Tevez ghi bàn đầu tiên Champions League sau 5 năm: Không cần bàn thắng để là anh hùng

17/09/2014 10:16 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Cho dù Carlos Tevez có tịt ngòi trước Malmo và kéo dài quãng đường khô hạn bàn thắng thêm một thời gian dài nữa, thì chúng ta cũng có rất ít cơ sở để trách móc anh.

Tháng 12/2013, 2 ngày sau khi Juventus bị loại khỏi Champions League, Antonio Conte bị các phóng viên chất vấn về sự đóng góp của Carlos Tevez trong mùa bóng. Tiền đạo người Argentina, niềm hy vọng của Juve tại châu Âu, không ghi bàn nào trong suốt 6 trận vòng bảng Champions League 2013-14, và tịt ngòi từ tháng 4/2009 ở giải đấu.

Conte đáp trả chỉ trích bằng một giọng nói trịch thượng ít thấy: “Tôi không phán xét một tiền đạo dựa trên số bàn thắng anh ta ghi. Tôi đã ở đây 3 năm, và tôi biết cách đánh giá các tiền đạo của mình. Khi một tiền đạo ghi bàn nhưng không chăm chỉ, tôi sẽ không vui. Tôi đánh giá dựa trên đóng góp của anh ta với toàn thể đội bóng, và tôi không phán xét các cá nhân”.

Phán xét một tiền đạo dựa trên số bàn thắng anh ta ghi là việc quá dễ dàng. Anh là tiền đạo, anh không ghi bàn, vậy là anh thất bại. Điều đó đặc biệt đúng với những chân sút được “chuyên môn hóa” nhiệm vụ ghi bàn, những mẫu ăn chực nằm chờ trong vòng cấm như Van Nistelrooy, Pippo Inzaghi hay đồng đội của Tevez tại Juventus hiện giờ: Fernando Llorente. Người Ý thích các con số thống kê, ưa tranh cãi và cực kì chú trọng thành quả sau cùng, lại càng dễ chê trách một tiền đạo không biết ghi bàn.

Nhưng Tevez có thể là một ngoại lệ. Bàn thắng không mô tả hết những đóng góp của anh. 1003 phút tịt ngòi. 13 trận với Man City, 1 với Man United và 6 với Juventus không ghi bàn tại Champions League. Hơn 5 năm, từ ngày 8/4/2009 với bàn thắng hạ Porto, và 6 đời HLV đã đi qua dòng chảy Juventus từ khi Tevez ghi bàn gần nhất ở Champions League. Những con số chỉ ra sự kém cỏi của một tiền đạo tại châu Âu, có thể là liều thuốc độc cho sự tự tin của bất cứ tiền đạo nào. Trừ Tevez.

Anh không ghi bàn tại Champions League, nhưng ít ai nhớ rằng Tevez đã chấm dứt nỗi ám ảnh Châu Âu của mình từ năm ngoái. Anh kiến tạo cho Paul Pogba ghi bàn trước Trabzonspor tại Europa League, rồi đã ghi bàn trong trận bán kết lượt về Europa League gặp Benfica. Lượt đi, Tevez không ghi bàn, Juve thua 0-1 và bị loại. Nhưng đấy cũng không phải lỗi của anh.

“El Apache” đã hòa nhập cực nhanh ở Juventus ngay mùa giải đầu tiên. 19 bàn Tevez ghi tại Serie A mùa trước biến anh thành chân sút hiệu quả thứ nhì lịch sử Juventus trong mùa ra mắt: Vượt qua 14 bàn của David Trezeguet trong mùa đầu tiên; 18 của Pippo Inzaghi; 16 của Michel Platini và Ibrahimovic; và chỉ kém 29 bàn trong mùa ra mắt của huyền thoại Felice Borel, đã ghi từ khi bóng đá vẫn còn là một trò chơi: Mùa giải 1932-33.


Tevez đã ghi bàn giúp Juve thắng Malmo 2-0.

Anh, người từng được Alex Ferguson ví với Eric Cantona vì thói quen lên tiếng trong thời điểm ngặt nghèo, vẫn chuyên ghi những bàn quan trọng cho Juventus: Ghi bàn chấm dứt chuỗi 17 trận bất bại của Parma mùa trước; Ghi bàn hạ AC Milan ngay tại San Siro; Hoặc tung ra một cú đại bác hạ Torino ở Derby della Mole, đưa bóng bay với vận tốc 97km/h.

Tevez là tiền đạo đẳng cấp thế giới đầu tiên mà Juventus có trong khoảng 4 năm trở lại. Trước anh, chưa tiền đạo nào ghi quá 11 bàn thắng trong một mùa giải thời Conte. Alex Del Piero cũng chỉ chạm mốc 11 bàn mùa 2010-11, hoặc Mirko Vucinic là 10 bàn mùa 2011-12, 2012-13; cùng Alex Matri ghi 10 bàn mùa 2011-12. 19 bàn của Tevez là mơ ước của hơn chục tiền đạo trong biên chế đội 1 Juve trong 4 năm qua, và thậm chí của cả Serie A.

Nên việc anh ghi bàn ở châu Âu, không thể được coi là một điều gì đó bất thường hoặc thậm chí chấn động của của bóng đá châu lục. Nó chỉ đơn thuần là sự nhảy múa của những con số, không hơn. Đóng góp của Tevez cho Juve ý nghĩa hơn nhiều số bàn anh đã ghi, dù chính bản thân anh đã khiêm tốn sau trận: “Tôi phải lùi sâu hơn nhưng không ghi bàn cũng là một rắc rối. Tôi phải cải thiện điều này”.

"Con gái tôi đã yêu cầu tôi nhảy 1 điệu ở trận gặp Udinese, nhưng tôi đã quên và khi về nhà nó đã không thèm nói chuyện với tôi” - Tevez nói về điệu nhảy robot mà anh thực hiện để ăn mừng 2 bàn thắng trước Malmo.


Đỗ Hiếu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm