Liverpool – Everton: Derby buồn của Merseyside

27/09/2014 11:50 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool và Everton đã kết thúc mùa giải trước đầy phấn khích, nhưng họ lại khởi động mùa giải này với quá nhiều lo lắng và u phiền.

Everton mới thắng 1 sau 5 trận kể từ đầu mùa và chỉ đứng trên khu vực rớt hạng 1 điểm, trong khi Liverpool vừa thua 2 trận liên tiếp ở Premier League, mới nhất là thất bại nhạt nhòa 1-3 dưới tay West Ham. Những gì họ thể hiện vào giữa tuần ở League Cup cũng thiếu thuyết phục. Everton bị Swansea đánh bại 3-0, còn Liverpool phải cần tới pha sút luân lưu thứ 15 mới vượt qua được đội hạng dưới Middlesbrough.

Everton không thay đổi và trục trặc

HLV Roberto Martinez đã chi 30 triệu bảng trong mùa hè, một khoản tiền chuyển nhượng không hề nhỏ với đội bóng vốn tằn tiện như Everton. Tuy nhiên, kết quả của điều đó là đội hình của The Toffees hầu như không thay đổi gì, bởi lẽ họ chỉ biến 2 hợp đồng cho mượn mùa trước, Romelu Lukaku và Gareth Barry, trở thành các cầu thủ do họ sở hữu dài hạn.

Nhiều tổn thất lực lượng vì các lý do khác nhau cũng khiến Martinez không thể giúp Everton phô diễn lối chơi tấn công từng giúp họ rất thành công ở mùa giải năm ngoái. Chấn thương đầu gối nghiêm trọng khiến Ross Barkley vắng mặt một thời gian dài đã tước đi của Everton cầu thủ chơi hay nhất đội, trong khi một kỳ World Cup thảm hại đã ảnh hưởng không nhỏ tới những tuyển thủ Anh trong đội hình Everton. Cả Leighton Baines và Phil Jagielka, những cầu thủ quan trọng bậc nhất của Martinez, đều thiếu sự tự tin cần thiết và chưa bao giờ tìm lại được phong độ tốt nhất của họ sau mùa hè.

Sự sa sút của họ là nguyên nhân chính dẫn tới việc hàng thủ Everton đã để thủng lưới 13 bàn sau 5 trận ở Premier League mùa này, tệ nhất tính cả giải. Dưới thời Martinez, đội chủ sân Goodison Park không còn phòng ngự chặt chẽ và chơi khó chịu như cùng David Moyes, nhưng họ cũng chưa bao giờ phòng thủ tệ thế này.

Liverpool thay đổi quá nhiều và cũng trục trặc

Liverpool chỉ mất một cầu thủ đá ở đội 1 trong mùa hè, nhưng đó lại là người quan trọng nhất với họ: Luis Suarez. Giờ đội bóng áo đỏ phải chấp nhận thực tế rằng khi để thủng lưới 3 bàn, họ có rất ít hy vọng thắng lại 4-3, như khi Suarez còn ở đó. Liverpool mua về nhiều cầu thủ mới với hy vọng thay thế chất lượng của chân sút người Uruguay bằng số lượng, nhưng chắc chắn không ai có thể ghi được 31 bàn cho đội bóng áo đỏ như Suarez mùa trước. Những chữ ký lớn như Adam Lallana, 25 triệu bảng, hay Lazar Markovic, 20 triệu bảng, cho tới giờ chưa thể hiện được như kỳ vọng.

Giống như đội bóng cùng thành phố, Liverpool cũng có những trụ cột gây thất vọng sau khi trở về từ World Cup: Đội trưởng Steven Gerrard. Ngoài ra, Daniel Sturridge và Glen Johnson dính chấn thương ngay khi mùa giải vừa bắt đầu, ít nhiều là hệ quả của một mùa hè quá dài.

Một điểm chung nữa của 2 CLB vùng Merseyside là mùa này họ còn phải căng sức ra cho đấu trường châu Âu, Liverpool ở Champions League và Everton tại Europa League. Cả hai đã thua trận ở Premier League ngay sau trận mở màn của họ tại châu Âu. Tuần tới, Liverpool tới Thụy Sĩ làm khách trên sân Basel trong khi Everton phải lặn lội tới Nga gặp Krasnodar. Trở về nước, West Brom và Manchester United, đều không thi đấu ở châu Âu, sẽ chờ họ.

Cuộc đọ sức ở Merseyside tối nay sẽ là cơ hội để Rodgers và Martinez điều chỉnh lại những thiếu sót với đội bóng của họ và đội chiến thắng sẽ có lợi thế lớn về tâm lý hòng xoay chuyển cục diện trong phần còn lại của mùa giải. Hàng thủ Liverpool đã chơi khá tệ từ đầu mùa, nhưng Everton tỏ ra còn tệ hơn, và đó chắc chắn là điều mà Rodgers sẽ ghi chú cho cuộc đón tiếp đối thủ hàng xóm ở Anfield.

Đội hình dự kiến

Liverpool: Mignolet – Manquillo, Lovren, Skrtel, Moreno – Gerrard, Lucas, Suso – Sterling, Balotelli, Borini.

Everton: Howard – Baines, Stones, Jagielka, Gibson – McCarthy, Barry – Osman, Mirallas, Atsu – Lukaku.

Dự đoán: 2-0.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm