Francesco Totti và Gianluigi Buffon: Cuộc chiến của sự vĩnh hằng

29/09/2014 07:02 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Diego Maradona và Pele dừng lại ở tuổi 37. George Best giải nghệ ở tuổi 38, nhưng thật ra chứng nghiện rượu đã loại ông khỏi thế giới bóng đá từ tuổi 26. Ngôi sao bóng rổ Michael Jordan giải nghệ lần đầu vào năm 30 tuổi, lần 2 vào năm 38 tuổi. Marco van Basten bị cắt ngắn sự nghiệp ở tuổi 29, trong khi huyền thoại Johan Cruyff đã nghĩ về nghiệp HLV ngay khi đá cho Ajax ở tuổi 34, và giải nghệ ở tuổi 37… Ít người chơi bóng đỉnh cao đến năm 38 và chưa muốn dừng lại như Francesco Totti.

Một loạt băng rôn cầu chúc tốt đẹp cho số 10 Roma xuất hiện trên sân Olimpico trong trận gặp Verona. Dưới sân, Totti tả xung hữu đột, và nhận được đôi chút ưu ái từ các đồng đội – những người muốn tạo điều kiện cho anh ghi bàn thắng nhân ngày sinh nhật. Không thành công, nhưng đó vẫn là một chiến thắng đặc biệt, với quà từ đàn em Florenzi, người vào thay chính Totti, và Mattia Destro, với một siêu phẩm vuốt bóng từ cự ly 36 mét.

Gần 1 giờ sau tại Bergamo, người bạn thân Gianluigi Buffon chứng tỏ ở tuổi 36, anh vẫn nằm trong số những thủ môn xuất sắc nhất. Đối mặt German Denis trên chấm phạt đền, Buffon ngạo nghễ đến mức chỉ trước hướng sút cho người đàn em phía Atalanta, và bay về chính hướng đó để đẩy bóng ra. 34 giây sau, Tevez cảm ơn người đội trưởng bằng cú sút xa thành bàn, trước khi Alvaro Morata chốt lại chiến thắng thứ 5 liên tiếp trong mùa giải cho Juve. Buffon im lặng tận hưởng dưới gôn nhà, không nói gì, như một thủ môn vẫn quen cô đơn.

Cũng cuối tuần này, Lionel Messi đạt mốc 401 bàn trong sự nghiệp, đua tranh với Cristiano Ronaldo cũng ghi bàn cho Real Madrid trước Villarreal. Cuộc chiến của họ là ở trên đỉnh cao phong độ, đỉnh cao vinh quang và đỉnh cao bóng đá. Khác cuộc chiến giữa Totti với Buffon tại Serie A: là ở đỉnh cao của sự vĩnh hằng, đỉnh cao của tình yêu, đỉnh cao của sự tận tụy và đỉnh cao của thủy chung.

Họ đã và sẽ luôn là người hùng trong lòng các tifosi, nhất là những người đã gắn bó với Totti và Buffon suốt một chặng đường dài. Các CĐV này nhìn ra vể đẹp của tuổi 38 mà không cần một lần đưa bóng vào gôn đối phương, và rằng tuổi 36 đâu phải đã là dấu chấm hết cho một thủ môn, nhất là khi người ấy lại là Gianluigi Buffon.

Gazzetta dello Sport viết đại ý thế này trong ngày sinh nhật của Totti: Ở tuổi 38, Silvio Berlusconi mới ra mắt ngành truyền thông. Ở tuổi 38, Andreotti mới trở thành Bộ trưởng bộ Tài chính Italy. Ở tuổi 38, ông Obama mới làm Thượng nghị sĩ tại bang Illinois nhiệm kì 2. Và ở tuổi 38, Julius Caesar mới nắm được quyền lực tại La Mã, để bắt đầu quá trình thống nhất….

Tuổi 38, nghĩa là những điều tốt đẹp nhất vẫn còn đang ở trước mặt chúng ta.


Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm