CSKA Moskva – Roma: Vượt qua băng giá Moskva

25/11/2014 07:56 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - AS Roma phải chơi với hơn 100% khả năng để hạ CSKA Moskva trong trận đấu rạng sáng mai, bất chấp các điều kiện khách quan chống lại họ.

Mùa Đông nước Nga, mùa Đông chết chóc. Năm 1812, Napoleon Bonaparte dẫn binh lính Pháp tiến vào nước mẹ Nga ngay giữa mùa đông lạnh giá, để rồi nửa triệu ngựa và binh lính chết vì bệnh tật và quân thù. Thời tiết lạnh ở nước Nga là nỗi lo lớn nhất của hai tờ báo thể thao hàng đầu Italy, Gazzetta dello Sport và Corriere dello Sport, trước khi Roma hành quân vào Moskva.

Cái lạnh chết chóc của Moskva

Nhiệt độ dao động từ âm 13 đến âm 3 độ C, khiến nước đóng băng, không khí mang hơi ẩm lạnh thấu xương, và có thể khiến những đôi chân La Mã run rẩy. Rudi Garcia thừa nhận: “Thi đấu ở Moskva vào cuối tháng 11 chưa từng là dễ dàng, dù năm ngoái, chúng tôi đã đá ở Tromso (Na Uy) vào cuối tháng 10”. Một tuần nay, Garcia phải thay đổi thói quen tập luyện của Roma chỉ để chuẩn bị cho trận chiến khắc nghiệt này: Các buổi tập được dời đến tối hoặc đêm khuya, dưới trời lạnh giá; các cầu thủ được yêu cầu khởi động thật kĩ để tránh chấn thương, mặc đủ ấm và đi loại giày phù hợp với mặt sân trơn trượt. Bác sĩ Mario Brozzi của đội, một mặt khẳng định “cơ thể cầu thủ trẻ thích nghi rất nhanh với thay đổi”, nhưng mặt khác, yêu cầu lãnh đội thay đổi… giờ ăn cho đội bóng.

Họ không lo xa. Cái lạnh nước Nga có thể “giết chết” đội bóng của Rudi Garcia, sau khi đã “giết chết” Manchester City, bất chấp CSKA bị dẫn trước 0-2 (hòa 2-2). Cái lạnh đã làm Bayern Munch run rẩy theo đúng nghĩa đen, khiến đội bóng Đức chơi không như ý và chỉ thắng 1-0 trên sân khách. Manuel Pellegrini, HLV Man City, ca cẩm sau trận hòa rằng “thời tiết lạnh hơn tôi tưởng tượng”. Cả đội Bayern Munich phải quấn những chiếc khăn to sụ, đứng ở… trước cửa khách sạn tại Moskva hơn 1 giờ đồng hồ, vì kẻ nào đó chơi khăm: Khiến hệ thống báo cháy reo inh ỏi.

Roma đừng “mơ ngủ”

Nhưng cái lạnh chỉ chiếm chưa đến 50% thành bại của cuộc chơi. Moskva giống như một vùng đất chết, mà Roma phải vượt qua, để tiến sâu hơn vào lũy thành. Họ phải thắng chính mình, về chuyên môn trước đã, nhất là khi các vấn đề phòng ngự, tâm lý thi đấu và thể lực bắt đầu ám ảnh Roma thời gian gần đây.

Trước Atalanta hôm thứ Bảy, Roma bị đè bẹp trong 15 phút đầu và vài phút cuối. Hàng thủ mơ ngủ: Ashley Cole để Cristian Raimondi vượt qua dễ dàng, căng ngang cho Maxi Moralez ghi bàn ngay phút thứ nhất. Hàng tiền vệ mất tập trung: De Rossi phối hợp lúng túng với Pjanic ngay trước vòng cấm, như mời gọi Moralez ghi bàn. May là De Sanctis bắt tốt, Ljajic xuất thần, và thần may mắn đậu trên vai.

Các ca chấn thương đang tàn phá hàng thủ Roma trước trận này. Hàng thủ sẽ vắng hậu vệ người Hy Lạp Vasilis Torosidis và Maicon, nghĩa là Roma hết hậu vệ phải, khiến Florenzi có thể phải đóng thế bất dĩ. Yanga-Mbiwa không thể đá. Castan bị phát hiện có dị tật trong não, phải phẫu thuật, và nếu đen đủi thì thậm chí phải giải nghệ. Curci, Balzaretti đã nghỉ khá lâu ngày. Nhưng vấn đề quan trọng hơn: Torosidis đã là ca chấn thương cơ thứ 13 của Roma mùa giải này, cao bất thường so với mùa giải trước, cho thấy Roma chịu áp lực lớn thế nào trong lịch thi đấu dày đặc.

Họ sẽ phải vượt qua tất cả những thử thách khắc nghiệt này vào rạng sáng mai. Đây là trận đấu quan trọng nhất từ đầu mùa giải, mà nếu thắng, Roma gần như chắc chắn đi tiếp. Đi tiếp đồng nghĩa với cả chục triệu euro tiền thưởng, thúc đẩy cả đội tiến lên mạnh mẽ trong giai đoạn trước Giáng sinh. Napoleon đã ngã ngựa ở đây, nhưng Rudi Garcia phải vững dây cương.

00h00 ngày 26/11, sân Khimki, CSKA Moskva – Roma

3 Giành 3 điểm, Roma gần như chắc chắn đi tiếp, bởi họ hơn CSKA Moskva 3 điểm và hơn đối đầu. 

3 CSKA Moskva có kinh nghiệm hơn Roma ở tình cảnh này: Họ vượt qua vòng bảng Champions League 3 lần trong 6 năm gần đây.

1991-92 Roma đã vượt qua CSKA Moskva nhờ luật bàn thắng sân khách ở vòng 1 Cúp C3 1991-1992: thắng 2-1 trên sân khách và thua 0-1 trên sân nhà.

Đội hình dự kiến:

CSKA Moskva: Akinfeev – Fernandes, Ignashevitch, Berezoutski, Schennikov – Wernbloom, Dzagoev – Musa, Eremenko, Tosic – Doumbia.

Roma: De Sanctis – Florenzi, Manolas, Astori, Cole – Nainggolan, De Rossi, Pjanic – Gervinho, Totti, Ljajic.

Dự đoán: 0-1


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm