Góc chiến thuật: Juve không tấn công, Roma thành... công cốc

04/03/2015 07:39 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Đội muốn tấn công và chiến thắng (Roma) thì không thể tấn công và không thể thắng. Đội không muốn tấn công nhưng vẫn muốn thắng (Juve) thì không bảo vệ được thành quả.

Từ lượt đi ở Juventus Stadium tới lượt về ở Olimpico là rất nhiều khác biệt. Juve vẫn đá 3-5-2 nhưng họ không tấn công, cũng ít tranh chấp với Roma ở trung tuyến mà tập trung phòng ngự bên sân nhà và tranh thủ phản công khi có cơ hội. Lượt đi, Juve tấn công tốc độ ngay từ đầu và Roma cũng vậy. Lượt về, Juve phòng ngự phản công còn Roma đá chậm.

Lượt đi, Pirlo đá hộ công. Lượt về, Juve không dùng hộ công mà chơi với 5 tiền vệ giăng ngang. Chỉ riêng chuyện đó đã cho thấy Juve không chú trọng tấn công rồi. Roma không (hay không thể?) đá nhanh như ở Turin và có vẻ như họ gặp vấn đề tâm lý.

Vì tâm lý ăn thua ám ảnh nên ngay một kỹ thuật gia như Totti cũng sẵn sàng quét chân Lichtsteiner như một tiền vệ phòng ngự. Một De Rossi gạo cội vẫn đá sau Chiellini ngay giây thứ 17 rồi sau đó phạm lỗi với Vidal. Khi những cầu thủ biểu tượng của Roma còn không giữ được cái đầu lạnh thì đội bóng ấy không gặp vấn đề mới lạ.

Roma không sút hay đánh đầu nổi lần nào về khung thành Buffon suốt gần 70 phút đầu tiên. Ljajic không đột phá được lần nào. Gervinho được 2 lần còn Totti chỉ 1 lần đột phá. Kết quả đều vô vọng như nhau.

Juve không ham tấn công. Suốt hiệp 1 Evra gần như không vượt qua vạch giữa sân. Khi Roma lên bóng thì cả Evra lẫn Lichsteiner thường lùi xuống đá hậu vệ cánh, biến 3-5-2 thành 5-3-2. Thậm chí cả Tevez, Morata cũng lùi về nốt bên sân nhà phòng ngự, biến 5-3-2 thành 5-5-0. Juve cứ đá như thế trong 70 phút đầu tiên.

Khi có cơ hội, họ lại tăng tốc phản công và đã vài lần khiến Roma…chết hụt. Như khi Pereyra tăng tốc ở cánh phải rồi đưa bóng vào vòng cấm cho Morata mà Manolas phá bóng đi sạt cột dọc khung thành De Sanctis lúc thủ môn Roma đã đứng nhìn. Như khi Vidal băng lên thần tốc đầu hiệp 2 rồi sút chân trái sạt cột dọc khiến các Romanisti trên sân Olimpico rùng mình. Chiến thuật 3-5-2 không mới với Juve. Conte đã dùng nó làm công thức chiến thắng mấy mùa qua. Chính Max Allegri cũng dùng nó trong một số trận đầu mùa này. Khi đó, Juve luôn tìm cách kiểm soát trung tuyến rồi từ đó tấn công đối thủ.

Nhưng 3-5-2 của Max Allegri ở Olimpico lại dùng để phòng ngự. Juve gần như nhường trung tuyến cho Roma. Bỏ hộ công và để Roma tấn công. Hai tuyến sau của họ được bố trí với cự ly không quá gần khiến giẫm chân lên nhau, cũng không quá xa khiến không hỗ trợ cho nhau được.

Nhưng bàn gỡ của Keita phút 78 cũng phơi bày một số vấn đề đáng ngại của đội đầu bảng, nhất là khi họ đá Champions League.

Thứ nhất, Chiellini hay mắc sai lầm những trận lớn (trước Real, Dortmund… anh đã sai lầm) còn Martin Caceres kèm người không tốt (vừa hay mất vị trí, vừa hạn chế trong đấu tay đôi). Thứ 2, Juve để thủng lưới 5 trận liên tiếp gần nhất và đó là hệ quả của sự mất tập trung trong phòng ngự.  

Khoảng cách 9 điểm là an toàn. Nhưng việc Juve không thể kết liễu đối thủ một cách tuyệt đối (như để Cesena gỡ hòa, để Dortmund ghi bàn ở Turin trước đó) đã phơi bày vấn đề đáng ngại về khả năng kiểm soát tình huống của họ khi đã dẫn trước đối thủ.

Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm