AC Milan - Livorno: Milan trong một ván bài

19/04/2014 10:46 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Lần đầu tiên trong mùa giải, Milan thắng 4 trận liên tiếp, nhưng không phải vì thế, nội bộ đội bóng được yên ổn. Lần này, là chuyện của Seedorf và Montolivo.

Montolivo đón bóng từ đường chuyền của Mario Balotelli rồi vung chân sút. Cú đá mạnh, găm vào góc thấp khung thành Catania tạo ra một tuyệt phẩm từ cự ly hơn 30 mét. Ghi một siêu phẩm, nhưng Montolivo không chạy đi ăn mừng, không hò hét điên cuồng. Anh quay qua cười nửa miệng, trong khi các đồng đội lao vào chúc mừng. Anh cúi xuống bước đi thản nhiên, không nhìn Seedorf.

Nội chiến ở Milan?

Ngôn ngữ cơ thể nói lên vấn đề: Montolivo đang khó chịu với cách dùng người của HLV Milan. Anh là đội trưởng nhưng không được đá trong buổi tập cuối cùng trước trận gặp Catania. Người thi đấu là Andrea Poli, chơi cạnh Nigel De Jong. Poli, De Jong, Taarabt và thậm chí Honda, được ưu ái hơn cả đội trưởng Montolivo từ khi Seedorf đến. HLV Milan nói sau trận trên Gazzetta dello Sport: "Tôi chỉ lên đội hình vào tối Thứ Bảy". Nhưng lời bào chữa không thuyết phục.

Một người đứng đầu nhóm Ultra hùng mạnh Curva Sud nói với phóng viên rằng, Seedorf không muốn 3/4 đội hình Milan hiện tại. Khi được hỏi, Seedorf phủ nhận. Nhưng một điều lạ là sau khi cảm ơn Allegri, vì đã để lại cho anh "một di sản đẹp đẽ", anh lại nói với Gazzetta dello Sport vào cuối tháng Hai rằng: "Tôi đang cố để không bị sa thải". Thái độ của Seedorf tạo ra nghi vấn rằng anh thật sự đang khó chịu với "di sản đẹp đẽ" mà Allegri bỏ lại, với nhiều cầu thủ mà Seedorf không ưa dùng.

Một cuộc chiến ngầm dường như đang diễn ra. Il Giornale, tờ báo thuộc sở hữu của nhà Berlusconi đưa tin trong giai đoạn tháng Ba khi CLB thua liên tiếp, rằng Montolivo và Abbiati, đội phó, đã được mời đến dinh thự nhà Berlusconi nói chuyện. Ông chủ Milan muốn hỏi cầu thủ của đội về HLV mới, các vấn đề của đội bóng và cách dụng binh. Tin tức biến Montolivo thành điệp viên, và Seedorf thành kẻ ngoài cuộc? Không ai chắc chắn cả. Nhưng một sự thật rõ ràng, là không chỉ Montolivo, một số cầu thủ đang không hài lòng với HLV Milan. Gazzetta dello Sport mô tả Ignazio Abate đã "giận điên người" khi mất vị trí vào tay De Sciglio, rồi phải ngồi dự bị trận gặp Catania khi Seedorf dùng Bonera đá hậu vệ phải. Cơ hội dự World Cup của những người như Abate và Montolivo giảm đi đáng kể thời Seedorf. Điều ấy không xảy ra thời Allegri.

Quân bài Europa League

Khi Allegri còn tại vị, mỗi khi công việc của ông bị đe dọa, Galliani luôn lên tiếng kịp thời. Ông là người  đưa Allegri về Milan năm 2010. Ông bảo vệ Allegri sau chuỗi trận thua liên tiếp ở lượt đi mùa giải trước. Ông góp tiếng nói quan trọng để Silvio Berlusconi giữ Allegri lại cuối mùa trước, sau khi Milan vào Top 3 thành công. Nhưng bây giờ, GĐĐH Milan hoàn toàn im lặng trước các thắc mắc về Seedorf. Ông im lặng trong buổi họp cổ đông hôm thứ Tư, và rất ít khi lên tiếng bảo vệ HLV Milan trước truyền thông. "Không có sự đồng cảm. Tình hình bây giờ là vậy", Gazzetta dello Sport viết. Galliani đang tạo cảm giác rằng ông muốn đôn Filippo Inzaghi từ đội U19 Milan lên thay Seedorf từ mùa tới.

Tất nhiên, Seedorf có cách của anh. Với một HLV, cách bảo vệ các quyết định tốt nhất là chiến thắng trên sân cỏ. Seedorf đang làm được điều này. Milan đã thắng 4 trận liên tiếp lần đầu tiên trong mùa giải, và cũng lần đầu tiên, họ tạo cảm giác có thể dự Europa League mùa sau. Họ hiện chỉ kém vị trí thứ 6 của Parma 3 điểm, đang ít hơn Inter xếp thứ 5 đúng 5 điểm, trước trận derby Milano vào đầu tháng 5. Bây giờ, vị trí Milan vào cuối mùa là lá bài duy nhất trên bàn chưa được lật. Nếu Seedorf đưa Milan vào top 5 hoặc 6, anh sẽ ở lại, và một cuộc thanh trừng sẽ xảy ra. Nếu không, không loại trừ khả năng Milan sẽ chia tay Seedorf, dù hợp đồng với anh có thời hạn đến năm 2016.

13 Milan đã thắng 4 trận liên tiếp lần đầu tiên trong mùa giải. Năm trận gần nhất, Milan giành 13 điểm, chỉ ít hơn Roma, đội giành 15 điểm tối đa trong 5 trận gần nhất.

18 Cú đá thành bàn của Montolivo trận gặp Catania nâng tổng số bàn từ ngoài vòng cấm mùa này lên số 18. Ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, chỉ Real Madrid ghi bàn từ ngoài vòng cấm nhiều hơn Milan (19). Thành tích của Milan ngang bằng Liverpool và Barcelona.

Đội hình dự kiến:

Milan: Abbiati - Bonera, Rami, Mexes, Constant - Poli, De Jong, Montolivo - Taarabt, Balotelli, Kaka.

Livorno: Bardi - Valentini, Emerson, Castellini - Ceccherini, Benassi, Greco, Duncan, Mesbah - Siligardi, Paulinho.

Dự đoán: 1-0 (Lượt đi: 2-2)


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm