Đội tuyển Italy: Ứng viên thay Conte toàn HLV... xoàng!

28/03/2016 06:15 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Rất nhiều cái tên đã được liên hệ tới vị trí HLV trưởng đội tuyển Italy kể từ lúc Antonio Conte xác nhận ông sẽ rời Azzurri sau khi chiến dịch EURO 2016 kết thúc. Có thể kể tới Roberto Donadoni, Gian Piero Gasperini, Eusebio Di Francesco, Gigi Di Biagio và mới đây nhất là Roberto Baggio.

Điểm chung giữa những cái tên này là gì? Họ đều không phải là những tên tuổi lớn và chỉ đang dẫn dắt các CLB ít tên tuổi. Donadoni đang dẫn dắt Bologna, Di Francesco là thuyền trưởng của Sassuolo, Di Biagio nắm đội U21 Italy, còn Baggio thậm chí còn chưa dẫn dắt bất cứ một đội bóng nào.

Dù bất cứ ai trong số những cái tên này lên nắm Azzurri thay Conte, thì đó cũng sẽ là sự tụt lùi kinh khủng của đội tuyển áo Thiên thanh, không chỉ so với chính họ trong quá khứ mà còn với các đội tuyển lớn khác. Nhìn sang Đức (Joachim Loew), Tây Ban Nha (Vicente del Bosque), Anh (Roy Hodgson), Pháp (Didier Deschamps) hay Bồ Đào Nha (Fernando Santos), chiếc ghế HLV của Italy rõ ràng là kém tiếng hơn cả.

Roberto Baggio sẽ là HLV tiếp theo của đội tuyển Italy?

Roberto Baggio sẽ là HLV tiếp theo của đội tuyển Italy?

HLV Antonio Conte chắc chắn sẽ rời công việc dẫn dắt đội tuyển Italy sau khi VCK EURO 2016 kết thúc. Người thay thế cho ông rất có thể là “đuôi ngựa thần thánh” Roberto Baggio

Một nghịch lý là bóng đá Italy đang sở hữu nhiều HLV giỏi được đánh giá rất cao. Chính HLV đương nhiệm của Italy, Conte, là một trong số đó. Nhưng ông đã quyết định dẫn dắt một CLB (nhiều khả năng là Chelsea) chứ không gắn bó lâu dài với Azzurri, và EURO 2016 sẽ là giải đấu lớn duy nhất mà Conte tham dự với tư cách HLV tuyển Italy.

Trước đó, Carlo Ancelotti cũng nói không với tuyển Italy để dẫn dắt CLB Bayern Munich, cho dù ông là cái tên mà LĐBĐ Italy lẫn các CĐV khao khát nhất. Chưa nổi tiếng bằng Ancelotti, song Max Allegri cũng được đánh giá rất cao ở châu Âu hiện nay sau những mùa bóng thành công với Juventus. Nhưng cũng như Ancelotti và Conte, Allegri đã nói không với Azzurri để tiếp tục gắn bó với Juventus tới 2018.

Ngay cả một HLV “hết thời” như Fabio Capello cũng nói “tôi không quan tâm tới đội tuyển Italy” cho dù ông hiện đang thất nghiệp sau khi bị LĐBĐ Nga sa thải hồi tháng 7 năm ngoái. Nói tóm lại, tất cả những tên tuổi khả dĩ nhất có thể thay thế Conte ở Azzurri đều từ chối cơ hội trở thành HLV của ĐTQG.

Thực ra Azzurri vẫn có thể “tóm” được một HLV “xịn” vào lúc này, đó là Claudio Ranieri, người đang trên đường làm nên lịch sử với Leicester ở Premier League. Nhưng Ranieri chỉ được đánh giá cao ở Anh mùa này, còn tại Italy, ông chưa bao giờ được coi là một HLV đủ tầm để dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Một Italy “bình dân” không thể mơ HLV ngôi sao

Nhưng khó có thể trách Ancelotti hay Allegri, bởi uy tín của đội tuyển Italy trên đấu trường quốc tế đã suy giảm nghiêm trọng trong vòng 10 năm qua, kể từ chức vô địch thế giới năm 2006. Kể từ khi đăng quang trên đất Đức, Italy đã hai lần liên tiếp bị loại ngay từ vòng bảng World Cup. Chính Conte đã thừa nhận khi lên dẫn dắt đội tuyển Italy sau World Cup 2014 rằng ông đã rất dũng cảm với việc chấp nhận thử thách này.

Thậm chí trước khi Conte chấp nhận chiếc ghế nóng ở tuyển Italy, LĐBĐ Italy (FIGC) đã ở rất gần với… Francesco Guidolin, như chính thừa nhận của cựu HLV Udinese mới đây. Nếu Conte không “dũng cảm” đứng ra đảm nhận trọng trách, không hiểu số phận của Azzurri lúc này sẽ ra sao.

Thực ra, tuyển Italy lúc này có một HLV kém tiếng là điều có thể chấp nhận được. Đơn giản bởi Azzurri bây giờ là tập thể của những cầu thủ “bình dân” không hơn không kém. Trong đợt tập trung của tuyển Italy lần này, chỉ thủ thành Gigi Buffon hay một phần nào đó là trung vệ Leonardo Bonucci đạt đẳng cấp thế giới. Việc một Giaccherini bị Sunderland đem cho Bologna mượn cũng được đá chính ở trận hòa Tây Ban Nha vừa qua là bằng chứng sống động nhất cho thấy sự “bình dân” của Azzurri.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm