nhưng không tỏ ra xứng đáng với mức lương 4,5 triệu euro/năm mà Milan trả cho anh.

+ Roma tiếp tục gặt hái chiến thắng khá ấn tượng ở các trận giao hữu tập huấn, lần này là thắng lợi 6-0 trước đội bóng tí hon Liezen của Áo. Đáng chú ý, tiền đạo tân binh Mattia Destro ghi một hat-trick, trong khi một gương mặt mới khác là Nico Lopez cũng có một bàn. Trong khi đó, tiền vệ David Pizarro, người vừa rời Roma để đầu quân cho Fiorentina, đã có màn ra mắt không tồi giúp đội bóng mới thắng 4-0 trước một đối thủ hạng nghiệp dư.

+ Tình hình ở Lazio đang căng thẳng. Đội bóng này bị la ó dữ dội ở trận giao hữu thua Getafe 0-1 trên sân nhà hôm 11/8, thất bại thứ tư từ đầu kỳ tập huấn mà không ghi được bàn nào, trong khi HLV Petkovic chỉ trích các cầu thủ "quá lười nhác".


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm