Vấn đề của ĐT Italia: Mệt quá, thân ta này…

26/06/2012 09:00 GMT+7

(TT&VH) - Thành tích đối đầu vô cùng ấn tượng trước tuyển Đức giúp người Italia tự tin hướng tới trận bán kết tại Warsaw với tinh thần đầy lạc quan. Nhưng hãy thực tế một chút. Cuộc “hành xác” tại Kiev đã làm suy yếu đi rất nhiều một thứ vũ khí quan trọng của Italia tại EURO 2012: Thể lực.

Italia khởi đầu cho chiến dịch EURO 2012 bằng một màn thử nghiệm tệ hại trước tuyển Nga, trong đó vấn đề thể lực là một nỗi hoài nghi cực lớn, khi mà hầu hết các cầu thủ đều chỉ còn có thể đi bộ trên sân trong khoảng 30 phút cuối trận. Khi đó, người ta cho rằng sự mệt mỏi sau một mùa giải căng thẳng, cộng thêm tâm lý hoang mang bởi vụ bê bối dàn xếp tỷ số, đã làm đôi chân các cầu thủ áo màu trời nặng như đeo chì. Nhưng bằng cách nào đó, bất chấp không còn cơ hội cọ xát nào khác trước khi chính thức bước vào giải, đội bóng Azzurra đã trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác ở trận ra quân gặp Tây Ban Nha: cơ động, gắn kết và bền bỉ. Chính nhờ lối chơi di chuyển và áp sát liên tục mọi lúc mọi nơi, Italia đã hạn chế được tối đa sức mạnh của đội đương kim vô địch và giành được kết quả hòa hết sức ấn tượng. Thể lực, từ chỗ bị nghi ngờ là điểm yếu, đã trở thành một phần lí do quan trọng giúp Italia thành công với thứ bóng đá tấn công hấp dẫn vốn không thường thấy ở đội bóng này.

Trận thắng Anh làm hao tổn nhiều sức lực của Italia - Ảnh: Getty

Cuộc đối đầu với tuyển Anh ở tứ kết một lần nữa chứng tỏ sức mạnh dồi dào trong đôi chân của các cầu thủ áo Thiên thanh. Những thống kê trước trận đấu cho thấy mỗi cầu thủ Italia đã chạy nhiều hơn một cầu thủ Anh khoảng 300 mét trong mỗi trận tại vòng bảng, và sự áp đảo gần như toàn bộ của Italia trước Anh kể từ sau hiệp một khẳng định rằng thể lực vững vàng là nền tảng để HLV Prandelli tự tin áp dụng chiến thuật chủ động tấn công. Nhưng cũng phải nhìn vào thực tế. Tiền vệ De Rossi đã hầu như không thể chạy trước khi được cho ra nghỉ ở phút 80. Cassano cũng chưa từng đá trận nào trọn 90 phút từ đầu giải. Trước đó, Chiellini đã chấn thương cơ bắp chân, còn Thiago Motta gặp vấn đề với cơ đùi và không thể ra sân tại Kiev. Không đội bóng lớn nào trong số các đội lọt vào tứ kết gặp trục trặc tương tự, và người ta lại phải nhắc đến vấn đề quá tải. Trong hai hiệp phụ, Italia hầu như chỉ dựa vào sự sung sức của bộ ba mới vào sân (Diamanti, Nocerino, Maggio) và của Balotelli để duy trì thế trận trước “Tam sư”.

Con số

19 Italia đã sử dụng 19/23 cầu thủ ở EURO 2012. Những người chưa được ra sân phút nào là hai thủ môn dự bị Sirigu & De Sanctis, trung vệ Ogbonna và tiền đạo Borini.

17 Trong khi đó, Đức thậm chí mới chỉ sử dụng 17 người. Sáu cầu thủ chưa biết EURO 2012 là gì bao gồm hai thủ môn dự bị Wiese & Zieler, các trung vệ Mertesacker & Howedes, hậu vệ trái Schzelmer và tiền vệ Gundogan.

Nhưng điều chắc chắn là thể lực đang là một nỗi hoài nghi lớn lao trước trận gặp Đức, đội bóng không chỉ trẻ hơn, nhanh hơn, mà còn được nghỉ nhiều hơn Italia tới 48 giờ đồng hồ trước khi xung trận và cũng chỉ phải di chuyển ít hơn so với Italia. Chưa tính đến các trường hợp chấn thương khó lường của De Rossi và Abate, chỉ nội việc toàn bộ các trụ cột khác đã tiêu tốn rất nhiều sức bởi 120 phút nhọc nhằn ở Kiev, trong đó có cả Pirlo, đã đủ để lo ngại. Sở dĩ Italia duy trì được sức ép trước Anh là bởi đối thủ của họ chủ trương đá phòng ngự hòng tìm cơ hội ở loạt luân lưu, trái ngược hoàn toàn với sự “hiếu chiến” của Đức, đội bóng chơi thứ bóng đá tấn công khoa học và hiệu quả nhất ở EURO 2012 tính đến lúc này. Ngoài ra, lợi thế được nghỉ nhiều hơn Anh một ngày trước trận tứ kết của Italia nay đã thuộc về đối thủ của họ.

Tuy nhiên, một đội bóng mạnh và có tham vọng luôn phải biết vượt qua những khó khăn thường thấy như thế này. Hy vọng rằng các cầu thủ Italia có thể tận dụng sự hưng phấn tinh thần để tìm lại được thể lực tốt nhất cho cuộc đại chiến.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm