Hành trình Honda 67: Ngày xuất phát thuận lợi

10/04/2013 20:25 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng ngày 10/4, Hành trình Honda 67 chính thức xuất phát tại Tây Hồ (Hà Nội). Đoàn gồm 12 người là những người sáng lập tập đoàn Besra: 4 anh em nhà Seton, các đối tác, một số thành viên Besra và bạn bè.

Trước đó, ngày 9/4, cả đoàn đến thăm Bệnh viện Nhi Trung ương, tập chạy xe và tập sơ cứu để có thể phản ứng kịp thời khi trường hợp xấu nhất xảy ra.

Tập sơ cứu trước ngày xuất phát để kịp thời ứng phó với tình huống xấu

Đúng 6h sáng, hành trình mới xuất phát nhưng tất cả các thành viên trong đoàn đều rất nóng lòng nên đã đến điểm hẹn từ sớm. Vì xuất phát vào đúng tầm cao điểm giao thông nên mới đầu đoàn đi khá vất vả. Lại thêm rắc rối vận hành vì mọi người đều mới làm quen với xe. Nhưng “vạn sự khởi đầu nan”, có rất nhiều anh em câu lạc bộ Hond a67 đi tiếp sức cho đoàn nên tinh thần tự tin được lấy lại ngay lập tức.

Hôm nay, thời tiết Thủ đô khá mát mẻ, một ngày khởi động được sự ủng hộ của tạo hóa. Những giọt mưa lắc rắc buổi sáng báo hiệu một hành trình may mắn và suôn sẻ. Mặc dù đã biết đến hành trình từ lâu nhưng người dân Hà Nội vẫn nán lại giờ đi làm để động viên các thành viên. Sự háo hức của mọi người trong đoàn, sự náo nhiệt của những giọng nói động viên, những cánh tay vẫy chào, những nụ cười cầu chúc... khiến Hà Nội dường như nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày.

Dù 6h mới xuất phát nhưng nhiều thành viên trong đoàn đã đến điểm tập kết từ rất sớm

Qua quốc lộ 6, đến Hoài Đức (Hà Nội), đoàn vào tham quan Bảo tàng đường mòn Hồ Chí Minh. Dáng núi Trường Sơn trùng điệp hiện ra giữa cánh đồng lúa xanh bao la tái hiện trong trái tim những thành viên trong đoàn một thời oanh liệt của Việt Nam. Tận mắt chứng kiến những hiện vật, những phương tiện từng vào Nam ra Bắc trên tuyến đường Trường Sơn, tất cả các thành viên trong đoàn như được tiếp thêm niềm tin và sức mạnh trước hành trình dài.

Đi đường Trường Sơn, cả đoàn thẳng tiến đến Thanh Hóa. Cảnh vật bình dị bên đường khiến các thành viên rất thích thú. Đa số họ đều chưa từng biết đến làng quê Việt Nam, nên tất cả đều rất vui mừng và dừng lại chụp hình kỷ niệm ở nhiều nơi. Họ không chỉ bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của cảnh vật mà còn rất ấn tượng với những khuôn mặt, ánh mắt của người Việt Nam. Người dân hai bên đường đi rất tò mò trước cảnh những “ông Tây” to lớn cưỡi trên chiếc xe Honda 67 nhỏ bé. Hình ảnh Honda 67 đã gợi lên nỗi nhớ về quá khứ thời trẻ của nhiều cụ già và họ tỏ ra trầm ngâm.


Sau hơn 1,5 tiếng đồng hồ mắc kẹt giao thông trong lòng Thủ đô, cả đoàn đã có mặt tại Bảo tàng Đường mòn Hồ Chí Minh

Khoảng 2h chiều, hành trình dừng lại và nghỉ ở Cẩm Thủy (Thanh Hóa). Sau một ngày trải qua gần trăm km nhưng hầu như mọi thành viên trong đoàn đều không thấy mệt mỏi nhiều, họ xuống xe và thi nhau kể cảm giác của mình về những nơi đi qua. Tất cả đều háo hức chuẩn bị cho ngày thứ hai của hành trình.

7h sáng mai, ngày 11/4,  12 thành viên tiếp tục hành trình đến Tân Kỳ (Nghê An) với đoạn đường khoảng 160km.

Hồng Thúy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm