Chuyện chép ở 'thánh địa' Chi Lăng

21/07/2014 10:54 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chắc chắn sẽ có rất nhiều người trong số những ai có mặt trên sân Chi Lăng  chiều 19/7 xem trận SHB.Đà Nẵng – Hải Phòng đều mang nặng ưu tư về V-League, về bóng đá nước nhà.

Sân Chi Lăng chiều thứ 7 nhưng đìu hiu bóng “thượng đế” trên các khán đài. Điều đó thật lạ bởi bất kỳ trận đấu nào của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức trên sân nhà đều được rất đông người hâm mộ đến cổ vũ.

Đứng trên sân tác nghiệp, tôi và hai đồng nghiệp nữa cảm thấy khá lạc lõng giữa không gian ấy, bởi vốn đã quen với không khí cuồng nhiệt như mọi khi. Có lẽ do World Cup vẫn còn dư âm nên khán giả Đà thành chưa kịp trở lại với vòng quay V-League chăng? Cũng có thể, do một số người bị “hớ” khi phút chót trận đấu không được tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình nên lượng khán giả đến sân khá khiêm tốn?

Cứ cho như thế đi chăng nữa thì cũng cảm thấy chạnh lòng. Chạnh lòng bởi sân Chi Lăng xưa nay vốn rất xôm tụ nay ngày càng trở nên thưa vắng. Gần như không bỏ sót trận đấu nào của SHB.Đà Nẵng từ 3 mùa giải gần đây trên sân nhà, có cảm giác Chi Lăng ngày càng ít khán giả, dù đó là những trận đấu giữa SHB.Đà Nẵng với đối thủ duyên nợ B.Bình Dương, SLNA hay HA.GL.

Phải chăng, Chi Lăng cũng có xu hướng giống những sân cỏ V-League khác, ngày càng vắng bóng “thượng đế” đến cổ vũ. Đó là nỗi niềm khó tả với những ai quan tâm đến V-League, đến bóng đá nước nhà. Nếu phải xem một trận đấu chất lượng không cao nhưng có “vấn nạn” thì hẳn đó là cực hình với những ai có mặt trên sân. Trận SHB.Đà Nẵng – Hải Phòng cũng gần giống như thế.

Cảm giác có một sức ì đè nặng lên đôi chân các cầu thủ khiến trận đấu khởi đầu chậm chạp, nhàm chán đến buồn ngủ. SHB.Đà Nẵng khoảng 30 phút đầu không triển khai được nhiều pha bóng tấn công gây cảm hứng, trong khi Hải Phòng trình diễn lối chơi đơn điệu dù có bàn thắng mở tỷ số của Đình Tùng.

Trận đấu dần nóng lên sau đó khi SHB.Đà Nẵng điều chỉnh nhân sự và tăng tốc để ghi hai bàn thắng, lội ngược dòng thành công. Tuy vậy, khó nói đó là một trận đấu chất lượng ở V-League dù tính chất rất quan trọng.

Buồn nhất khi trận đấu đã phải chứng kiến vấn nạn vốn được xem chưa có thuốc chữa ở V-League: phản ứng trọng tài. Dùng từ phản ứng ở đây có lẽ quá nhẹ so với tính chất vụ việc, bởi cầu thủ và CĐV Hải Phòng đã có những hành động, lời lẽ khiếm nhã hướng về trọng tài chính Phùng Đình Dũng.

Mọi chuyện bắt nguồn từ tình huống ở phút 85 khi trọng tài Phùng Đình Dũng cắt còi và chỉ tay vào chấm 11m, cho đội chủ nhà SHB.Đà Nẵng hưởng phạt đền. Xuất phát từ pha tranh chấp của trung vệ Justice với tiền đạo Bernardo trong vòng cấm, trọng tài Dũng xác định cầu thủ đội khách đã phạm lỗi.

Ngay sau đó, những tràng chửi tục, chửi thề liên tục phun ra từ nhóm CĐV Hải Phòng ít ỏi nơi góc khán đài khiến tất cả cảm thấy chói tai, phản cảm, thiếu văn hóa. Ở dưới sân, các cầu thủ Hải Phòng vây trọng tài để phản ứng. Đáng buồn nhất khi đội trưởng và là tuyển thủ QG Nguyễn Minh Châu đã phải nhận thẻ đỏ vì hành vi chửi tục, chỉ tay vào mặt và thậm chí hăm dọa trọng tài… Đó là những hành vi vô cùng xấu xí nhưng dường như đã trở thành “điều bình thường” ở bóng đá ta.

Trọng tài trong nhiều trường hợp rất đáng trách và xứng đáng nhận án phạt bởi những sai sót “chết người”. Thế nhưng, câu chuyện cần được giới cầu thủ lắng nghe là cách hành xử chuyên nghiệp, có văn hóa… Khán giả đến sân cổ vũ cũng vậy, cần văn hóa cổ vũ…

Một trận đấu thôi nhưng có lắm nỗi niềm. Đến bao giờ V-League mới thực sự “sạch”, chuyên nghiệp? Câu hỏi này thật khó trả lời.

Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm