Lille - Inter Milan: Trông vào Sneijder, trông về Hazard

18/10/2011 11:01 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Hai tháng trước, chủ tịch Massimo Moratti của Inter đã tuyên bố sẵn sàng mang đủ 40 triệu euro tới trụ sở của Lille để đem về Italia ngôi sao trẻ Eden Hazard. Rốt cục thì việc này không thành bởi Inter không bán được Sneijder để gom tiền và các sếp Lille cũng khẳng định Hazard không phải để bán.

Để rồi đêm nay, trong khi Inter cố hy vọng Hazard chỉ còn là một anh chàng tầm thường nhằm làm dịu đi nỗi sợ hãi thất bại, thì đội bóng vô địch nước Pháp lại trông chờ tất cả vào “thần đồng” người Bỉ để tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở Champions League mùa này. Mới chỉ có 2 điểm sau 2 trận hòa, chỉ một trận thắng mới giúp Lille nắm được quyền tự quyết trong cuộc chạy đua giành vé đi tiếp ở bảng B.

Chiến dịch vòng bảng của Lille đến giờ chỉ toàn là những thất vọng vô bờ bến. Cả hai trận đã chơi, họ đều là đội nắm thế chủ động và dẫn bàn trước, thậm chí là 2 bàn như ở cuộc tiếp đón CSKA Moskva, nhưng đều không giữ được lợi thế để rồi bị cầm chân đáng tiếc và đáng trách. Song cơ hội chiến thắng của thầy trò HLV Rudi Garcia đang đến, bất chấp về mặt lý thuyết Inter là đối thủ khó chơi nhất ở bảng B. Lý do là Inter đang ở tình trạng tâm lý tồi tệ chưa từng thấy. Trận thua 1-2 trên sân Catania cuối tuần qua cho thấy Inter gần như không còn khát vọng vượt khó, không còn ý thức bảo vệ danh dự, không còn động lực trong những đôi chân mệt mỏi vì mất niềm tin. So với CSKA Moskva hay Trabzonspor, những đội đã ngược dòng trước Lille ở hai lượt trận đầu, Inter lúc này có lẽ còn yếu đuối hơn nhiều.



Sneijder liệu có cứu nổi Inter?- Ảnh Getty

Mất Samuel 2 tuần vì chấn thương còn Ranocchia cũng đang chống nạng, Inter buộc phải sử dụng cặp trung vệ Lucio - Chivu để chống lại Hazard, trong đó một người thì quá ham tấn công đến nỗi chẳng mấy khi hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự (Lucio), một người thường xuyên mắc những sai lầm “chết người” trong thời gian gần đây (Chivu). Trong khi, ở tuyến trên, mọi hy vọng của đội cựu vô địch năm 2010 được đặt vào sự trở lại kịp thời của nhạc trưởng Sneijder. Chưa bao giờ Inter cần tiền vệ người Hà Lan như lúc này, nhưng cũng chẳng có gì đảm bảo Sneijder có thể trở thành vị cứu tinh khi mà tinh thần của cả đội đang ở mức rất thấp, đồng thời anh cũng vừa bình phục chấn thương và khó có thể lập tức đạt được phong độ tốt. Ngoài ra, đây cũng mới sẽ chỉ là trận đầu tiên của Sneijder trong chiến thuật của HLV Ranieri.

Trong khát khao hồi sinh, Inter đang cố gắng tin rằng Sneijder giỏi hơn Hazard và họ sẽ chẳng cần Hazard nữa khi vẫn giữ được Sneijder bên mình, nhưng rất có thể, sau 90 phút viếng thăm miền Bắc nước Pháp, giấc mơ được sở hữu “Zidane mới” Eden Hazard sẽ càng bỏng cháy hơn trong lòng những interista…

Dự đoán: 2-1

Vĩnh Nguyên


Đối đầu: Hai đội chưa bao giờ gặp nhau

Lực lượng:

Lille có Payet, Sow và Obraniak trở lại.

Inter vắng Samuel, Ranocchia do chấn thương, Sneijder trở lại.

Đội hình dự kiến:

Lille: Landreau- Debuchy, Rozenhal, Basa, Beria - Balmont, Mavuba, Pedretti - Cole, Payet, Hazard

Inter: Julio Cesar - Maicon, Lucio, Chivu, Nagatomo - Zanetti, Cambiasso, Obi - Sneijder - Pazzini, Zarate



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm