Inter Milan "sống trong sợ hãi"...

17/10/2011 18:00 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Cái vòng kim cô "khủng hoảng" dường như vẫn gắn chặt trên đầu Inter Milan. Đêm mai đã là cuộc chiến với Lille ở Champions League rồi nhưng chuyến làm khách trên đất Pháp không hứa hẹn đều gì tốt đẹp.

Giờ tính sao đây, Ranieri? - Ảnh Getty

Sau trận thua Catania, Moratti chĩa mùi dùi chỉ trích vào các trọng tài. Ông bảo từ đầu mùa tới giờ, Inter đã phải chịu 4 quả penalty nhưng "3 trong số đó là do trọng tài tưởng tượng ra". Đó là những quả penalty trong các trận thắng Bologna 3-1, thua Napoli 0-3 và thua Catania 1-2.

Thắng cũng chỉ trích mà thua cũng chỉ trích. Trận thua thứ tư từ đầu mùa khiến Inter xếp tận thứ 17 trên BXH và bầu không khí ngột ngạt bao trùm Meazza. Áp lực chiến thắng rất lớn đang dồn lên Claudio Ranieri nhưng chính ông đang loay hoay chưa biết làm thế nào để tìm cho Inter phương thuốc chiến thắng. Ranieri không tạo được niềm tin và ảnh hưởng lên các cầu thủ của Inter trong lúc đội bóng áo xanh đen lại đang gặp khó khăn về nhân sự.

Việc mất Forlan trong ít nhất 1 tháng tới đã là một khó khăn không nhỏ khi phải chia sẻ sức lực cho 2 mặt trận Serie A và Champions League. Trận thua Catania còn lấy đi của họ Walter Samuel. Trung vệ người Argentina dính chấn thương và phải rời sân trong hiệp 2. Các nguồn tin thân cận với Inter cho biết Samuel sẽ không kịp hồi phục cho trận gặp Lille và Ranieri đang tính tới một trong hai phương án. Hoặc là kéo Chivu vào đá trung vệ cùng Lucio hoặc rút Cambiasso xuống chơi ở vị trí này.

Lựa chọn nào cũng dở cả. Nếu dùng Chivu đá trung vệ thì sẽ mạo hiểm vì dù anh không xa lạ gì với vai trò này nhưng lâu lắm rồi cầu thủ người Romania không còn chơi hay bất kể là anh đá trung vệ hay hậu vệ trái. Nếu kéo Cambiasso xuống đá trung vệ thì cũng mạo hiểm vì chưa biết tiền vệ người Argentina có thích ứng được không. Vả lại, nếu làm vậy, Ranieri sẽ hy sinh chuyên gia đánh chặn từ xa tốt nhất của Inter lúc này.

Inter vốn đang thiếu một tiền vệ phòng ngự tốt để bổ sung cho Cambiasso. Nay mà rút Cambiasso xuống đá trung vệ thì "Thợ hàn" làm gì còn tiền vệ phòng ngự nào chất lượng nữa? Trong lúc Inter đang rối tung lên vì "thiếu trên, hụt dưới" thì mối quan hệ giữa GĐKT Branca và Chủ tịch Moratti có vẻ ngày càng xấu đi. Chuyên trang chuyển nhượng Tuttomercatoweb cho hay ông Branca sẽ rời Inter ngay tháng 1/2012 để tới làm việc cùng Mourinho ở Real Madrid.

Ông này bị quy trách nhiệm trong vụ Forlan không được dự vòng bảng Champions League cùng Inter vì khi ký hợp đồng mua tiền đạo người Uruguay từ Atletico Madrid, Branca đã không "giao hẹn" với đội bóng Tây Ban Nha về cơ chế thi đấu của Forlan. Từ thượng tầng lãnh đạo tới băng ghế HLV rồi đội ngũ cầu thủ, Inter gặp vấn đề ở khắp nơi. Chưa biết, họ sẽ đá thế nào trên sân Lille đêm mai. Nếu Nerazzurri lại không thắng, chưa biết Ranieri còn trụ lại được trên ghế nóng nữa không.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm