Chelsea sẽ mua Eto’o, bỏ Rooney?

26/08/2013 07:22 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Bài toán tìm chân sút của Chelsea sắp có lời giải. Không phải Rooney của M.U, mà Eto’o của Anzhi sẽ là người được Mourinho tin tưởng để hoàn chỉnh nốt miếng ghép còn thiếu trong đội hình của The Blues.

Việc chuyển nhượng Eto’o là một phần trong thoả thuận giữa Chelsea và Anzhi của Nga nhằm dọn đường cho Willian tới Stamford Bridge. Báo chí Anh tiết lộ số tiền Chelsea bỏ ra dành cho chân sút 32 tuổi này là 2 triệu bảng. Tuy vậy, Jose Mourinho chỉ muốn công khai hai thương vụ này ngay sau trận đấu với M.U vào rạng sáng ngày mai (theo giờ VN). Đơn giản, Người Hạnh Phúc vẫn đặt chút hy vọng ít ỏi còn lại vào khả năng chiêu mộ chân sút Wayne Rooney của chính đối thủ.

Trước đó, Rooney rất hy vọng vào khả năng cập bến Stamford Bridge. Tuy vậy, khả năng lớn nhất dành cho anh là chấp nhận ở lại M.U, và chờ đến kỳ chuyển nhượng mùa đông hoặc mùa hè sang năm, khi David Moyes sẵn sàng để cho anh tìm bến đỗ mới. Dường như Chelsea cũng đã sẵn sàng chờ Rooney, và có vẻ việc tuyển mộ Eto’o chỉ là giải pháp tình thế.


Không Rooney, Mourinho đặt niềm tin vào Eto’o?


Phát biểu trước trận M.U – Chelsea, Jose Mourinho rất tự tin về khả năng có được sự phục vụ của số 10 bên phía Quỷ đỏ, bất chấp việc đội chủ sân Old Trafford hai lần từ chối lời đề nghị từ London. Ông cho biết: “Tôi cho rằng lối suy nghĩ truyền thống kiểu như việc bán một cầu thủ cho một đội bóng cùng giải đấu là điều không thể hoàn toàn chẳng giúp ích gì cho thị trường chuyển nhượng. Nó không hề giúp ích cho các cầu thủ. Khi bạn giữ cầu thủ của mình tiếp tục chơi bóng ở giải đấu bạn tham gia, tức là bạn đang đóng góp để giải đấu đó mạnh lên. Còn khi bạn muốn tống khứ cầu thủ của mình sang nước ngoài, tức là bạn đang muốn làm suy yếu giai đấu của mình mà thôi”.

Mourinho còn cho rằng M.U nên học tập Chelsea khi không cố giữ một cầu thủ không thiết tha với đội bóng. Người Hạnh Phúc nói về những vụ chuyển nhượng của mình trong nhiệm kỳ đầu tiên như sau: “Chúng tôi thấy Robben không hạnh phúc, chúng tôi bán anh ta cho Real Madrid theo nguyện vọng. Cũng như vậy, chúng tôi bán Gallas cho Arsenal khi cậu ấy không hài lòng”.

Trở lại với câu chuyện về Eto’o. Việc chân sút người Cameroon ra đi không làm ai bất ngờ, sau khi chủ tịch Anzhi Kerimov không còn tiền đầu tư. Người đến ắt có phải kẻ đi. Nhiều khả năng, Demba Ba sẽ bị đem bán, còn Moses được cho mượn trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè khép lại.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm