Inter Milan thua ngược: Cả Moratti và Stramaccioni đều “phát điên” vì trọng tài

08/04/2013 16:16 GMT+7 | Inter Milan

(Thethaovanhoa.vn) – Dẫn trước đội bóng có cùng biệt danh và màu áo Atalanta tới 3-1 rồi thua ngược 3-4. Inter có lí do để cảm thấy cay đắng.

Họ trắng tay đúng vào lúc cuộc đua giành vé dự Champions League đang lúc nước sôi lửa bỏng. Và Inter càng thêm “bức xúc” khi họ cho rằng họ không thua vì Atalanta đá hay hơn mà vì trọng tài Gervasoni đã… đánh bại họ bằng quả penalty giúp Atalanta gỡ lại 2-3 trước khi thắng ngược 4-3.

Cả Chủ tịch Moratti lẫn HLV Stramaccioni của Inter đều không còn kiềm chế được nữa khi bình luận về quyết định ấy của ông Gervasoni. Trọng tài cho rằng Samuel đã chơi bóng bằng tay khi nhảy lên tranh chấp trong vòng cấm với Denis nhưng pha chiếu chậm cho thấy tay của Samuel giơ lên cao gần phía đầu của tiền đạo Denis bên phía Atalanta. 



Chủ tịch Moratti phát điên với quyết định thổi penalty của trọng tài Gervasoni

Thất bại quá cay đắng, ông chủ Moratti của Inter gần như phát điên sau trận đấu. “Đã 21 trận trôi qua chúng tôi không được hưởng quả penalty nào. Một thống kê không tài nào chấp nhận được. Tôi không thể tin là cả nửa mùa giải mà các cầu thủ của chúng tôi lại không bao giờ bị đối phương phạm lỗi trong vòng cấm. Còn chúng tôi thì ngược lại".

"Tôi không còn tin vào các trọng tài nữa. Tôi chỉ muốn nói về quả penalty (cho Atalanta). Trọng tài đã tưởng tượng ra. Một tình huống không hề tồn tại. Một quả penalty như thế có thể làm thay đổi cả một trận đấu. Nó cho thấy các trọng tài không hề tôn trọng chúng tôi".

Cũng nổi đóa giống ông chủ của mình là HLV Stramaccioni. Tay HLV trẻ của Inter đang phải chịu áp lực lớn sau những kết quả thất vọng của đội nhà càng thêm bức xúc bởi cũng như Chủ tịch Moratti, anh cho rằng trọng tài Gervasoni đã đánh bại Inter chứ không phải Atalanta.

"Ông Gervasoni phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình. Ông ấy đã tặng Atalanta một món quà và món quả ấy đã mở lại trận đấu theo chiều hướng khác. Sau chiến thắng trước Juventus ở trận lượt đi Inter đã thiếu may mắn. Nhưng lần này thì không phải là thiếu may mắn nữa".

"Đấy là quả penalty đáng ngờ à? Người ta chỉ gọi nó là quả penalty đáng ngờ trong những tình huống 50-50. Đẳng này là một tình huống hoàn toàn do ông Gervasoni tưởng tượng ra. Không phải là ông ta đã sai lầm. Đó không còn là sai lầm nữa. Ông ta phải chịu trách nhiệm về quyết định này. Ông ta đã tưởng tượng ra một quả penalty không hề tồn tại".

"Tôi đã nói suốt cả nửa mùa giải là các trọng tài đã sai lầm. Tôi không muốn nói gì thêm nữa. Inter là một đội bóng lớn và cần phải được tôn trọng. Tôi chỉ là cái tên vô danh ở Serie A và cuối mùa giải này có thể người ta sẽ trả lại tôi về đúng với xuất phát điểm của mình. Nhưng tôi không thể nào tưởng tượng được là trọng tài lại có thể thổi một quả penalty như thế".

"Hôm nay chúng tôi gặp rất nhiều vấn đề. Cassano phải rời sân sớm và tôi không biết chấn thương của anh ấy nghiêm trọng đến mức nào. Đúng là chúng tôi có những vấn đề riêng của mình. Đúng là có những thời điểm chúng tôi chơi không tốt. Nhưng làm sao Inter đủ mạnh để chống lại những quyết định sai lầm của trọng tài ?".

HT

Theo Gazzetta dello Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm