Massimo Carrera: Để lá cờ Juve mãi bay

25/08/2012 14:30 GMT+7 | Juventus

(TT&VH) - Trao lá cờ Juve cho một người có biệt danh "La bandiera" (lá cờ) và chưa từng có kinh nghiệm dẫn dắt đỉnh cao có phải là một nước cờ khôn ngoan của Juve, khi Conte bị cấm chỉ đạo trọn cả một mùa giải mà họ phải bảo vệ Scudetto và thi đấu ở Champions League? Chỉ Massimo Carrera mới có thể trả lời được điều ấy. Và ông không thiếu cơ hội.

Nghề HLV có lẽ không đủ sự "rùng rợn" và những thách thức đến tính mạng con người như những tai nạn chết người. Carrera biết quá rõ điều ấy, bởi nếu số phận đã từng giễu cợt khi làm ông suýt chết trong một vụ tai nạn giao thông năm 2001, thì ông chẳng phải sợ điều gì nữa. Thế nên, có lẽ con người 48 tuổi nhưng mới chỉ nghỉ thi đấu bóng đá chuyên nghiệp 4 năm nay (!) cũng không có gì phải e ngại hay run rẩy hồi hộp khi mới lần đầu tiên trong đời được cầm quân ở một đội bóng, do "tai nạn" của người bạn thân Antonio Conte. Mà đội bóng ấy chính là Juventus, một người khổng lồ của bóng đá Ý, là ĐKVĐ Serie A và mùa này sẽ trở lại Champions League lần đầu tiên sau 6 năm. Những người bạn của ông bảo rằng khi còn thi đấu, Carrera là một kẻ liều mạng, một gã cục súc, một dạng hậu vệ có gương mặt đẹp trai nhưng có lối đá cứng rắn, kiểu cầu thủ mà sau này Materazzi có lẽ đã học tập theo. 



Carrera liệu có thể thay thế Conte giữ lá cờ Juve bay cao?

Báo chí Ý viết rằng, Carrera được chọn chẳng qua là vì anh thân thiết với Conte, là trợ lí số 2 của Conte ở Atalanta và sau đó là ở Juve. Và nữa, rằng, Carrera thực chất chỉ là người thí mạng và là con rối giật dây của Conte sau cánh gà vì không được chỉ đạo. Khi Conte mãn hạn, ai sẽ trở lại chỗ người đó. Chuyện đó thực đến đâu không quan trọng và có lẽ Carrera cũng không để tâm đến điều ấy, dù mới chỉ chính thức nắm Juve được chục ngày. Trận thắng Napoli ở Siêu Cúp Italia được ghi tên cho ông, dù thực chất dấu ấn của Conte còn rất lớn. Nhưng cả mùa giải này, Carrera có lẽ sẽ không chỉ là một kẻ đóng thế, như ông đã từng luôn như vậy trong sự nghiệp kéo dài 5 năm của mình ở Juve những năm 1990.

Đến Juve mùa hè 1991, cùng lứa với những cầu thủ tỉnh lẻ khác như Di Livio, Torricelli, Porrini và chính Conte trong năm ấy, Carrera luôn đứng sau Kohler và Porrini trong lựa chọn của Lippi. Nhưng mỗi lần ra sân, Carrera đều khiến đối phương nể mình ở khả năng tranh chấp tay đôi, lựa chọn vị trí và lối chơi thể lực của mình. Phần thưởng đến với ông như một lẽ đương nhiên: một chiếc cúp Champions League, các Scudetto cùng Juve và một lần được gọi vào đội Thiên thanh lúc ấy dưới tay Sacchi. Rời Juve năm 1996, Carrera đến Atalanta và trở thành một "lá cờ" ở đó cho đến năm 39 tuổi (2003). Nhưng ông chưa muốn dừng lại. Carrera sang Napoli, Treviso, trước khi giải nghệ tại Pro Vercelli của hạng C2 ở tuổi 44. Ông trở lại Juve thậm chí trước cả Conte, vào năm 2009, với tư cách điều phối viên khu vực đào tạo trẻ của Juve. Carrera chỉ có tên trong danh sách ban huấn luyện từ mùa trước. Và bây giờ, ông đã ở đây, đầu ngẩng cao, môi luôn mím chặt kiên nghị, với tư cách HLV Juve. Calcio đảo điên, Conte trả giá cho quá khứ và Carrera lên ngôi.

Carrera sẽ phải chứng tỏ cho tất cả thấy, Conte đã không sai khi đề nghị Juve đặt niềm tin nơi bạn mình. Bổ nhiệm một người như Carrera có lẽ là điều Juve sẽ không làm trong quá khứ. Sự thận trọng và uy tín của đội bóng lấn át tất cả. Bây giờ, sau canh bạc thành công mang tên Conte, đến lượt canh bạc Carrera, người cũng như Conte, có chất Juve chảy trong huyết quản. Họ cùng là những người dũng cảm, mạnh mẽ, có thể truyền cảm hứng và gây ảnh hưởng lên tất cả trong mọi hoàn cảnh. Cuộc phiêu lưu thật sự của Carrera trong vai trò mới sẽ bắt đầu từ đêm nay, trước Parma. Chúc cho chân cứng đá mềm và chiến thắng tối đa, như nghĩa đen của tên ông, Massimo...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, đội bóng nào sẽ giành Scudetto mùa bóng 2012/13?


Anh Ngọc


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm