Lazio trở lại đường ray, Milan lại muối mặt vì thất bại

12/11/2012 00:28 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - “Derby della Capitale” thứ 139 như một bộ phim hàng động: có mở màn, những tình tiết dồn dập; có nút thắt, những đoạn cao trào, để rồi khi trận đấu qua đi, những ai đã sống trong 90 phút đầy đủ những cung bậc cảm xúc ấy, sẽ không bao giờ quên được.

Đúng như dự đoán, sự già dặn trong tư duy chơi bóng và chiến thuật hợp lý đã giúp Lazio đánh bại một Roma non nớt.

Lazio lạnh lùng hơn

Sự nhiệt huyết và hào hứng của đội bóng trẻ do ông Zeman dẫn dắt tiếp tục được thể hiện trong những phút đầu trận derby. Đó là khoảng thời gian Lazio phải chơi co cụm, hoàn toàn chịu trận trước một Roma ào ạt, xông lên tấn công họ từ mọi phía. Bàn thắng của Lamela, dù đã phạm luật khi anh đã đẩy Lulic trước đó, là hệ quả tất yếucủa những pha hãm thành dồn dập với sự tham gia của số đông cầu thủ Roma, khiến Lazio vô cùng lúng túng. Nhưng như thường lệ, thói thỏa mãn quá sớm của Roma đã khiến họ phải trả giá.



Candreva ăn mừng bàn thắng gỡ hòa 1-1 - Ảnh Getty

Sau khi lĩnh đòn chớp nhoáng, Lazio dần hồi phục, rồi lầm lì như một chiếc xe ủi, ép nát Roma trong những phút còn lại. Cơn mưa trên sân Olimpico dường như cuốn phăng đi cả lối chơi bóng ngắn sở trường của đội bóng áo bã trầu, trái ngược với Lazio của ông Petkovic càng đá càng hay: khôn khéo, chậm rãi tìm ra những kẽ hở của đối phương và khai thác cực tốt những khoảnh khắc “trẻ con” của địch thủ.

Bàn thắng đầu tiên của Lazio: Candreva sút rất “mưu mẹo”, vào đúng vị trí thủ môn Goicoechea trong điều kiện sân trơn bóng ướt. Bàn thắng thứ hai: Klose thoát xuống tinh khôn và dứt điểm sắc sảo. Và bàn thứ ba: Mauri lạnh lùng trừng phạt sai lầm của Piris. Tất cả những pha lập công đó của của Lazio hôm qua đều có dấu ấn từ sự non nớt đến ngô nghê của những cậu trai trẻ mặc áo bã trầu. Các học trò của ông Petkovic đã tỏ ra kinh nghiệm hơn, bình thản hơn hẳn những đồng nghiệp trẻ của ông Zeman và thực sự, đã dạy cho những chú nhóc ấy hiểu thế nào là derby.

Derby vẫn là nỗi ám ảnh với Zeman

Đây không phải là lần đầu tiên Roma thể hiện một bộ mặt yếu ớt, thiếu ý chí chiến đấu như thế trong các trận đấu ở mùa này. Kịch bản ghi bàn trước, phòng ngự bạc nhược rồi rượt đuổi mệt nhoài cho đến những giây cuối cùng đã quá quen thuộc đến mức chán ngán với những romanista. Thứ bóng đá mà ông Zeman phát minh ra, có lẽ, chỉ phù hợp ở một hành tinh khác, cho những “sinh vật” có thể chạy 15 cây số trong một trận đấu mà không mệt mỏi; có thể lên công về thủ đều đặn, tấn công toàn bộ thời gian mà vẫn đảm bảo cự ly đội hình trong phòng ngự cũng như sự tập trung suốt trận. Ông Zeman đã thất bại, và đến giờ vẫn chưa thắng nổi trận derby thủ đô nào khi dẫn dắt Romavà Lazio là đội chủ nhà. Roma mùa này vẫn cứ mong manh, hiện đã tụt xuống thứ 6 sau trận thua này, kém chính đối thủ truyền kiếp Lazio đang đứng thứ 5 đến 5 điểm.

Ở một trận đáng chú ý khác hôm qua, trên sân San Siro, sau chuỗi 4 trận bất bại trên mọi đấu trường, giới milanista lại phải thở dài nhìn Milan thất thủ. Đội bóng của ông Allegri hoàn toàn lép vế trước Fio của Montella, cay đắng nhìn Aquilani, một cầu thủ cũ của họ, đốt lưới Abbiati ngày trở về. Fio của Montella vẫn tiếp tục thể hiện một hình ảnh tươi mới mùa này (dù hôm qua không có Jovetic), đã bất bại trận thứ 5 liên tiếp ở Serie A, tiếp tục bám đuổi Napoli, đội đã kiên cường lội ngược dòng và thắng Genoa 4-2 trên sân khách, dù bị dẫn trước 2 lần.

Đỗ Hiếu

KẾT QUẢ

Cagliari-Catania: 0-0

Pescara - Juve: 1-6

Palermo - Sampdoria: 2-0

AC Milan - Fiorentina: 1-3

Chievo - Udinese: 2-2

Genoa - Napoli: 2-4

Lazio - AS Roma: 3-2

Parma - Siena: 0-0

Torino - Bologna: 1-0

Chân sút hàng đầu

8 bàn: Cavani (Napoli), El Shaarawy (Milan), Lamela (Roma).

7 bàn: Di Natale (Udinese), Klose (Lazio), Milito (Inter).




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm