Seydou Keita: 'Tôi trả đũa hắn ta vì hắn gọi tôi là 'Momo' 2 năm trước'

30/07/2014 23:09 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ người Mali Seydou Keita lên tiếng qua Twitter cá nhân giải thích lí do anh trả đũa hậu vệ Pepe của Real Madrid trong trận đấu giao hữu giữa Real và Roma trong khuôn khổ giải đấu giao hữu Internationald Champions Cup.

Như đã biết, khi hai đội làm thủ tục trước trận đấu, Keita đã từ chối bắt tay Pepe và khi trận đấu còn chưa diễn ra, Keita tiếp tục ném chai nước về phía trung vệ của Madrid sau khi hai bên có tranh cãi.

Lí giải về hành động của mình, Keita phân trần: “Khi tôi còn khoác áo Barca đá với Real năm 2012, anh ta gọi tôi là “Momo” (đây là hành vi mang tính phân biệt chủng tộc của Pepe). Thế nên, tôi không bắt tay Pepe. Anh ta đã nhổ nước bọt vào tôi và tôi đã ném chai nước về phía anh ta”.

Dù đã giải thích lí do khiến anh trả đũa Pepe nhưng sau đó Keita vẫn lấy làm tiếc về hành động của mình đối với hậu vệ của Madrid và xin lỗi đối thủ. Nạn phân biệt chủng tộc không phải chuyện mới mẻ ở Liga và cũng không chỉ có Keita là nạn nhân.

Cầu thủ Papa Diop của Levante từng bị các CĐV Atletico Madrid phân biệt chủng tộc, chế nhạo anh và gọi anh là con khỉ. Daniel Alves của Barca cũng từng bị CĐV Villarreal phân biệt chủng tộc bằng cách ném chuối xuống sân.

Mở rộng phạm vi, ở Serie A và Premier League cũng xảy ra nhiều vụ phân biệt chủng tộc đối với các cầu thủ da đen hay da màu.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm