Thư Ibrahimovic gửi Pep: 'Thứ bóng đá của ông làm các con tôi nhàm chán'

01/05/2014 11:18 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Với những lời lẽ cảm thông, kèm theo trách móc, Ibrahimovic đã gửi thư tới Pep Guardiola sau thất bại 0-4 của Bayern Munich trước Real Madrid ở bán kết lượt về Champions League mới đây.

Xin chào Pep. Tôi là Zlatan...

Đây có thể là thời điểm khó khăn cho ông. Đội bóng của ông vừa phải chịu thất bại không tưởng 0-5 trước Real Madrid. Mọi người chỉ trích chiến thuật của ông và tôi tự hỏi là liệu ông có phải người xứng đáng để dẫn dắt Bayern Munich hay không. Tôi rất háo hức cho câu hỏi này đến nỗi mà tôi không thể tưởng tưởng quãng thời gian này sẽ kéo dài bao lâu với ông.

Khi nhìn những đứa trẻ nhà mình, tôi lại nghĩ tới ông, Pep ạ. Đội bóng của ông đã chơi quá tồi trong trận lượt về đến nỗi một trong số các con tôi đã phải tìm sự giải trí bằng việc bỏ xem bóng đá để chơi game trên Ipad. Đáng nói đó lại game do tôi thiết kết, tên gọi là " Hãy bắt chước Zlatan: Đá tung mọi đối thủ". Trong khi đứa khác lại bỏ đi ngủ.

Vâng, Bayern đá thật buồn ngủ. Thứ bóng đá mà ông mang lại đã khiến cho các con tôi buồn chán. Chúng nó cảm thấy thát vọng. Chỉ có tôi là không. Tôi lại muốn cười to hơn khi chứng kiến ông và đội bóng của mình thất bại.

Kể từ khi ông cố gắng "tẩy não" tôi bằng thứ văn hóa Tiki-taka ở Barca, tôi biết việc ông thất bại sẽ chỉ còn là vấn đề của thời gian. Những đường chuyền ngắn và kiểu soát bóng trong cả trận đấu cũng sẽ trở nên vô ích nếu như không tạo ra được cơ hội rõ ràng hoặc có một trung phong đúng nghĩa ở trong vòng cấm. Nhưng tôi không muốn nhắc lại những gì đã qua, những kế hoạch và hệ thống mà ông đã không dành cho tôi.

Real Madrid đã chỉ cho ông thấy tính hiệu quả trong lối chơi của họ. Tiki-taka hay nhưng vẫn có những lối chơi khác tiêu diệt chiến thuật của ông. Bây giờ, thế giới đã không còn ca tụng ông nữa. Tôi cảm thấy tiếc về điều đó. Nhưng xin lỗi, triết lý bóng đá của ngài đã không còn thích hợp với tôi và phần còn lại của thế giới. Nếu ông thay đổi, có lẽ Bayern giờ đã chơi trận đấu ở Lisbon thay vì phải làm khán giả.

Có lẽ, nếu ông thay đổi, tôi đã viết những gì tốt đẹp hơn về ông trong cuốn sách mang tên : "Tôi vẫn là Zlatan. Tôi sống trong kỉ nguyên của Zlatan".Nhưng, tôi đã dùng những lời lẽ không hay để viết về ông trong cuốn sách ấy.

Dẫu sao, tôi cũng không muốn tiếp tục nói với ông về vấn đề này. Ít nhất tôi cảm thấy mình không nên lãng phí thời gian trong khi cần phải chơi với những đứa trẻ. Tôi muốn chúc ông hãy cố gắng để duy trì giấc mơ sau khi đã thua 0-4 trước một trong những đội bóng vĩ đại nhất hành tinh.

May mắn sẽ đến với ông. Có thể hầu hết mọi người đang không cần nhưng ông lại thực sự cần tới may mắn.

Zlatan...

*Bài viết mang tính trào lộng trên Sport Yahoo

T.Giáp (dịch)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm