Mattia Destro: Đi theo con đường của Higuain?

01/11/2014 13:24 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi ghi bàn hạ Cesena, Destro đã cảnh báo Roma: Hãy cho tôi thi đấu nhiều hơn.

Không cười, không sà vào lòng các Ultra ở khu khán đài phía Nam như thói quen ăn mừng mỗi bàn thắng trước kia. Mattia Destro nhẹ nhàng chạy ra góc sân Olimpico sau khi đệm bóng tung lưới thủ môn Agliardi từ đường chuyền của đồng đội Gervinho bên cánh phải, ghi bàn thứ tư của cá nhân anh từ đầu giải. Sự lạnh lùng như muốn nói thay tâm trạng ngổn ngang? “Thấy chưa, ghi bàn chưa bao giờ là vấn đề của tôi”.

Tuyên ngôn của bàn thắng

Destro đã lên kênh phát thanh Tele Radio Stereo ở Roma để giãi bày vài câu với các CĐV, như những người hùng vẫn được ưu tiên cất tiếng: “Tôi làm việc của tôi trên sân, ai nói gì là việc của họ”. Sau trận, phóng viên hiện trường Kênh Sky Italia chặn anh đang bước vào đường hầm hỏi han. “Ra sân nhiều hơn?” – cao giọng. “Đấy là chuyện của HLV. Tôi tin vào lý trí của mình và ra quyết định bằng lý trí. Vì thế hãy chờ xem”.

Quyết định gì? Destro không nói, nhưng chúng ta ngầm hiểu với nhau đấy là một dự định nào đó khác, ở nơi nào đó khác, vẫn với những bàn thắng nhưng không phải cho Roma. Roma cho anh ghi bàn, nhưng chưa cho anh một cơ hội đầy đủ, tròn trịa và chắc chắn để có thể cầm nắm được mà tận dụng, như đường chuyền của Gervinho. Trận gặp Cesena mới là lần thứ 5 Destro đá chính mùa này, và mới là lần thứ 4 được chơi trọn 90 phút. Cứ 33 lần chạm bóng, anh ghi 1 bàn - dạng tiền đạo cắm xử lý một chạm cổ điển rất hiệu quả của Calcio.

Hiệu suất ghi bàn của Destro là 199 phút/bàn, cao thứ ba Serie A, đứng sau Jose Callejon của Napoli (101,6 phút/bàn) và Carlos Tevez của Juventus (116), hai người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn Serie A. Như đã nói, ghi bàn chưa bao giờ là vấn đề của Destro. Năm ngoái, chấn thương đầu gối loại anh khỏi Serie A trọn 199 ngày nhưng khi trở lại, Destro ghi đến 13 bàn, trở thành chân sút xuất sắc nhất của đội vào cuối mùa. Khi ấy, anh cười nhiều hơn.

Đẹp, nên có quyền

Người nhạy cảm như Rudi Garcia hẳn hiểu rằng chàng trai 23 tuổi của ông khao khát được ra sân thế nào. Ông giữ Destro lại trước sự chèo kéo của Chelsea mùa Hè 2014, có nghĩa Destro vẫn nằm trong kế hoạch sử dụng của ông. Nhưng dùng là một phần, dùng nhiều hay không là chuyện khác. Kế hoạch A của Garcia tại Roma đặt Totti vào vai số 9 ảo, Gervinho và Ljajic (Iturbe, Florenzi…) dùng tốc độ khuấy đảo hai cánh. Lối chơi phản công cần con mắt của Totti và tốc độ Usain Bolt của Gervinho, nên 1 tiền đạo cắm cổ điển như Destro chỉ thuộc về kế hoạch B khi Roma cần xoay vòng, chơi với một ý tưởng khác.

Roma dự 3 giải đấu nên cần nhiều phương án. Khổ nỗi, không phải tiền đạo nào cũng sẵn sàng làm một Solskjaer để dự bị mãi, ngồi chơi mãi trong khi các đồng đội có cơ hội đá trên sân. 13 năm trước, Vicenzo Montella ném cả một chai nước vào HLV trưởng Fabio Capello, vì không được thi đấu. Destro không có một cái tôi gai góc cỡ tiền bối, và lời nhắc nhở của anh trên truyền thông không làm ầm không khí vốn yên ả ở Trigoria. Nhưng vẫn đầy sức nặng, với HLV trưởng và các sếp Roma.

Xin hãy hiểu cho Destro: Antonio Conte có đoái hoài đến cái hiệu suất 33 chạm ghi 1 bàn của anh đâu, khi chỉ ưu tiên người đang “du học Đức” Ciro Immobile, và người được đá chính thường xuyên ở một đội cỡ Sassuolo (Simone Zaza). Chelsea, Man City và Arsenal vẫn theo dõi sát sao Destro. Marco Verratti, Ciro Immobile, những người dũng cảm rũ bỏ Serie A đến nơi được trân trọng, là những tấm gương thúc giục mạnh mẽ nhất.

Đối thủ của Destro rạng sáng mai, Gonzalo Higuain, cũng đã rời Real Madrid khi không được thừa nhận. Hãy xem, anh đang là “Maradona” của Napoli…

6 Tính từ ngày 8/12/2013, Destro mới chỉ được chơi 6 trận trọn vẹn cho AS Roma. Mùa này, anh chưa ra sân phút nào ở Champions League.

4 Mattia Destro đã ghi 4 bàn mùa này, đạt hiệu suất 119 phút/bàn, và trung bình cứ sau 33 lần chạm bóng là anh ghi 1 bàn.

13 Mùa trước, Destro nghỉ thi đấu 199 ngày vì chấn thương, vẫn ghi 13 bàn ở Serie A cho Roma, trở thành chân sút xuất sắc nhất đội.

Đội hình dự kiến:

Napoli: Cabral – Maggio, Koulibaly, Albiol, Zuniga – Jorginho, Inler – Callejon, Hamsik, Mertens – Higuain.

Roma: Sanctis – Torosidis, Mbiwa, De Rossi, Cole – Florenzi, Keita, Nainggolan – Iturbe, Totti, Gervinho.

Dự đoán 3-3


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm