Không "bom tấn", không tượng đài, Milan về đâu?

09/07/2012 13:00 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH)- Hôm nay, AC Milan sẽ chính thức tập trung tại trung tâm huấn luyện Milanello để chuẩn bị cho mùa giải mới. Sau một mùa bóng trắng tay và giã từ một loạt các công thần, đội quân của Allegri vẫn chưa có những sự bổ sung thực sự chất lượng cho chiến dịch sắp tới. Họ ngổn ngang với những âu lo và ngờ vực.

Đúng 12h trưa nay (theo giờ Italia), hầu hết các cầu thủ và ban huấn luyện AC Milan sẽ có mặt tại trung tâm Milanello để bước vào ngày tập luyện đầu tiên. Sáu cầu thủ đã tham dự EURO 2012, bao gồm: Abate, Ibra, Cassano, Nocerino, Mexes và tân binh Montolivo sẽ được đặc cách chỉ phải tập trung cùng cả đội vào ngày 24/7 cho chuyến du đấu tại Mỹ (bắt đầu sau đó 3 ngày). Ngoài ra, bộ ba Brazil: Pato, Silva và chàng thủ môn trẻ mới tậu Gabriel cũng sẽ vắng mặt vì bận tham dự Olimpic London 2012. Còn lại, toàn bộ đội bóng, bao gồm cả 3 tân binh: Acerbi, Traore và Constant, sẽ hội quân.

Trước ngày tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới, sếp phó Galliani khẳng định: kì chuyển nhượng mùa hè của AC Milan đã khép lại. Dù biết rằng, lời nói vẫn chỉ là lời nói, nhất là nó lại được phát đi từ một người nổi tiếng “lắm mưu nhiều kế” như Galliani, thì sự thật, nó phần nào vẫn khiến các milanista thất vọng. Khép lại kì chuyển nhượng, nghĩa là Milan sẽ không thể có thêm một ngôi sao nào khác trong đội hình, vẫn là đội ngũ cũ kĩ ấy, vẫn phải sống dựa vào hơi thở Ibra như trước, sống cùng nỗi lo chấn thương với Pato như trước, và cũng phải quên đi ước vọng thấy một “Nocerino mới” ở ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng như năm ngoái.


Montolivo là cái tên đáng chú ý duy nhất gia nhập Milan từ đầu Hè - Ảnh: Getty

Milan hiện giờ không còn đủ tiềm lực tài chính để thực hiện những bản hợp đồng bom tấn. Họ phải bán để mua, gần như chỉ tập trung vào các cầu thủ đã mãn hạn hợp đồng, những bản hợp đồng “thời vụ” hoặc theo dạng đồng sở hữu để tiết kiệm tối đa chi phí. Chất lượng đội ngũ của đội bóng chưa được cải thiện bao nhiêu sau ngày chia tay đầy nước mắt với các công thần khi các bản hợp đồng mới ở kì chuyển nhượng mùa hè mang ý nghĩa là một sự vá víu tình thế, hoặc là của để dành nhiều hơn là cho hiện tại. Acerbi, Monty, Traore quá non nớt khi đặt cạnh những Nesta, Bommel, Gattuso hay Seedorf, còn Constant được mượn từ Genoa chỉ là giải pháp vá víu lỗ hổng từ chấn thương ngớ ngẩn của Muntari. Gabriel chỉ là của để dành.

Mùa trước, những Taiwo, Mexes, Nocerino… đã đến và mang theo rất nhiều những kì vọng, nhưng gần như chỉ có Nocerino thể hiện được bản thân, số còn lại, hoặc đang vật vã tìm lại phong độ đỉnh cao (Mexes), hoặc đã thất bại toàn tập (Taiwo, Mesbah). Đó là mặt trái của chính sách “thu gom hàng giá rẻ” của Milan. Năm nay, ngoài Constant và Montolivo đã nhiều năm chinh chiến tại Serie A và đang ở độ chín của sự nghiệp, các tân binh còn lại đều thiếu kinh nghiệm trận mạc, và ở một đội bóng luôn phải sống chung với áp lực cực lớn của sự kì vọng như Milan, khả năng thất bại của họ là không nhỏ.

Thực tế ấy của Milan rất đáng lo, nhất là đặt bên cạnh một Juve vẫn còn nguyên đội quân chiến thắng mùa trước, tràn trề khát khao và động lực khi mùa tới, “Bà Đầm Già” lại được bước ra sân khấu Champions League lần đầu sau 6 năm. Juve cũng rất tích cực làm mới mình với một loạt các tân binh đầy hứa hẹn: Isla, Kwadwo Asamoah, Giovinco hay Lucio, nhiều khả năng có thêm một tiền đạo đẳng cấp trong những ngày tới. Rõ ràng, rất đáng lo cho Milan, và những Inter, Roma, Napoli hay các đại gia châu Âu cũng chẳng ngồi yên.

Vì lẽ đó, dẫu biết rằng, một mùa bóng thành công được quyết định bởi rất nhiều yếu tố khác nhau, thì cũng khó có thể trông chờ vào một bước nhảy vọt nào đó của Milan với một đội ngũ cũ kĩ, không hề tăng về chất lượng và chiều sâu so với mùa giải trước như thế này. Sẽ cần thời gian nhiều hơn nữa cho Allegri, và để trở lại đỉnh cao, Milan, có lẽ, cần một phép màu.

Chuyển nhượng Milan

+ Đến Didac Vila (Espanyol), Taiwo (QPR), Oduamadi (Torino), Di Gennaro (Modena) - trở lại sau hợp đồng cho mượn. Gabriel (Cruzeiro), Montolivo & Pazzagli (Fio), Traore (Nancy), Constant & Acerbi (Genoa).

+ Đi Lopez (Catania - trở về sau hợp đồng mượn), Seedorf (Botafogo), Gattuso (Sion), Nesta (Montreal), Zambrotta & Inzaghi (hết hợp đồng), van Bommel (PSV) Mục tiêu: Diarra (Real Madrid), Destro (Siena)


Lịch thi đấu mùa hè của Milan

9/7: Tập trung tại Milanello.

21/7: Tham dự giải đấu thường niên Trofeo Tim Cup cùng với Inter Milan và Juventus.

24/7: Gặp Schalke 04 trong khuôn khổ Audi Cup tại Veltins Arena.

28/7: Gặp Chelsea tại Miami trong chuyến du đấu World Football Challenge, giải đấu giao hữu được tổ chức lần thứ 3 tại Mỹ và Canada, có sự tham dự của 11 đội bóng: Celtic (Scotland), Chelsea, Liverpool (Anh), D.C United, Seattle Sounders, L.A Galaxy (Mỹ), Santos Laguna (Mexico), Milan (Italia), PSG (Pháp), Real Madrid (Tây Ban Nha), và Toronto FC (Canada).

4/8: Giao hữu với CLB Deportivo Olimpia tại Massachusetts, Mỹ.

8/8: Gặp Real Madrid tại Yankee - New York (cũng trong khuôn khổ World Football Challenge).

26 và 27/8: Vòng đầu tiên của Serie A mùa giải 2012 – 2013 khởi tranh.

Đỗ Hiếu


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm