ĐTVN ở Kuala Lumpur: Sướng đến tận răng

13/12/2010 12:22 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Có cả một bộ sưu tập ảnh các nhân vật trong giới chính trị gia thế giới, các nhân vật thể thao nổi tiếng, ĐTQG Brazil và những CLB cỡ như Manchester United hay Chelsea, được treo ở đại sảnh của khách sạn Palace of The Golden Horses, đại bản doanh của ĐTVN. Nói có vẻ hơi thậm xưng, chứ ở đây, khách hàng luôn được chăm sóc đến tận răng.

Palace of The Golden Horses = “Cung điện” Hoàng gia

Nằm ngay cạnh Khu liên hợp Thể thao QG Malaysia (Kompleks Sukan Negara), “Cung điện” Palace of The Golden Horses ngủ yên trong khu rừng nguyên sinh của trường đua ngựa lớn nhất Malaysia (The Golden Horses). Phải dùng từ “Cung điện”, bởi Palace of The Golden Horses quá nguy nga, lộng lẫy. Mất gần buổi sáng ngày hôm qua (12/12), PV TTXVN (Báo TT&VH và truyền hình Thông tấn) cũng không thể chạm hết được những ngõ ngách của Palace of The Golden Horses.


Ngựa (được tạc tượng, một con hoặc cả bầy và đa phần đều được mạ vàng) xuất hiện từ ngoài cổng chào và bất cứ nơi đâu trong khuôn viên khách sạn rộng lớn này. Đến giá treo đèn tường hay giường ngủ, hay hệ thống thiết bị vệ sinh trong phòng tắm, cũng có những biểu tượng của ngựa mô phỏng. Phong cách rất thường thấy của các quốc gia từng là thuộc địa của Anh, với chú ngựa hoang được xây dựng như thể một biểu tượng của sự thịnh vượng và mạnh mẽ. Ngựa cũng là loài vật rất thông minh và trung thành.



ĐTVN nhận được sự chú ý khá đặc biệt của truyền thông Malaysia

Có rất nhiều khách du lịch viếng thăm Palace of The Golden Horses chỉ để chụp hình lưu niệm. Nhân viên khách sạn luôn niềm nở với bất cứ khách viếng thăm nào (kể cả những người không thuê phòng ở và chỉ đến đây thăm thú). Với tiêu chuẩn của một khách sạn 5 sao, dịch vụ và cả phục vụ ở Palace of The Golden Horses quá hoàn hảo. Nhà ăn nằm ở dưới tầng hầm, và từ cửa sổ các phòng ngủ của ĐTVN (chỉ duy nhất loại phòng 2 giường) nhìn ra sau, có thể thấy cả cái hồ nước rộng lớn, với đài phun nước và dịch vụ dành cho khách du ngoạn bằng thuyền.

Yên lòng “chiến sỹ”


Chúng ta có thể gửi lời cảm ơn đến nước chủ nhà Malaysia với chế độ chăm sóc đặc biệt dành cho ĐTVN. “Niềm nở và rất ân cần, ngay từ khi họ đón chúng tôi ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur hay lúc về tới khách sạn. Tất cả các thành viên trong đoàn đều cảm thấy rất thoải mái. Bất cứ khi nào cần giúp đỡ, hãy cứ nhấc máy gọi tiếp tân, mọi thứ sẽ được giải quyết. Thức ăn ở khách sạn không khó ăn như nhiều người nghĩ, bởi món ăn đa dạng nên chúng ta có nhiều sự lựa chọn”, trợ lý HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết.


Về nguyên tắc, khách muốn hút thuốc lá phải xuống sảnh, ở lobby bar hay ra ngoài cửa khách sạn, nhưng với diện được chăm sóc đặc biệt như ĐTVN, phòng của BHL được phép hút thuốc thoải mái. Cũng cần lưu ý, HLV Calisto là một người nghiện thuốc. HLV Calisto là người khá thoải mái và tâm lý, nên không có thiết quân luật nào cả. Các học trò của ông được tự do về giờ giấc sinh hoạt, trước và sau các buổi tập. Đấy cũng là một phương pháp của ông Calisto nhằm giải toả ức chế hay sức ép cho cầu thủ trước trận đánh lớn.

Sau hành trình kéo dài nhiều giờ đồng hồ, các tuyển thủ đều mệt lả, chìm vào giấc ngủ dài. Nhiều người đã bỏ bữa buffet buổi sáng ngày hôm qua (với sự cho phép của HLV Calisto) để ngủ bù đến tận trưa. Gọi điện thoại lên phòng, thủ thành Dương Hồng Sơn nói lí nhí trong trạng thái ngái ngủ: “Mệt quá anh ạ! Phải ngủ mới hy vọng lấy lại sức, để chiều ra sân nhồi món thể lực sở trường của thầy Calisto”.


T.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm