Balotelli có thể rời Milan đến Arsenal: Khi Serie A 'mồ côi' ngôi sao

23/07/2014 08:00 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin Mario Balotelli chuyển đến Arsenal ban đầu khiến CĐV Milan… phì cười. Nhưng khi báo Anh cứ ra rả ngày này qua ngày khác thì họ không cười được nữa. Balotelli hoàn toàn có thể bị quyến rũ bởi mức lương 6,3 triệu euro/năm mà Arsenal hứa trả (theo báo Anh) để bỏ lại Milan đang “mồ côi” ngôi sao, kể từ khi Ibrahimovic và Thiago Silva bị bán cho PSG. Lương Balo tại Milan chỉ là 4 triệu euro/năm.

Milan không “cười” được nữa cũng vì hai lẽ. Đầu tiên, chủ sở hữu Silvio Berlusconi đốt lửa cho thị trường chuyển nhượng bằng tuyên bố đại ý: “World Cup này tôi thất bại cùng đội tuyển Italy. Đáng ra tôi phải bán Balotelli cho một đội bóng Anh để kiếm hàng đống tiền mới phải. Giờ thì sau World Cup, ai mua Balotelli của tôi nữa?”. Vẫn có Arsenal mua. Balo vẫn “vô tư” một cách có chủ ý, khi cùng vợ chưa cưới Fanny đến gian hàng Puma mua đồ, và chụp ảnh cạnh logo Arsenal to đại bự, khiến báo chí được thể đồn thổi. Chuyện gì cũng có thể xảy ra khi thái độ các bên như vậy.

Nếu Milan mất Balotelli thì Serie A sẽ mất ngôi sao (gần như) cuối cùng. Nếu bạn không muốn gọi Carlos Tevez, Fernando Llorente, Gervinho, Totti, Giuseppe Rossi, Alessio Cerci, Miroslav Klose… là ngôi sao, với 4 người trong số này không được dự World Cup. Balo đi, nghĩa là giẫm vào vết chân của Ciro Immobile, Vua phá lưới Serie A mùa trước lập tức được Dortmund chiêu nạp với giá 19,5 triệu euro. Serie A mất đi 2 tiền đạo ngôi sao, đón về Patrice Evra 33 tuổi, bị Man United thải hồi. Ashley Cole 33 tuổi, bị César Azpilicueta lấy mất vị trí phải chạy đến Roma. Jeremy Menez 27 tuổi, ngay từ thời ở Roma đã không thể được gọi là cầu thủ lớn. Alex 33 tuổi, về Milan là quá hợp, vì Milan vẫn thích những ông già...

Các tifosi đã quen với những Matri, Quagliarella, Vucinic, Nocerino, Emanuelson… chuyển nhượng lòng vòng quanh Serie A, đội sau “xài lại” của đội trước và đã lâu lắm rồi chưa có một tài năng làm dậy sóng cầu trường như Stephan El Shaarawy 2 năm trước. Roma tạo ra “bom tấn” Juan Manuel Iturbe với giá 22 triệu euro, nhưng anh cũng của đội bóng Verona, và chàng trai sinh năm 1993 này còn quá nhiều thứ phải chứng tỏ. Michu sẽ đến Napoli theo dạng cho mượn, nhưng anh cũng chỉ nên nhìn nhận là một cầu thủ hạng khá. Ngôi sao lớn nhất gia nhập Serie A cho đến giờ là tuyển thủ Pháp Yann M'Vila, đến Inter từ Rubin Kazan theo dạng cho mượn.

Trên bảng xếp hạng 5 năm của UEFA, sau khi hủy bỏ điểm số của mùa 2009-10 mà Inter Milan giành cú ăn ba, Serie A đã tụt xuống thứ 5, sau cả giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. Không cầu thủ ngôi sao nào muốn soi rọi một giải đấu vẫn tụt dần đều như thế cả. Đội bóng duy nhất vẫn giữ được thương hiệu quốc tế là Juventus thì gây thất vọng tràn trề cho đến lúc này. Không phải Alexis Sanchez, họ mua Alvaro Morata giá 20 triệu euro (đắt cắt cổ so với mặt bằng chung Serie A). Patrice Evra có thể là một giải pháp dự phòng tốt nhưng không phải một ngôi sao sáng. Ngoài ra thì chẳng còn ai đáng để kể tên.

Đ.Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm