Kết thúc EURO 2012 thành công: Câu trả lời hùng hồn nhất

30/06/2012 07:39 GMT+7 | Hậu trường Euro

(TT&VH Cuối tuần) - Đã có quá nhiều lo ngại về một kỳ EURO nhiều tai họa ở Ba Lan và Ukraina, nhưng rốt cuộc những lo lắng về tình trạng phân biệt chủng tộc, bạo lực sân cỏ, du lịch tình dục… hóa ra chỉ là tô vẽ. EURO 2012 sắp khép lại như một trong những kỳ giải thành công nhất từ trước tới nay.

Trên sân cỏ, khán giả đã được chứng kiến những trận đấu hấp dẫn, kịch tính, người Đức chơi như Brazil, Italia vứt bỏ lớp áo phòng ngự và Tây Ban Nha tiếp tục bóp nghẹt các đối thủ bằng lối chơi tiqui-taca. Nhưng còn một câu chuyện khác bên ngoài bóng đá, khi tình trạng hooligan chỉ là ngoại lệ, các cổ động viên đã có một ngày hội thực sự và những sự cố đáng tiếc chỉ đếm trên đầu ngón tay.



Các CĐV bóng đá đã có những ngày hội thực sự ở Ba Lan và Ukraina - Ảnh Getty

Một trong số đó là cuộc loạn đả giữa các cổ động viên Nga và Ba Lan sau trận hòa 1-1 ngày 12/6 ở Warsaw. Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã nhanh chóng ra tay với các khoản phạt 325.000euro (400.000USD) dành cho Nga, Croatia, Đức, Anh và Ba Lan, như một lời tuyên bố rõ ràng và dứt khoát rằng hành vi nổi loạn và nhất là phân biệt chủng tộc, là không được chấp nhận trong bóng đá.

Một sự cố khác có lẽ là vui hơn buồn và góp phần thêm màu sắc cho giải đấu là khoản phạt 100.000euro đối với tiền đạo Nicklas Bendtner sau khi chân sút người Đan Mạch ăn mừng một bàn thắng bằng cách tụt quần thi đấu xuống cho thấy tên một công ty cá cược trên chiếc quần lót của anh. Ngoài việc gây ra nhiều đàm tiếu, khoản phạt bị cho là quá nặng tay khiến nhiều người cho rằng UEFA quan tâm nhiều hơn đến thương mại và quyền quảng bá hình ảnh thay vì chiến đấu chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và bạo lực. Ngoài ra, cũng phải kể đến phong trào đấu tranh ngực trần Femen đã gây được rất nhiều chú ý trước giải, dù xét cho cùng, cũng chỉ là một thứ gia vị thêm cho giải đấu.

Nhưng trừ một vài vụ việc vụn vặt đó (và có lẽ, một lễ khai mạc hơi tẻ nhạt), không còn gì có thể phàn nàn về EURO lần này. Chủ tịch UEFA Michel Platini đã thể hiện sự hài lòng của ông khi mà giải thậm chí chưa bước vào vòng bán kết. “Tôi rất hài lòng với công tác tổ chức. Ba Lan và Ukraina đã chiến thắng giải này. Bầu không khí trên các sân vận động tuyệt vời ở mức 99%”, Platini nói tại trung tâm thông tin của EURO 2012 trong tuần này.

Dễ hiểu vì sao Trưởng ban tổ chức giải bên phía Ukraina, Markiyan Lubkivskyi, lại tỏ ra tự hào như vậy. Với những nỗ lực không mệt mỏi, ông và các cộng sự Ba Lan đã xua tan mọi nghi ngờ khi hai quốc gia Đông Âu cùng đón tiếp làn sóng hàng triệu cổ động viên nước ngoài mà không gặp phải sự cố gì đáng kể. Không chỉ những việc dễ gây phẫn nộ như phân biệt chủng tộc và bạo lực, ngay cả tình trạng tăng giá các dịch vụ cũng đã không xảy ra.

“Trước giải đấu có những tin đồn thổi và những câu chuyện kinh hãi về Ukraina nhưng tôi luôn nghĩ rằng mọi việc rất đơn giản”, Lubkivskyi nói. “Tôi luôn tin rằng chúng tôi nên tập trung vào nhiệm vụ chủ nhà và thực chất chúng tôi là những người tốt, rất thân thiện, và thế giới sẽ thấy đâu là sự thực”. Riêng Ukraina đã thu hút gần một triệu cổ động viên trong suốt giải và Lubkivskyi nói đó là con số hùng hồn nhất bác bỏ mọi tin đồn.

“Sáng nay tôi có cuộc họp với cơ quan biên phòng và họ nói với chúng tôi lượng du khách đến Ukraina tăng 25% so với bình thường”, Lubkivskiy hồ hởi thông báo. “Cho tới giờ chúng tôi đã đón gần một triệu khách. Tôi tin rằng con số này sẽ còn cao hơn cho tới trận chung kết. Điều đó rõ ràng cho thấy mọi người yêu thích đến Ukraina”.

Không chỉ các quan chức, những người hâm mộ bình thường ở Ukraina cũng thấy rất tự hào và hạnh phúc, dù đội bóng của họ bị loại sớm từ vòng bảng. Các khu công viên dành cho cổ động viên ở Kiev đã thu hút 1,2 triệu lượt người và 2,7 triệu nếu tính trên toàn quốc. “Điều quan trọng là đất nước chúng tôi, vốn còn chưa được biết đến nhiều ở châu Âu, đã được đón tiếp nhiều bạn bè trong giải và nhiều người nói với tôi trên Facebook rằng họ muốn quay lại. Tôi thực sự cảm động”, Olexandra Shamrai, một cổ động viên 16 tuổi, nói.

Không giống những nhận xét ghê rợn, như của Sol Campell, cựu trung vệ da màu của tuyển Anh, rằng việc đến Ukraina sẽ khiến “bạn có nguy cơ trở về nhà trong chiếc quan tài”, bầu không khí rất thân thiện và hồ hởi. “Luôn có những chi tiết có thể cải thiện, nhưng nhìn chung mọi việc thật tuyệt”, Kevin Miles, một nữ cổ động viên Anh có mặt tại Kiev, nói. “Người Ukraina thật tuyệt vời! Rất nhiều người sẽ giúp nếu bạn cần”. Tuần báo Korrespondent hồ hởi kết luận: “Với EURO 2012, châu Âu đã biết Ukraina không có chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, không có bạo lực thời Trung cổ và băng nhóm trên đường”.

Tại Ba Lan, trừ sự cố trong trận đấu với Nga, mọi việc cũng diễn ra gần như hoàn hảo. Khoản đầu tư 30 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng, sân vận đông, các sân bay, đường cao tốc… trước giải đã phát huy tác dụng tối đa. “Chúng tôi đã được chứng kiến hiệu ứng Barcelona”, Marcin Herra, Trưởng ban tổ chức EURO 2012 ở Ba Lan, hay PL.2012, phấn khởi. Ý ông muốn nhắc đến ảnh hưởng của Thế vận hội Barcelona 1992 với hình ảnh của thành phố. “Giải đấu đã diễn ra suôn sẻ và Ba Lan có thể nói rằng chúng tôi sẵn sàng thực hiện những công việc to lớn, khó khăn phức tạp, phải nói là khó nhất trong lịch sử đất nước chúng tôi”

Cư xử có trách nhiệm tại EURO

Nhà tài trợ Carlsberg góp sức bằng một chiến dịch giúp giữ xanh sạch các thành phố chủ nhà EURO. Trong suốt giải đấu, các cổ động viên được khuyến khích bỏ ly giấy đã sử dụng trong những thùng rác có cờ của đội bóng sẽ ra sân trong ngày hôm đó, như một cách bày tỏ sự ủng hộ với đội nhà. Tính đến sau vòng bảng, nước chủ nhà Ba Lan đang dẫn đầu trong cuộc đua không vứt rác ra đường! Ngoài ra, còn có chiến dịch “Uống có trách nhiệm”. Tại mỗi cổng vào các khu công viên dành cho cổ động viên, những đội “đặc nhiệm” Carlsberg chào đón người hâm mộ và khuyên họ “uống có trách nhiệm” với những lời khuyên thiết thực như luôn để mắt đến nhau khi đi thành nhóm tại những đám đông lớn, để an toàn; không uống quá mức, để có thể kiểm soát; không để mất nước và không uống với một cái bao tử rỗng, để thông minh.

Loan Phương



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm