HLV Popov liên tục bị đồng nghiệp phản ứng khi hành xử không đẹp

13/05/2024 14:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

Sau HLV Phùng Thanh Phương chỉ trích thẳng hành xử không đẹp của người đồng nghiệp Velizar Popov ở trận đấu vòng 17 thì đến vòng 18, HLV Lê Huỳnh Đức tiếp tục nhắc đến HLV trưởng của CLB Đông Á Thanh Hoá.

Ở vòng 17 trên sân Thống Nhất, HLV Velizar Popv đã có hành xử theo thói quen khi liên tục la hét, chỉ trích cầu thủ chủ nhà TP.HCM lẫn trọng tài điều khiển trận đấu. 

Sau thất bại 0-2 của Đông Á Thanh Hóa trước đoàn quân của HLV Phùng Thanh Phương, ông Popov còn bỏ họp báo với lý do rất khó chấp nhận.

HLV Popov liên tục bị đồng nghiệp phản ứng vì hành xử không đẹp - Ảnh 1.

Biểu cảm thường thấy của HLV Popov khi dẫn dắt Thanh Hóa. Ảnh: Thanh Hóa FC

HLV Phùng Thanh Phương của CLB TP.HCM dù có tiếng hiền lành, không muốn đụng chạm đến đồng nghiệp nhưng đã phải chê cách hành xử của người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. 

HLV Phùng Thanh Phương chỉ trích ông Popov không tôn trọng cầu thủ CLB TP.HCM. Thái độ không đúng mực của ông thầy có tiếng nóng nảy này vẫn chưa có điểm dừng, dù trước vòng 18, HLV Popov đã bị Ban tổ chức giải phạt 10 triệu đồng.

HLV Popov liên tục bị đồng nghiệp phản ứng vì hành xử không đẹp - Ảnh 2.

HLV Popov khiến nhiều đồng nghiệp bất bình vì cách hành xử trong trận đấu. Ảnh: Thanh Hóa FC

Đến trận đấu ở sân nhà giữa Thanh Hóa gặp B.Bình Dương chiều 12/5, HLV Popov lại khiến nhiều người ngán ngẩm vì phong cách quen thuộc. Thanh Hóa đã cắt đứt chuỗi toàn hòa và thua ở con số 8 sau chiến thắng trước đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức.

Dù vậy, thắng lợi 3-2 của Thanh Hóa đã bị ảnh hưởng không nhỏ vì HLV Popov. Sau trận đấu, ông thầy người Bulgaria khiến giới phóng viên bất ngờ khi trả lời "miễn bàn luận" ở nhiều câu hỏi đặt ra. Cựu HLV đội tuyển Myanmar cũng chỉ nói câu dài nhất là cảm ơn những lời chúc mừng của các phóng viên cho chiến thắng của Thanh Hóa.

HLV Lê Huỳnh Đức bên phía B.Bình Dương không thể chấp nhận cách hành xử của người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. HLV Lê Huỳnh Đức nói: "Ở trận này tôi nghĩ công tác trọng tài đã làm không tốt nhiệm vụ. Họ để cho HLV Velizar Popov nhiều lần gây áp lực nhưng không có động thái răn đe. Tôi nghĩ trọng tài đã bị áp lực từ HLV đội chủ nhà.

Tôi chỉ cần phản ứng 1,2 tình huống là các trọng tài đã nhắc nhở trong khi ông Popov phàn nàn, xỉa xói, la hét trọng ài suốt cả trận thì lại không có động thái gì. Nếu không có những phản ứng của ông Popov thì trận đấu đã diễn ra đẹp hơn".

Với những người làm chuyên môn, HLV Popov thực sự không còn là một cá tính đặc biệt ở V-League. Sau chuỗi 7 trận hòa với thua trước Thanh Hóa, nhiều CĐV cũng không còn phục đội bóng xứ Thanh. 

Thanh Hóa khó vô địch và việc có huy chương cũng không khả thi với màn trình diễn thất thường thời gian qua. Thêm cách hành xử thiếu kiềm chế của HLV Popov, CLB Thanh Hóa không gây thiện cảm được cho nhiều người.

Trước đó, HLV Popov cũng đánh tiếng muốn ra đi đến môi trường làm việc mới. Sau những gì đã diễn ra, HLV Popov không nhận được sự tôn trọng của nhiều đồng nghiệp trên sân cỏ. 

V-League có thể không còn hấp dẫn với HLV Popov, và ngược lại, giải đấu quốc nội cũng đã chứng kiến quá nhiều sự cố của ông. 

Nhà cầm quân người Bulgaria bước vào phòng họp báo để tránh việc bị xử phạt nặng hơn do tái phạm. nhưng cách ông trả lời như không quan tâm đến nội dung câu hỏi khiến giới truyền thông phải …chào thua.  

Với nhiều CĐV trung lập, rất nhiều người ủng hộ quyết định rời đi khỏi V-League của ông thầy người Bulgaria bởi nó có thể giúp giải đấu cao nhất Việt Nam bớt những hành động không đẹp từ những người có tầm ảnh hưởng đến công chúng.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm