Milan vượt khó trước Juventus: Mùa giải giờ mới bắt đầu với Rossoneri

26/11/2012 05:32 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) – Không ai tin Milan sẽ giành chiến thắng trước một Juventus hùng mạnh dù thầy trò Allegri được đá trên sân nhà và có được sự hưng phấn sau khi sớm vượt qua vòng bảng Champions League. Nhưng thực tế là Milan đã hạ gục được các nhà ĐKVĐ trong một trận đấu mà họ hoàn toàn làm chủ.

Biết mình biết người, Allegri đã chủ động bố trí Milan đá phòng ngự phản công bởi trước mặt họ là một Juve rất mạnh và đang hưng phấn sau chiến thắng hủy diệt trước Chelsea ở Champions League. Chính cách chơi an toàn của Milan đã giúp Juve giành quyền kiểm soát thế trận và cầm bóng áp đảo. Đội hình của Bianconeri cũng được đẩy lên rất cao khi có thời điểm các trung vệ của họ đều tràn sang phần sân của Milan.


Milan đã trở lại

Tuy nhiên, vấn đề là Juve tấn công rất kém hiệu quả. Trong cả hiệp 1, họ không tạo ra được bất cứ pha dứt điểm nguy hiểm nào về phía khung thành của Amelia dù cầm bóng nhiều hơn. Từ sự bế tắc này của Juve, Milan đã có rất nhiều khoảng trống để tổ chức phản công nhanh với sự nhanh nhạy của El Shaarawy và Robinho. Tuy vậy, những pha chuyền bóng hay dứt điểm cuối cùng của đội chủ nhà lại rất thiếu chính xác.

Trong một thế trận giằng co như vậy, sự khác biệt đã tới sau một sai lầm của trọng tài. Phút thứ 30, Milan được hưởng phạt đền sau khi trọng tài cho rằng Isla đã để bóng chạm tay sau pha đánh đầu của Nocerino. Pha quay chậm sau đó cho thấy bóng chưa hề chạm tay tiền vệ người Chile, nhưng quyết định đã được trọng tài đưa ra, và trên chấm 11m, Robinho đã mở tỷ số cho Milan. Cách đây 9 tháng, cũng tại San Siro, trọng tài đã từ chối bàn thắng hợp lệ của Muntari vào lưới Buffon, khiến Milan không thể thắng Juve và sau đó thất bại trước chính đối thủ trong cuộc đua tới Scudetto. Và quyết định thổi penalty cho Milan ở trận đấu này có thể coi như là một sự bù đắp cho Rossoneri. Nhưng công bằng mà nói, Milan đã chơi hoàn toàn trên chân Juve trong hiệp 1 và họ xứng đáng vươn lên dẫn trước.

Nhận thấy sự mờ nhạt của Isla bên cánh phải trong hiệp 1, BHL Juve đã rút cầu thủ người Chile ra khỏi sân khi hiệp 2 bắt đầu và thay bằng Padoin. Tiếp đó, đến lượt Giovinco thế chỗ Quagliarella để tạo sự đột biến trên hàng công. Tuy vậy, như trong 45 phút đầu tiên, Juve vẫn đá cực kỳ bế tắc bởi sự nhạt nhòa của các tiền đạo trong khi Marchisio, Vidal hay Pirlo không còn là chính mình. Milan không sở hữu nhiều ngôi sao như Juve nhưng bù lại, đội bóng của Allegri hôm nay đã thi đấu cực kỳ quyết tâm và máu lửa. Cộng với chiến thuật hợp lý, Milan đã hoàn toàn khắc chế được Juve trong 90 phút ở San Siro.

Một điều ấn tượng nữa từ Milan là họ đã phòng ngự rất tốt. Dù phải tung ra sân một hàng thủ chắp vá (Antonini, Abate, Bonera chấn thương), nhưng Milan đã khiến các chân sút của Juve gần như “mất điện”. Trong cả trận đấu, Juve gần như không có một cơ hội nào thực sự nguy hiểm về phía khung thành của Amelia. Yepes và Mexes phối hợp rất tốt ở trung lộ trong khi ở hai cánh, còn De Sciglio và Constant khiến hai cánh của Juve gần như tê liệt. Ngay cả khi tung Pogba vào sân để tận dụng sức càn lướt của tiền vệ người Pháp, Juve cũng không thể làm được gì trước sự chắc chắn của Milan. Hiếm khi nào người ta lại thấy Juve lại bế tắc đến vậy cho dù họ đã điều chỉnh liên tục, cả về nhân sự lẫn cách chơi.

Chiến thắng sẽ trở nên ấn tượng hơn với Milan nếu như họ tỏ ra sắc sảo hơn trong những tình huống phản công thuận lợi. Nhưng dù sao, Milan cũng đã khiến Juve phải chấp nhận thất bại đầu tiên trên sân khách tại Serie A sau 18 tháng với 29 trận. Với hai chiến thắng quan trọng liên tiếp chỉ trong vòng ít ngày (thắng Anderlecht 3-1 tại Champions League), có thể khẳng định rằng Milan đang trở lại sau giai đoạn “hấp hối”. Với Rossoneri, mùa giải bây giờ mới thực sự bắt đầu.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm