Kẻ chiến bại Roma: Đi với ma, phải mặc áo giấy!

23/10/2014 10:35 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - 0-5 sau 36 phút và 1-7 sau 90 phút, lịch sử Roma ghi thêm một dấu mốc thảm hại. Nhưng cơn ác mộng có thể đã không kinh khủng đến thế nếu thầy trò HLV Rudi Garcia bớt… tự tin hơn.

Thắng đến 7-1 ngay trên sân khách mà HLV Pep Guardiola vẫn còn chỉ trích các cầu thủ Bayern Munich. Điều đó cho thấy Roma đã chơi tệ đến thế nào.

Garcia đã quên bài học cũ

“Thất bại này hoàn toàn do lỗi của tôi. Chúng tôi không gây đủ áp lực và để đối thủ tự do chơi bóng” - Rudi Garcia thẳng thắn thừa nhận sau khi Roma trở thành đội bóng Italy thua đậm nhất trên sân nhà trong khuôn khổ Champions League (vượt kỷ lục thua 1-5 của Inter trước Arsenal năm 2004) - “Tôi đã sai lầm về chiến thuật. Sau bàn thua sớm, chúng tôi đã quá nôn nóng lao lên và để lộ ra những khoảng trống lớn cho Bayern khai thác. Lẽ ra chúng tôi phải bình tĩnh và chờ đợi cơ hội của mình”.

Thảm họa của Roma ngay lập tức được liên hệ tới thất bại 1-7 của đội tuyển Brazil trước Đức tại bán kết World Cup 2014 vừa qua, như một bộ phim được chiếu lại. Bàn thua sớm, sự nôn nóng, áp lực từ khán giả nhà, sai lầm về chiến thuật và sự thua kém về chất lượng con người đã dẫn đến những “cái bạt tai” liên tiếp mà khi kịp bừng tỉnh thì đã quá muộn. Trên sân Mineirao, Brazil thua 0-5 ở phút 29, còn tại Olimpico, Roma bị dẫn 0-5 ở phút 36. Mối liên hệ nào giữa hai thất bại? 5 tuyển thủ Đức từng dự trận đấu ở Mineirao cũng chính là trụ cột của Bayern rạng sáng qua, là Neuer, Mueller, Lahm, Schweinsteiger và J.Boateng.

Rudi Garcia còn đáng trách hơn, khi chính ông, ngày còn dẫn dắt Lille, cũng đã thất bại 1-6 khi đối đầu Bayern ở Champions League, với 5 bàn thua trắng cũng chỉ trong vòng 28 phút hiệp một. Đó là hôm 8/11/2012, trên đất Munich. Mới chỉ hai năm mà ông đã quên sạch một bài học lẽ ra phải ghi nhớ cả đời. Bayern của Jupp Heynckes mùa giải đó đã vô địch châu Âu, nhưng Bayern của Pep bây giờ còn mạnh và đáng sợ hơn nhiều. Garcia không nhận ra điều đó.

Ngây thơ thì “chết”

Roma đang giống như một cô thiếu nữ tân thời, rất đẹp, rất tự tin nhưng ngây thơ và mong manh trước gã trai già đời như Bayern Munich. Sự kiện Man City vấp ngã tại Moskva ở trận đấu diễn ra trước đó, khiến Roma vẫn đứng nhì bảng với 2 điểm nhiều hơn dù chưa ra sân, ít nhiều khiến Garcia tự tin chơi sòng phẳng với “Hùm xám”. Nhưng sự tự tin quá mức đã dẫn tới quyết định mù quáng. Việc Roma tạo liền 2 cơ hội có thể san bằng tỷ số ngay sau khi bị dẫn 0-1 càng đẩy cao sự ảo tưởng. Họ ngỡ có thể ép được đối thủ về phía cầu môn Neuer, nhưng hóa ra, lại là thất bại chiến thuật mà trong đó, sự kém cỏi của một vài cá nhân như Ashley Cole cũng không mấy đáng trách.

Roma không phải đội phòng ngự tồi, điều đã được kiểm chứng không chỉ ở Serie A, mà còn ở cuộc đối đầu Man City tại Etihad, nhưng lại hóa bọt xà phòng trước nhà vô địch nước Đức. Lý do? Bayern thực tế đã chơi 3-2-4-1 trong hiệp một, dùng 6 tiền vệ “đè bẹp” bộ ba De Rossi - Nainggolan - Pjanic của Roma, nhưng Garcia không có giải pháp đối phó. Roma vừa vỗ ngực “không ngán Juventus” sau khi tỏ ra khắc chế được bộ 5 tiền vệ Juve ở trận đấu cách đây nửa tháng, nhưng rõ ràng tuyến giữa Bayern hơn đứt Juve về kỹ thuật, trong khi lối chơi cầm bóng trứ danh của Pep hiện vẫn như đến từ hành tinh khác.

“Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”. Phải biết mình, biết người. Bài học này Garcia không thể quên một lần nữa, dù việc chơi tử thủ ở Allianz sau đây 2 tuần cũng chưa chắc đã giúp họ giành được gì trước Bayern toàn năng. Nhờ CSKA Moskva cầm hòa Man City, cơ hội đi tiếp của Roma chưa bị ảnh hưởng nhiều, nhưng hãy nhìn vào cách CSKA giành lại 1 điểm để lo lắng cho chuyến làm khách Moskva hôm 25/11. Nếu không học được gì từ thất bại, một trận “chung kết” với Man City ở Olimpico lượt trận cuối cũng có thể trượt ngoài tầm tay Roma.

Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm