Đá thế này, Roma sợ gì Bayern và Man City?

19/09/2014 10:41 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Chẳng có gì thay đổi cả trên con đường thiên lý của Roma và HLV Rudi Garcia, hoặc nếu có, thì là thay đổi theo hướng tốt hơn.

Thông thường, các đội bóng chơi hay bột phát sẽ phải chịu áp lực từ sự bùng nổ đó ở một vài thời điểm nhất định, đặc biệt sau khi bị gián đoạn thi đấu một thời gian, nhưng Roma không phải một đội bóng như vậy. Sau một mùa giải thăng hoa, Roma dường như còn có xu hướng thăng hoa hơn. Việc họ vừa lập kỷ lục ở Champions League là minh chứng sống động.

Rạng sáng qua, Roma đại thắng CSKA Moskva 5-1 ở trận mở màn vòng bảng Champions League. Trong lịch sử dự cúp châu Âu, Roma chỉ một lần ghi được 5 bàn hoặc hơn, là trận thắng Hibernian 6-0 ở Cúp Hội chợ (nay là Europa League) năm 1961, còn ở Cúp C1/Champions League thì chưa từng. Ghi 5 bàn chỉ kỷ lục của riêng họ, nhưng ý nghĩa vẫn đặc biệt lớn.

Mùa trước, Roma đã phá 3 kỷ lục lớn: Là đội bóng đầu tiên trong lịch sử thắng cả 10 trận đầu mùa ở Serie A; trở thành đội Roma giành nhiều điểm nhất (85 điểm) và thắng nhiều nhất (26 trận) trong một mùa Serie A từ trước đến nay. Có nghĩa là cũng như Juve của Antonio Conte, Roma cũng từng bước chinh phục những đỉnh cao đã tồn tại từ lâu hoặc làm nên những điều chưa từng hiện hữu. Cứ mỗi một cột mốc được lập là thầy trò HLV Rudi Garcia lại khẳng định một sự đột phá, và là mỗi nấc thang để họ tiếp tục leo lên.

Trận thắng “5 sao” trước CSKA một lần nữa khẳng định sự chính xác của Roma trong vụ vung tiền chiêu mộ ngôi sao trẻ Juan Iturbe. “Tiểu Messi” đã ghi bàn ở ngay cú sút đầu tiên trong trận đầu tiên dự Champions League, trước khi khiến tạo cho Gervinho và Maicon lập công chỉ trong 20 phút đầu trận.

Không mất nhiều thời gian, ngôi sao 21 tuổi đã khẳng định vị trí và vai trò của anh trong bộ ba tấn công lý tưởng mà Rudi Garcia đã gây dựng. Bộ ba đó có kinh nghiệm và bản lĩnh của Totti, thủ lĩnh đã 38 tuổi mà “vẫn chạy tốt”, có tốc độ và nét “hoang dại” của Gervinho, có sự sáng tạo và kỹ thuật đỉnh cao của Iturbe. Không có gì lạ khi thủ môn Joe Hart của Man City đã cảm thấy sốc trước phong độ của Roma, đối thủ tiếp theo anh phải đối mặt. Và việc các cầu thủ Roma thoải mái ca ngợi đội nhà và tự tin vào cơ hội chiến thắng “bảng Tử thần” là dễ hiểu.

Trận thắng đậm đối thủ yếu nhất bảng chưa có nhiều giá trị khi nhiệm vụ của Roma là phải giành điểm trước hai “đại gia” Bayern và Man City, nhưng là đặc biệt ý nghĩa trong việc kích thích tinh thần đội bóng này. Cứ đá như thế, Roma sẽ còn có thể chinh phục nhiều giới hạn mà họ chưa từng vượt qua.

Khang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm