Inter - Sassuolo 7-0: Tuyệt vời tuổi trẻ Inter

15/09/2014 06:51 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Thời gian như chưa từng trôi. Ngày 22/9/2013, Sassuolo thảm bại 0-7 trước Inter. Ngày 14/9/2014, Inter lại đại thắng Sassuolo 7-0 trong trận đấu không hề cân sức.

HLV Eusebio Di Francesco của Sassuolo nói rằng ông không bao giờ quên thất bại 0-7 một năm trước, khẳng định cá nhân ông và đội bóng đã trưởng thành chính từ bài học lớn hôm đó. Quả thực, Sassuolo đã tiến bộ rất đáng kể, nhưng ngày gặp lại, vẫn tiếp tục bị nghiền nát bởi một Inter trẻ trung chưa từng thấy. Có tới 5 trong 7 bàn thắng của Inter ghi đậm dấu ấn của tuổi đôi mươi.

Rodrigo Palacio, cầu thủ duy nhất ghi bàn vào lưới Sassuolo trận đại thắng ấy còn ở lại Inter mùa này, chỉ ngồi dự bị, nhưng Mauro Icardi đã thay anh làm nhiệm vụ quá xuất sắc. Ngay phút thứ 3, từ đường chọc khe của Kovacic, nhạc trưởng 21 tuổi, tiền đạo sinh năm 1993 đã đưa bóng vào lưới đội khách. Phút 21, đến lượt Icardi phối hợp với Osvaldo để đích thân Kovacic lập công.

Phút 30, Icardi một lần nữa ghi tên vào bảng tỷ số sau một pha sút bóng từ ngoài vòng cấm. Phút 43, tân binh Dodo (22 tuổi) đột phá và dứt điểm buộc thủ môn Consigli phải đẩy bóng ra, tạo cơ hội cho tiền đạo tân binh Osvaldo ghi bàn đầu tiên cho đội bóng mới. Ghi 4 bàn trong hiệp 1 là điều Inter chưa từng làm được kể từ trận thắng Palermo 5-3 hôm 29/10/2009.

Ở trận mở màn mùa giải, Inter đã chơi đáng thất vọng trên sân Torino, thoát thua chỉ nhờ thủ môn Handanovic xuất sắc cản phá penalty. Khát vọng chứng tỏ mình, khát vọng giành chiến thắng đầu tiên được họ thể hiện quá mãnh liệt trận này. Vào hiệp hai, Inter vẫn tấn công không khoan nhượng và một lần nữa Icardi ghi bàn từ pha kiến tạo của Kovacic ở phút 53. Những chàng trai 9x của Inter đã có màn trình diễn thực sự hoàn hảo, trước khi Osvaldo và Guarin phối hợp với nhau cùng ghi 2 bàn còn lại, vùi Sassuolo vào cơn ác mộng còn khủng khiếp hơn so với một năm trước.

Trong khi Inter tưng bừng “7 sắc cầu vồng” thì ở Napoli là một màu đen bao trùm sân San Paolo. Sau khi Higuian đá hỏng penalty trong hiệp 1, Napoli bị Chievo chọc thủng lưới ngay ở đầu hiệp 2 và không gượng dậy được nữa. HLV Rafa Benitez bắt đầu cảm thấy chiếc ghế của ông nóng lên, bởi người hâm mộ Napoli chưa tha thứ cho việc đội bóng của họ thất bại ở sơ loại Champions League. Ở một trận đấu khác, Fiorentina bị Genoa cầm hòa 0-0. Sau hai trận, Fio vẫn chưa ghi được bàn thắng nào.

Khang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm