Davide Santon: Paolo Maldini mới. À mà thôi…

01/03/2015 19:00 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Cristiano Ronaldo mô tả về anh: “Tôi có ấn tượng rất mạnh về Santon. Đó thật sự là một chàng trai thú vị và cầu thủ tuyệt vời”. Jose Mourinho từng ca ngợi anh là cầu thủ đầy cá tính, thích nghi tốt với các hệ thống chiến thuật. Anh được Marcello Lippi gọi lên đội tuyển Italy vào năm 2009, và ông Lippi nói về anh: “Cậu ấy khiến tôi nhớ đến Paolo Maldini”.

Các mỹ từ đã bao vây Davide Santon ngay từ khi anh bước ra sân khấu đỉnh cao. Người được đồng loạt Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho và Marcello Lippi ngợi ca hết mức ở độ tuổi chỉ 18 thì chắc chắn không thể tầm thường. Inter đã mượn Santon từ Newcastle từ mùa Đông này, có kèm điều khoản mua đứt vào cuối mùa, và Santon tiếp tục khởi đầu không tồi: ra mắt trong trận gặp Napoli ở cúp Italy, nhanh chóng khẳng định vị trí hậu vệ trái Inter là của anh.

Anh ra sân liên tục các trận gặp Palermo, Atalanta, Celtic ở Europa League, Cagliari, và lại Celtic ở lượt về vòng 1/16. Santon bảo: “Mancini muốn tôi trở về. Đây là nhà tôi. Tôi lớn lên ở đây và luôn tôn trọng màu áo này”. Mancini đáp lời: “Chỉ cần được tập luyện và thi đấu thường xuyên, cậu ấy sẽ làm tốt”.

Gazzetta dello Sport đã so sánh Santon của những trận đầu tiên với Inter mùa này với Santon trong năm đầu thời Jose Mourinho, thời điểm mà báo chí Italy đã gọi anh là một “Facchetti mới”, còn Mourinho bảo anh là “Maicon trắng”. Anh đã giành lại bóng trung bình 9 lần trong mỗi trận đã thi đấu cho Inter mùa này, so với 4,67 trong quá khứ; phạm chỉ 0,67 lỗi/trận so với 1,5; chuyền dài chính xác tới 50 lần trong 3 trận đầu, trung bình khoảng 17 lần chuyền dài thành công/trận.

Gazzetta dello Sport: “Khi anh đi, anh còn là một đứa trẻ. Khi về, anh là một người đàn ông”.

Nhưng ngay dưới bài báo trên trang online, một CĐV nhận được nhiều “like” cho một bình luận mang tính “cảnh tỉnh”: “Một cầu thủ tuyệt vời, nhưng truyền thông vẫn luôn có xu hướng hủy hoại những quãng thời gian êm đẹp thế này. Sau cùng, cậu ấy rồi chỉ đá 5-6 trận trong màu áo này… Hãy tiếp tục thế này cả mùa nhé, và cố gắng ghi được vài bàn cho Inter”.

CĐV đó nói đúng. Davide Santon đã khóc nức nở sau khi mắc hàng loạt lỗi trong trận Inter hạ Palermo 5-3 vào năm 2009, và bị Jose Mourinho bỏ rơi kể từ đó. Anh vừa kiến tạo cho Fredy Guarin ghi bàn trước Cetlic? Santon thậm chí đã từng chuyền để Papiss Cisse ghi một bàn phi phàm hơn nhiều khiến Chelsea chết đứng trong lần gặp Newcastle vào mùa 2011-12. Quá khứ khẳng định tiềm năng vô biên của Davide Santon. Nhưng quá khứ cũng chứng minh những Maldini, Facchetti mới, hay “Maicon trắng”, là hàng tấn áp lực đặt lên đôi vai của anh, và truyền thông Italy có lẽ cần phải chừng mực hơn khi viết và nói về chàng trai này.

Antonio Conte sẽ dõi theo anh. Roberto Mancini sẽ nuôi lớn anh. Nhưng những bài học thất bại với Jose Mourinho trong quá khứ sẽ mãi mãi còn trong tâm trí Davide của tuổi 24. Quên Paolo Maldini đi. Đây là Santon, Davide Santon, của Inter!

Đ.Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm