02h00 ngày 30/4, Lille - PSG: Đích ngắm Hazard, và 3 điểm

29/04/2012 12:08 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Với việc Montpellier chinh phục thành công pháo đài của Toulouse ở trận đá sớm, PSG hiểu rằng họ sẽ không còn cơ hội nữa nếu không giành đủ 3 điểm trên sân của Lille. Khoảng cách đã là 5 điểm rồi!

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

…Và còn một cái đích cũng không kém quan trọng cho PSG ngắm nghía, đó chính là Eden Hazard. Viên ngọc sáng nhất của Lille (thậm chí của cả Ligue 1) đã lọt vào ống kính của “Les Parisiens” từ rất lâu, chủ tịch Nasser Al-Khelaifi công khai mến mộ anh và mới đây, người ta thấy Hazard bắt tay Al-Khelaifi với nụ cười phấn khích khi đến sân Parc des Princes xem PSG đá với Marseille. Trận đọ sức lần này chính là một dịp quan trọng để người Paris “xem giò” và kiểm nghiệm chất lượng của Hazard, trước khi xúc tiến chiêu mộ anh trong mùa hè này.


PSG sẽ xem giò Hazard  - Ảnh Getty

Lille đã có một tuần đầy âu lo khi Hazard chấn thương. Nhạc trưởng của họ bị rút khỏi sân ở phút 80 trong chiến thắng Dijon 2-0: bắp chân trái của anh xuất hiện một vết rách dài vài centimet và tụ máu. Hazard là chân sút và chân chuyền số một của “Les Douges”. Chỉ tính riêng năm 2012, cầu thủ người Bỉ đã ghi 9 bàn và 8 lần kiến tạo bàn thắng cho Lille.

Nhưng rất may là Hazard đã bình phục và ra sân từ đầu ở Metropole hôm nay. Tiền đạo cao lớn De Melo mới ghi 1 bàn ở mùa này. Joe Cole thể hiện kém xa so với kỳ vọng cùng những cái tên làng nhàng khác. Và Lille hiểu rằng chỉ có Hazard mới đủ đẳng cấp xuyên phá hàng phòng ngự PSG. Nếu cần, cầu thủ trẻ người Bỉ cũng có thể găm bóng vào góc xa khung thành của Sirigu bằng một cú ra chân bên ngoài vòng cấm.

Carlo Ancelotti tiếp tục “chơi kiểu độc”

28 PSG đá sân khách tốt thứ hai trong số 20 CLB mùa này, họ giành được 28 điểm sau 16 trận.

100 HLV Ancelotti vừa tiết lộ, PSG sẽ có 100 triệu euro thỏa sức mua sắm trong mùa hè này.

39 Lille là đội ghi nhiều bàn nhất trên sân nhà ở mùa này với 39 bàn thắng

Giống như những gì diễn ra ở trận thắng Sochaux 6-1, Ancelotti hôm nay sẽ tiếp tục sử dụng đội hình không có tiền đạo. Trên sân tập những ngày qua, HLV người Italia vẫn bố trí bộ ba Nene, Pastore, Menez đá cao nhất trên hàng công. Và cũng chẳng cần phải giấu diếm, trong buổi họp báo trước trận, Carletto công khai quyết định sẽ bê nguyên công thức tấn công đã giúp ông thắng 3 trận mùa này tới sân Metropole: PSG sẽ đá theo sơ đồ cây thông 4-3-2-1, với Pastore xếp cao hơn Nene, Menez. Hoarau và Gameiro như thế sẽ tiếp tục phải mài ghế dự bị.

Sự trở lại của Momo Sissoko, người đã chơi khá hay dưới thời Ancelotti sau 2 trận treo giò sẽ giúp PSG gia cố sức mạnh tuyến giữa. Mathieu Bodmer hoặc Blaise Matuidi sẽ rời khỏi đội hình xuất phát và nhiều khả năng đó là Bodmer, người đã chơi kém hiệu quả hơn chút ít so với Matuidi ở 2 trận vừa qua. Sissoko sẽ đeo băng đội trưởng thay Mamadou Sakho, người sẽ tiếp tục bị đày trên ghế dự bị do án kỷ luật nội bộ.

Ở hàng hậu vệ, cả Clement Chantome lẫn Maxwell đều đã tập trở lại sau chấn thương nhưng sẽ không đá chính đêm nay. Maxwell nếu may mắn sẽ được ngồi dự bị, trong khi Chantome không được đăng ký bởi PSG cũng chẳng cần anh.

Trong 34 chuyến làm khách gần nhất của Lille, PSG chỉ thắng được đúng 3 trận. Nếu phong độ nghèo nàn ấy tiếp tục tái diễn và PSG không thể thắng, nhiều khả năng họ sẽ phải nhìn Montpellier đăng quang vào cuối mùa.

Dự đoán: 1-1

HOÀI TRINH

Marseille có nguy cơ xuống hạng!

Toulouse của Alain Casanova là đội bóng có hàng thủ tốt nhất Ligue 1 (chỉ thủng lưới 30 lần sau 33 vòng) và chơi rất rắn với những cầu thủ cơ bắp Abdennour, Moussa Sissoko, Capoue, Congre… Trên sân nhà Municipal, đội bóng áo tím từng nhấn chìm Lyon 3-0 chỉ cách đây 2 vòng.

Nhưng cũng như rất nhiều trận đấu trước đó, Montpellier luôn biết cách băng qua khó khăn một cách ngoạn mục. Ngay phút thứ 3, khi Toulouse chưa thiết lập được lối phòng ngự quen thuộc của mình thì nhạc trưởng Belhanda đã giúp “La Paillade” vượt lên. Bị thủng lưới sớm, lối đá tiêu cực của Toulouse phá sản và Montpellier làm chủ thế trận. Và một chiến thắng tối thiểu vẫn giúp Montpellier tạm gia tăng cách biệt với PSG lên thành 5 điểm.

Ở một trận đá sớm khác, Marseille lại thua, lần này là thất bại 1-2 trên sân Lorient. Không còn gì để nói về Marseille nữa: họ có nguy cơ phải xuống hạng còn HLV Deschamps vẫn chỉ biết gồng lên yếu ớt để bảo vệ mình bằng cách đòi 2 quả phạt đền và chỉ trích tố trọng tài đã quá bất công. Sau trận thua Bordeaux tuần trước, Deschamps cũng đòi 2 quả penalty.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm