Roma – Milan 0-0: Inzaghi đã biết phòng ngự?

22/12/2014 14:49 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Pippo Inzaghi không giấu nổi niềm vui sau khi Milan cầm hòa 0-0 trên sân Roma, khép lại năm 2014 đầy sóng gió, bất chấp phải chơi 10 chọi 11 trong hơn 20 phút cuối trận: “Chúng tôi là Milan và chúng tôi phải trở lại để cạnh tranh Scudetto, không chỉ là vị trí thứ ba”, anh hồ hởi.

Milan đã chơi tốt hơn mong đợi ở hai trận gần nhất, trước những đối thủ mạnh và ổn định hơn hẳn. Trong đó, thành công lớn nhất và đáng tự hào thực sự là khả năng phòng ngự. Ai có thể nghĩ Milan giữ sạch lưới được trước Napoli và Roma, những đội có hàng công chỉ kém duy nhất Juventus, nhất là khi Pippo mất tới 4 hậu vệ trụ cột Abate, De Sciglio, Rami và Alex (toàn bộ hàng thủ đá chính hồi đầu mùa) vì chấn thương? Milan thậm chí làm được điều đó mà không cần tử thủ. Họ tấn công Napoli và chơi phản công không tồi trước Roma.

Trong 4 trận gần nhất, Milan chỉ để thua vẻn vẹn 1 bàn (sau 6 trận liên tiếp không giữ sạch lưới), ấn tượng chẳng kém Juventus. Inzaghi đã làm thế nào để hàng thủ đội nhà “lột xác” như vậy?

Đầu tiên phải kể đến chuyện “Tái ông mất ngựa”, khi chấn thương của De Sciglio chẳng ngờ lại “làm lộ ra” một Pablo Armero công thủ toàn diện bên cánh trái. Cầu thủ người Colombia vốn không được ưu ái hồi đầu mùa giờ đây trở thành một niềm tin, dù vẫn mắc những lỗi đáng trách như pha chơi bóng bằng tay vô duyên khiến anh bị thẻ đỏ trận vừa qua. Trận thắng Napoli, anh kiến tạo hoàn hảo cho Bonaventura ghi bàn.

Daniele Bonera cũng chơi hay không ngờ ở vị trí hậu vệ phải sau chuỗi phong độ siêu kém cỏi khi đá trung vệ hồi đầu mùa. Từ chỗ là nỗi lo, anh giờ lại là chỗ dựa cho đồng đội. Những “phát hiện” khác là Zapata và Mexes, cũng chỉ là giải pháp bất đắc dĩ do khủng hoảng chấn thương nhưng lại chơi rất hay. Dĩ nhiên họ đều là những người đã khẳng định được tên tuổi, nhưng sự trở lại chói sáng đầy bất ngờ này chắc chắn có công lao của Inzaghi, người mà theo lời của Jeremy Menez là “nhà tâm lý học vĩ đại”.

Trong khi phong độ của “Siêu thủ môn” Diego Lopez đáng được điểm 10, một tác nhân quan trọng hàng đầu cho quá trình phục hưng hàng thủ của Milan là sự trở lại của Ricky Montolivo sau chấn thương. Có anh, Milan cầm được nhiều bóng hơn ở tuyến giữa và nhờ đó, giảm bớt nguy cơ bị đánh vỗ mặt, trong khi các đối thủ phải dè chừng nhiều hơn từ các đường chuyền của anh. Sự xuất sắc của Menez cũng đóng góp không ít, khi gần như một mình anh “đè” cả hàng thủ đối phương không thể dâng cao. Riêng ở trận gặp Roma, Menez khiến 3 cầu thủ bị thẻ vàng sau những pha thoát đi khôn khéo.

Giành 1 điểm có nghĩa là Milan tụt lùi so với các đối thủ đua vào Top 3, nhưng hi vọng đang lớn dần cho năm 2015.

K.M
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm