ĐT Tây Ban Nha: Đã đến thời của Isco?

17/03/2013 15:22 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Isco thực hiện pha xử lý quyết đoán trước khu cấm địa Porto, và kết thúc với cú sút tuyệt đẹp, trang sử mới được viết nên cho Malaga cũng như bóng đá Andalucia. Lần đầu tiên trong lịch sử, một đội bóng của Andalusia góp mặt ở tứ kết Champions League. Sevilla hay Betis thời đỉnh cao đã không thể làm điều kỳ diệu này, trong khi đây mới là lần đầu Malaga bước ra sân chơi danh giá nhất châu Âu.

Ghi bàn thắng để san bằng tổng tỷ số, và tạo cơ hội để Santa Cruz lập công, Isco là người định đoạt chiếc vé tứ kết cho Malaga, cũng như trở thành “người viết sử” cho xứ Andalucia. Với Isco, người sẽ sang tuổi 21 sau đây một tháng, đó thực sự là điều kỳ diệu.



Isco đang nổi lên như một "Messi" của Tây Ban Nha.

Người ta gọi Isco là “Messi của Malaga”. Một cách so sánh có thể là khập khiễng, nhưng đủ để hình dung về tài năng của Isco. Từ một cầu thủ trẻ không có chỗ đứng trong đội hình Valencia, Isco được nhào nặn bởi bậc thầy chiến thuật Pellegrini. Chưa đầy hai năm, nhưng đã là một Isco hoàn toàn khác.

“Cậu bé vàng” 2012 đã trưởng thành vượt bậc để trở thành thủ lĩnh của Malaga. Trong lối chơi tấn công mà HLV Pellegrini xây dựng, Isco và Joaquin là những vị trí không thể thay thế. Bất chấp việc Baptista trở lại sau chấn thương, Isco mới là nhân tố dẫn dắt thế trận tấn công của đội bóng Costa del Sol. Ghi 11 bàn thắng từ đầu mùa, cầu thủ sinh ra ở ngoại ô Malaga đã vượt xa thành tích mà anh làm được những năm trước. Thành tích này cũng nhiều hơn gấp đôi những gì Isco đã làm cho Malaga mùa trước (5 bàn).

Cùng Malaga giành lợi thế không nhỏ trong cuộc đua top 4 La Liga, làm nên lịch sử Champions League ở tuổi đôi mươi, Isco xứng đáng được xem là hiện tượng của bóng đá TBN. Sau thử nghiệm trước Uruguay tháng trước, HLV Del Bosque đã trao cơ hội cho Isco, hay FrancIsco I, cách ví von của người Malaga, dựa trên hình ảnh tân Giáo hoàng Francis I, khi TBN trở lại với vòng loại World Cup 2014.

Sẽ không dễ để tham dự trận “chung kết” với Pháp sau đây 10 ngày, nhưng Isco hoàn toàn có khả năng đá chính trước Phần Lan, đối thủ không được đánh giá cao. Anh có hai cơ hội để chứng minh điều đó với HLV Del Bosque, gồm trận đấu giữa Malaga với Espanyol trên sân nhà La Rosaleda chiều nay, và tiếp sau đó là những ngày tập luyện cùng các thành viên ĐTQG.

“Isco là không có điểm dừng. Càng thi đấu, cậu ấy sẽ còn làm nên những điều kỳ diệu khác mà chúng ta đôi khi không thể hình dung. Isco là mẫu cầu thủ sáng tạo, kỹ thuật và có tố chất của người dẫn dắt trận đấu”, Pellegrini nói về học trò của mình. Không ai hiểu Isco hơn Pellegrini, đó là điều chắc chắn.

Nói nhưng nhà cầm quân người Chile, sau khi không chứng tỏ được điều gì ở Olympic 2012, bây giờ đã đến thời của Isco, với Malaga và La Seleccion?

N.H

Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm