“Khốn khổ” như Inter Milan: Cassano nghỉ đấu 1 tháng

09/04/2013 10:49 GMT+7 | Inter Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ phim “Những người khốn khổ” đang được công chiếu ở Italia với phiên bản Inter Milan. Đội bóng của trùm dầu mỏ Moratti đang hướng đến một mùa giải thất bại cay đắng.



Cassano dự kiến nghỉ đấu khoảng 1 tháng

Họ đã bị loại khỏi tất cả các giải đấu họ tham gia. Chỉ còn Serie A để chiến đấu và hy vọng. Nhưng ngay cả hy vọng duy nhất và cuối cùng này bây giờ cũng đang trở nên nhạt nhòa. Mục tiêu của Inter cứ mỗi lúc một nhỏ đi. Lúc đầu họ bay bổng với ý nghĩ chinh phục Scudetto. Sau đó thì “hạ cấp” xuống thành một suất đá Champions League. Nhưng bây giờ có lẽ mục tiêu khả thi nhất là giành suất đá Europa League.

Chuyện gì đã xảy ra khiến Inter “tiêu điều” đến thế? Những quyết định sai lầm của trọng tài chắc chắn là chỉ nguyên nhân phụ bởi xét cho cùng số trận đấu họ bị trọng tài xử oan không nhiều mà ngay cả trong những trận đấu bị xử oan ấy, có những lúc họ vẫn tự thua hơn là trọng tài “giết” họ. Thất bại trước Atalanta là minh chứng.

Moratti và Stramaccioni cứ kêu mãi về quả penalty từ trên trời giáng xuống đầu Inter. Nhưng chẳng phải kể cả có bị thua vì quả penalty oan uổng đó, Inter vẫn còn dẫn Atalanta 3-2 đó thôi? Sao họ không ít nhất là cũng giữ vững tỷ số ấy mà lại để thua thêm 2 bàn nữa? Đá với một đội cỡ Atalanta mà như vậy thì chẳng phải ý chí, bản lĩnh của Inter “về mo” rồi hay sao?

Thế nên, xét cho cùng họ thất bại vì họ không đủ hay để chiến thắng. Và thêm một nguyên nhân nữa là vì họ không may. Không nói đến chuyện trọng tài mà ở đây là vì nhiều trụ cột dính chấn thương. Sau khi Milito phải nghỉ hết mùa lại đến Palacio nghỉ 1 tháng. Và mới nhất Inter cho biết Cassano sẽ phải nghỉ 30-40 ngày. Nếu đúng vậy thì coi như anh nghỉ gần hết mùa rồi. Và Inter sẽ mất tất cả các ngôi sao tấn công hay nhất của họ trong phần còn lại của mùa giải. Thế thì đá kiểu gì?

Europa League bây giờ cũng trở thành mục tiêu phải phấn đấu rồi chứ không còn là chuyện mặc định nữa. Còn Champions League ư? 8 điểm kém Milan trong bối cảnh không còn “súng” trong tay nói rằng đấy đã là một giấc mơ xa, rất xa.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm