Mancini, Milan, và câu chuyện về lá thư thất lạc

23/11/2014 06:00 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Aldo Mancini, cha của Roberto, không thể quên được khởi đầu kì lạ của con trai mình. Năm 14 tuổi, Roberto tỏa sáng trong chiếc áo vàng của đội bóng địa phương Aurora. Một trong những Giám đốc của Aurora khi ấy, Aldo Moretti, mô tả rằng Mancini là “cầu thủ xuất sắc nhất” của đội bóng.

Silvio Cardinali, một trong những nhân viên của Aurora, nhớ như in: “Đó là tháng Năm, và Gabriele Cardinaletti, một chàng trai tàn tật, tổ chức một buổi tập thử cho những cầu thủ trẻ giỏi nhất thành phố. Luciano Tessari ở đó. Ông ta là trợ lý của Nils Liedholm, HLV trưởng AC Milan”.

Cuối buổi, ông Tessari đến thì thầm với cha Aldo: “Tôi có một bí mật cho ông. Tôi theo dõi hai cầu thủ hôm nay, một già, một trẻ”. Người trẻ chính là cậu nhóc Mancini. Tessari sau cùng chọn được ba cầu thủ và mời họ đến trung tâm huấn luyện Milanello. Nhưng đợi mãi, Aldo Mancini không thấy bức thư mời nào cả. Khi ông đến gặp Giám đốc của AC Milan, Adriano Spinelli, thì được nghe câu trả lời: “Chúng tôi đã gửi bức thư rồi mà”. “Nhưng tôi không bao giờ nhận được nó”, bố Mancini kể lại. Thật không may, sau khi hết hạn chờ đợi, học viện của AC Milan không tuyển thêm cậu nhóc nào nữa. Và Mancini bị lỡ chuyến đò.

Đấy không phải lỗi của trinh sát viên Tessari, người đã sớm nhìn ra tài năng của Mancini và thừa nhận lập tức. Đấy không phải lỗi của Aldo Mancini, người cha đã rất mừng vui vì tài năng của con trai được thừa nhận. Đấy là lỗi của số phận. Milan và Mancini không thể đến được với nhau, vì sợi dây gắn kết là lá thư mời mọc ấy đã đến sai địa chỉ, lọt vào tay một ai đó khác mà chúng ta không bao giờ biết. Milan lạc mất Mancini, và sau này mãi chỉ là đối thủ của ông.

Người đàn ông sinh ra ở một thị trấn nhỏ tên Lesi này chính là chứng nhân của bóng đá Italy giai đoạn hiện tại. Ông đi vào tâm bão Calcio ở Lazio, rồi Inter. Ông được sinh ra từ Calciopoli, scandal thay đổi mãi mãi bộ mặt của bóng đá Italy, ấn vào tay Mancini một Scudetto trên giấy và mở ra thời kì thống trị của Inter, mà Mancini là kẻ mở đường.

Trong thời kì ấy, Milan là nạn nhân của Calciopoli. Đỉnh cao của triều đại Ancelotti đánh dấu bằng chức vô địch thế giới các CLB vào tháng 12/2007, đã bắt đầu nhòe nhoẹt ngay từ trận derby ngày 23/12/2007, 1 ngày trước Giáng sinh mà Cruz và Cambiasso biến cú đá phạt thành bàn của Pirlo thành công cốc. Đỉnh cao của Inter thời Mancini là Scudetto 2008, cũng được chấm dứt bởi chính Milan: Pippo Inzaghi đánh đầu mở tỉ số, trong trận derby mà Inter của Mancini thua 1-2. Quân domino đầu tiên đổ xuống.

Cũng chính Milan xát muối vào vết thương Champions League của Inter, bằng thắng lợi với tổng tỉ số 5-0 ở Tứ kết mùa 2004-05, mùa bóng Milan vào chung kết. Champions League là lý do duy nhất khiến Massimo Moratti không hài lòng với Mancini, để tìm đến Jose Mourinho. Mancini, bắt đầu với Milan và kết thúc bằng Milan. Rạng sáng mai, cánh cửa duyên nợ lại mở ra, với Inzaghi là người chào đón.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm