HLV Calisto: Không có gì là không thể

16/09/2010 10:24 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Vẫn giữ phong cách điềm tĩnh thường thấy, nhưng trong cách diễn đạt của HLV Calisto, không khó để nhận biết sự hài lòng của ông thầy người Bồ Đào Nha về kết quả bốc thăm.

HLV Calisto nói: “Xét về lí thuyết thì bảng A có vẻ khó khăn hơn bảng B, bởi bảng A có tới 3 đội bóng mạnh ngang nhau là Indonesia, Thái Lan, Malaysia và đại diện cuối cùng là đội xếp thứ nhất vòng loại chắc hẳn cũng mạnh hơn đội xếp thứ nhì.

Ở bảng đấu của chúng tôi, ngoài Singapore mà năng lực đã được khẳng định từ lâu thì Myanmar cũng là đối thủ hết sức đáng gờm. Tôi thấy Myanmar đã có sự tiến bộ rất nhanh trong những năm vừa qua, và tôi vẫn còn nguyên kí ức về Myanmar tại Tiger Cup 2002, khi họ đã gây ra vô vàn khó khăn cho chúng tôi.



HLV Calisto vẫn rất lạc quan về cơ hội đăng quang lần thứ 2 liên tiếp của ĐTVN.

Chúng tôi sẽ phải tôn trọng chính mình, tôn trọng nghĩa vụ với màu cờ sắc áo Tổ quốc và phải tôn trọng đối thủ, thế nên ở bảng đấu của ĐTVN sẽ không có trận đấu nào là dễ dàng. Chúng tôi đang là nhà ĐKVĐ Đông Nam Á và chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ danh hiệu quán quân của mình. Muốn thế, sự tập trung và tôn trọng có vai trò cực kỳ quan trọng.

Nếu dùng một cụm từ để nói về nhiệm vụ sắp tới của ĐTVN tại AFF Suzuki Cup 2010 thì tôi sẽ dùng cụm từ: “Rất, rất khó khăn”. Như tôi đã nói nhiều lần, đoạt chức vô địch đã khó, nhưng để giữ được chức vô địch ấy còn khó khăn hơn gấp bội. Hãy nhìn tấm tương của Italia ở World Cup 2010 là đủ hiểu, họ đoạt chức VĐTG 4 năm trước nhưng khi tới Nam Phi thì sớm bị loại từ vòng bảng mà không thắng nổi lấy một trận.


So với AFF Suzuki Cup 2008, ở kỳ giải năm nay chúng tôi không còn một vũ khí quan trọng là sự bất ngờ, nhưng chúng tôi vẫn sở hữu một thứ vũ khí khác, đấy là chất lượng trận đấu. Tôi tin vào kỷ luật, tin vào tinh thần, tin vào chiến thuật. Bóng đá là cuộc chơi của sự thông minh, và nếu ai thông minh hơn thì sẽ giành chiến thắng.


Lúc này chúng tôi chỉ muốn nói về các trận đấu của ĐTVN ở vòng bảng, và hãy còn quá sớm để nói về vòng bán kết và chung kết. Bóng đá không có chỗ dành cho chữ nếu và chỉ cần một thoáng sơ sảy lập tức sẽ phải trả giá rất đắt. Vì thế, chúng tôi sẽ phải tuyệt đối thận trọng và nỗ lực với 200% khả năng để đạt được mục tiêu. Không có gì là không thể, chỉ cần có tham vọng thì chúng ta hoàn toàn có thể hoàn thành mục tiêu của mình”.



TTK VFF Trần Quốc Tuấn:

Tôi thấy các đối thủ ở bảng B nhẹ kí hơn so với bảng A, nhưng nếu chúng ta không biết tận dụng thật tốt cơ hội của mình thì mọi lợi thế sẽ thành vô nghĩa. 2 năm trước chúng ta đã đoạt chức vô địch, nhưng điều đó không có nghĩa là ĐTVN không mắc sai lầm. Nếu lần này chúng ta lại tiếp tục mắc phải những sai sót tương tự thì không có nhiều cơ hội để sửa sai.

Trợ lí HLV trưởng ĐT Indonesia Wolfgang Pikal:

Bảng B của chúng tôi xứng đáng được coi là tử thần, vì ngoài 2 đội hạt giống là Thái Lan và Indonesia thì Malaysia cũng là đội bóng rất đáng gờm, vì họ vừa đoạt chức vô địch SEA Games 25. Cho dù Indonesia tham dự giải năm nay với thành phần có nhiều cầu thủ mới, nhưng chúng tôi vẫn rất lạc quan và xác định mục tiêu là ngôi đầu bảng.

HLV trưởng ĐT Myanmar Tin Myint Aung:

Chúng tôi đang có sự chuẩn bị tích cực cho kỳ giải năm nay và sẽ cố gắng bằng tất cả khả năng của mình. Mục tiêu của chúng tôi là phấn đấu ở từng trận. Bình thường đá với ĐTVN đã là chuyện không đơn giản, bởi các bạn có trình độ hàng đầu Đông Nam Á, nay cộng thêm lợi thế chủ nhà thì càng khó cho Myanmar. Tuy nhiên, tôi vẫn tin rằng Myanmar sẽ có vé tham dự vòng bán kết.


G.Huy (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm