'Vua sân khách' Than Quảng Ninh bại trận 0-2 trước SHB Đà Nẵng

02/05/2015 21:48 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - "Vua sân khách" Than Quảng Ninh đã bị khuất phục bởi SHB Đà Nẵng, đội bóng thắng trận thứ 3 liên tiếp bằng tỷ số 2-0.

Có thể nói, trận đấu chiều 2/5 ở sân Chi Lăng là màn trình diễn hay nhất của đội bóng sông Hàn kể từ đầu mùa giải. Họ thi đấu áp đảo đối phương và tạo ra một thế trận tấn công dồn dập. Đó là lý do mà HLV Lê Huỳnh Đức tuyên bố: “Tôi rất hài lòng về trận đấu này, kể cả tỷ số lẫn cách chơi”.

Ngược lại, HLV Đinh Cao Nghĩa có quá nhiều lý do để thất vọng về các học trò. Ông chia sẻ: “Tôi không hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ Than Quảng Ninh ở trận đấu này. Họ đã không kiểm soát được bóng dù hàng tiền vệ được bố trí đến 5 người. Chúng tôi muốn ra về với một điểm nhưng đã không đạt được mục đích”.



SHB Đà Nẵng (áo cam) chơi tốt buộc Than Quảng Ninh phải nhận thất bại

Ý đồ chơi phòng ngự phản công của đội bóng đất mỏ quá rõ ràng khi HLV Đinh Cao Nghĩa chỉ bố trí Mạc Hồng Quân trên hàng công. Ở hàng tiền vệ, đội trưởng Vũ Minh Tuấn chơi cao nhất nhưng cũng thường xuyên lùi về hỗ trợ phòng ngự cùng Hải Huy, Kizito.

Tuy nhiên, tuyến giữa của Than Quảng Ninh đã không kiểm soát được bóng trước khả năng phong tỏa tốt của các học trò HLV Lê Huỳnh Đức.

Đặng Anh Tuấn, người thay thế Nguyên Sa đá cặp tiền vệ trung tâm với Minh Tâm đã chơi ngoài sức mong đợi. Kiểm soát bóng tốt, tranh chấp và hỗ trợ phòng ngự hiệu quả, Anh Tuấn giúp tuyến giữa SHB Đà Nẵng làm chủ trận đấu.

Do Than Quảng Ninh chủ động đá thấp nên SHB Đà Nẵng có cơ hội triển khai lối đá tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ở hiệp 1, đội chủ nhà áp đảo hoàn toàn và tạo ra vô số cơ hội. Tuy nhiên, thủ môn Tuấn Linh bên phía đội khách đã làm nản lòng những chân sút đội bóng sông Hàn.

Thủ thành này đã cản phá 5 pha dứt điểm của SHB Đà Nẵng, trong đó cản phá thành công quả penalty của Vũ Phong ở phút 30. Trong quả penalty này, có vẻ trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh đã nặng tay khi bắt lỗi đội khách bởi pha phạm vào bóng của Văn Việt với Huy Toàn không rõ ràng.

Phút 46, Anh Tuấn đột phá vào vòng cấm từ bên cánh trái, hậu vệ Minh Tùng của Than Quảng Ninh đã thiếu kinh nghiệm trong pha cài chân và trọng tài Công Khanh thổi 11m cho chủ nhà. Lần này Gomez được trao cơ hội và anh dễ dàng đánh bại Tuấn Linh để mở tỷ số cho SHB Đà Nẵng.

Trên đà hưng phấn, SHB Đà Nẵng tiếp tục đẩy cao tốc độ tấn công. Phút 51, Vũ Phong lập siêu phẩm sút xa bằng chân trái để nhân đội cách biệt cho đội bóng sông Hàn.

Nhận hai bàn thua choáng váng, Than Quảng Ninh đẩy cao đội hình lên tấn công. HLV Đinh Cao Nghĩa cũng có những điều chỉnh nhân sự, trong đó đáng chú ý là việc đưa Xuân Tú vào thay Mạc Hồng Quân. Dù rất nỗ lực nhưng đội khách không thể tìm kiếm bàn gỡ.

Ngược lại, SHB Đà Nẵng vẫn chơi tốt, nắm quyền kiểm soát thế trận và bảo toàn chiến thắng 2-0.

Đội hình thi đấu:

SHB Đà Nẵng: Lê Văn Hưng – Văn Học, Hải Lâm, Phước Vĩnh, Hoàng Quãng (Duy Lam 46’) – Vũ Phong, Minh Tâm (Ngô Quang Huy 88’), Anh Tuấn, Huy Toàn (Anh Khoa 90+2) – Gomez, Ngọc Thắng.

Than Quảng Ninh: Tuấn Linh – Văn Việt (Minh Đức 46’), Bạch Hiếu, Minh Tùng, Xuân Hùng – Đinh Hoàng Max (Xuân Ngọc 46’), Kizito, Vũ Anh Tuấn, Hải Huy, Quang Hải – Mạc Hồng Quân (Xuân Tú 59’).

Phạm Tâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm