Chuyển nhượng Inter Milan: Từ Yaya Toure đến 'Forrest Gump'

25/01/2015 13:03 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ có hai đối tượng buồn khi thấy Inter Milan mua cầu thủ. Thứ nhất là AC Milan, buồn vì hàng xóm mang về hết tân binh này đến tân binh khác, trong khi mình toàn cầu thủ giá 0 euro. Thứ hai là UEFA, vì họ nghi ngờ CLB này vi phạm Luật công bằng tài chính. Nhưng sau tấm gương Man City hay PSG, Inter chắc chắn không dại dính vào.

Khi mới nhậm chức vào năm 2013, Chủ tịch Erick Thohir nói ngụ ý rằng, 2014-15 mới là mùa giải Inter Milan thay da đổi thịt. Giai đoạn lượt đi, họ vẫn vất vưởng cùng HLV Walter Mazzarri. Chỉ đến khi Roberto Mancini ngồi ghế huấn luyện, chúng ta mới thấy tin tưởng lời nói của ngài chủ tịch. Cùng là 1 đội bóng và vẫn phần lớn những cầu thủ ấy, nhưng Mancini như nguồn ánh sáng soi rõ bức tranh Inter hiện tại. Thay vì dò dẫm, họ đã biết bức tranh ấy xấu xí ở đâu, cần sửa thế nào và nên hướng tới hình mẫu gì.

Marcelo Brozovic, 22 tuổi, quốc tịch Croatia đã trở thành tân binh thứ ba của Inter từ mùa đông này. Anh kí hợp đồng 4 năm rưỡi với CLB từ Dinamo Zagreb, có phí chuyển nhượng 8 triệu euro, có điều khoản thưởng thêm 2 triệu nữa tùy thành tích. Tài năng cần kiểm chứng nhưng bản CV của cầu thủ này không tệ: Đã khoác áo đội tuyển Croatia 6 lần, ghi 9 bàn sau 56 trận cho Zagreb. Đây là một mẫu tiền vệ con thoi điển hình, đa năng và toàn diện. Các CĐV Zagreb đặt cho Brozovic biệt danh “Forrest Gump”, tên một nhân vật trong bộ phim cùng tên của điện ảnh Mỹ, vì anh chạy… quá nhiều.

Điểm “đáng yêu” nhất của HLV Roberto Mancini có lẽ là cứ mỗi khi truyền thông nhắc đến tin đồn cầu thủ này kia tới Inter, ông chẳng bao giờ phủ nhận. Podolski? “Tôi muốn mua cậu ấy lắm”. Xherdan Shaqiri? “Chúng tôi muốn mua Shaqiri”. Mario Suarez? “Hãy chờ đợi xem”. Và điệp khúc ấy vẫn được ngân nga khi các phóng viên hỏi về Yaya Toure, tiền vệ hiện đá cho CLB Manchester City và là học trò cũ của ông Mancini: “Đó là một trong những tiền vệ giỏi nhất thế giới. Khó mua đấy. Nhưng cứ chờ xem”.

Thái độ của Mancini phần nào thể hiện sự tự tin của ông về sức mua của Inter Milan giai đoạn này. Inter có thắng thuyết phục, ông cũng không bao giờ khen ngợi đội đã chơi hoàn hảo, mà luôn chỉ ra những nhược điểm. Đó là những lời nhắc khéo đến ngài chủ tịch Thohir rất thẳng thắn và công khai trên truyền thông, rằng đội chúng ta yếu chỗ này, chúng ta phải bổ sung, tôi sẽ làm thế này, ngài nghĩ có ổn không? Erick Thohir đã đáp ứng 3 lời yêu cầu của Mancini ở các vị trí tiền vệ và tiền đạo, và vừa nghe thêm một lời nhắc khéo nữa từ trận thắng Sampdoria ở cúp Italy: Hàng tiền vệ giữ bóng kém quá. Chúng tôi cần nhân tố mới.

Nếu nhân tố ấy là Yaya Toure, kể cả khi đã 31 tuổi, thì quả là sức mạnh Roberto Mancini quá đáng sợ. Thương vụ này đang ở trạng thái thực thực ảo ảo, vừa có thể vừa không. Toure đang chơi bóng ở đỉnh cao Premier League và Champions League, và sẽ phải giảm lương nếu đến Inter. Nhưng giả sử Inter giành quyền dự Champions League mùa sau, thì giá chuyển nhượng 9 triệu euro để mua lại bản hợp đồng chỉ còn hạn đến 2017 nhờ uy tín của Mancini, là hoàn toàn có thể.

Đó là một show diễn trong ánh sáng hết sức tường minh của Mancini. Inter quả là may mắn!

H.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm