Roma đá giao hữu ấn tượng: Xứng danh ứng viên vô địch

31/07/2014 19:50 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Hành trình tuyệt vời cùng HLV Rudi Garcia của Roma vẫn đang tiếp tục. Thắng lợi 1-0 trước Real Madrid ở giải giao hữu Guinness một lần nữa khẳng định họ xứng đáng là ứng cử viên sáng giá cho Scudetto mùa giải này.

Đây là trận thắng quan trọng thứ hai của Roma trong chuyến du đấu tập huấn tại Mỹ, sau khi đánh bại đội Liverpool, đương kim á quân Premier League, cũng với tỷ số 1-0 hôm 24/7.

Sống là phải biết mơ ước

Roma không toàn thắng, bởi họ đã thất thủ 2-3 trước Man United trong trận đấu diễn ra hôm 27/7 ở Denver, nhưng dấu ấn của đội bóng áo màu bã trầu không hề bị mờ đi. Đó là trận đấu họ bị dẫn 0-3 ngay từ hiệp 1 nhưng không mất tinh thần, đã chiến đấu để có 2 bàn gỡ, trong đó có một là cú sút tuyệt đỉnh của Pjanic từ khoảng cách tới 55m.

Chất ngẫu hứng và khôn khéo trong pha ghi bàn của tiền vệ người Bosnia phản ánh tinh thần của các cầu thủ Roma: quyết đấu nhưng không mất tự tin trong mọi hoàn cảnh. Đó thực chất là điều đã được họ thể hiện trong suốt mùa giải trước ở Serie A, là một phép màu mà Rudi Garcia đã tạo ra. Chất lượng đội hình của Roma không trội hơn so với Napoli, nhưng họ tỏ ra xuất sắc hơn hẳn đối thủ này để thách thức nhà vô địch Juventus trong gần suốt mùa giải. Ngay cả khi thực tế không còn mục tiêu để chiến đấu, như vài vòng cuối mùa khi Juve đã vô địch còn họ chắc ngôi á quân, Roma vẫn còn nguyên khát vọng chiến thắng và dốc hết mình vì mục tiêu đó. Giờ đây, ngay cả ở những trận giao hữu, họ cũng chơi với tinh thần cao nhất và chiến thắng là thành quả xứng đáng.

Rudi Garcia phát biểu trong họp báo sau trận thắng Real Madrid, rằng “Đây chỉ một trận giao hữu, nhưng luôn tốt hơn nếu đội giành chiến thắng. Chúng tôi có tham vọng và có ước mơ. Thật đáng chán nếu không có ước mơ”.

Ước mơ là điều xa lạ với người hâm mộ Roma khi nhà cầm quân người Pháp đặt chân đến hồi tháng 8/2013, nhưng nó đã lớn dần qua thời gian và lúc này trở thành một niềm tin chắc chắn về thành công của đội bóng.

Bóng dáng nhà vô địch

Juventus vẫn được đánh giá cao nhất trong cuộc đua vô địch nhờ một đội hình có chiều sâu và đã rất hiểu nhau, nhưng sự thay đổi ngoài mong muốn ở vị trí huấn luyện viên khiến niềm tin vào họ giảm sút đáng kể. Song Roma không phải chỉ nổi lên là ứng viên sáng giá nhờ biến động xấu của đối thủ, mà họ tự thân làm nên vị thế hiện tại. Xây dựng tiếp từ thành công mùa trước, Roma thực hiện những sự bổ sung nhân sự cực hợp lý ở kỳ chuyển nhượng này, trong khi không ngôi sao nào sẽ ra đi.

Asley Cole, Emanuelson đến khắc phục điểm yếu hậu vệ trái, nơi Balzaretti thường xuyên bị chấn thương còn Dodo quá non mùa trước. Keita thêm chất cơ bắp và kinh nghiệm cho vị trí tiền vệ trụ. Iturbe, được coi là “Tiểu Messi”, là sự tăng cường rất đáng kỳ vọng cho hàng công vốn đã chơi rất hay. Mới nhất, Astori đến để gia cố hơn nữa cho hàng thủ vốn đã siêu chắc chắn. Điều đáng nói là trừ Iturbe, các thương vụ còn lại đều miễn phí hoặc mượn, chứng minh rằng tiền không phải tất cả. Milan cũng có những hợp đồng như vậy nhưng đang chơi rất tệ. Sự khác biệt là rất lớn. Milan đang lắp những mảnh ghép đầu tiên, Roma là một cỗ máy gần hoàn thiện.

Roma mùa này sẽ chơi ở Champions League, nhưng cả HLV Rudi Garcia và đội trưởng Totti đều khẳng định họ sẽ tập trung toàn lực cho Serie A. Cơn khát danh hiệu đã kéo dài 13 năm rồi, và hơn nữa, Roma muốn làm điều gì đó cho bóng đá miền Nam, vốn đã bị các thế lực phương Bắc lấn át trong suốt chừng ấy thời gian, cũng như phần lớn lịch sử của giải đấu.

8 Roma đã chiêu mộ 8 cầu thủ mới ở kỳ chuyển nhượng mùa hè, bao gồm Seydou Keita (tiền vệ, CNTD), Asley Cole (hậu vệ, CNTD), Urby Emanuelson (hậu vệ, CNTD), Juan Iturbe (tiền vệ, 24,5 triệu euro), Salih Ucan (tiền vệ, mượn), Leandro Paredes (tiền vệ, mượn), Davide Astori (hậu vệ, mượn), Antonio Sanabria (tiền đạo, mượn).

85 Roma kết thúc mùa giải Serie A 2013-14 với 85 điểm, một kỷ lục của đội bóng này. Kỷ lục cũ là 82 điểm ở mùa 2007-08.


Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm