Giải vô địch U20 thế giới 2015: Brazil nhọc nhằn vào tứ kết

12/06/2015 06:23 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Trận cầu tâm điểm vòng 1/8 giữa U20 Brazil và U20 Uruguay đã phải giải quyết bằng những loạt đá cân não trên chấm 11 mét, và đội bóng vàng-xanh là những người chiến thắng cuối cùng.

Đó là một trận đấu mà U20 Brazil áp đảo hẳn về thế trận. Họ kiểm soát bóng đến 66%, dứt điểm tới 35 lần (so với 8 của đối phương). Tuy nhiên, các học trò của HLV Rogerio Micale không đủ sự sắc sảo để khoan phá hàng thủ rất có tổ chức và chơi kiên cường của U20 Uruguay.

Sau 120 phút bế tắc với những cơ hội bị bỏ lỡ của Pereira, Judival, Boschilla, Gabriel Jesus, Danilo (Brazil), Jaime Baez, Acosta (Uruguay), hai đội đã phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Cả hai thủ thành Gaston Gurrachaga (Uruguay) và Jean (Brazil) đều không một lần cản phá thành công sau 5 lượt sút, nhưng Brazil là đội đi tiếp bởi ở lượt sút thứ hai, Rodrigo Amaral (Uruguay) sút ra ngoài. Đáng chú ý: Đây là cầu thủ ít tuổi nhất của đội bóng áo xanh da trời, anh sinh năm 1997.

Hồi đầu năm, Brazil từng đụng Uruguay ở giải vô địch U20 Nam Mỹ với thành tích 1 hòa (0-0), 1 thua (0-2). Đây là trận thứ ba liên tiếp trong vòng hơn 4 tháng, họ không ghi được bàn vào lưới U20 Uruguay. Nhưng điều quan trọng là Brazil đã đi tiếp, và tại tứ kết, họ sẽ đụng U20 Bồ Đào Nha, đội bóng mà họ từng thắng 3-2 ở trận chung kết năm 2011.

Sau khi Argentina bị loại ở vòng bảng, Brazil đang có cơ hội cân bằng thành tích 6 lần vô địch U20 thế giới của kình địch này. Nhưng chắc chắn, đó sẽ không phải một nhiệm vụ đơn giản. U20 Bồ Đào Nha của chân sút Andre Silva (4 bàn) không phải một đối thủ dễ chơi. Nhưng ứng viên nặng ký hơn cả có lẽ là U20 Đức, đội bóng đã ghi 16 bàn ở vòng bảng (thủng lưới 2), và sở hữu bộ ba tấn công đáng sợ Hany Mukhtar, Marc Stendera (4 bàn), Niklas Stark (3).

Tất nhiên, thành tích ghi bàn rất tốt của tuyển Đức có phần không nhỏ từ những đối thủ quá yếu mà họ gặp ở vòng bảng như Uzbekistan (3-0), Honduras (5-1), và Fiji (8-1). Chiến thắng sát nút 1-0 trước U20 Nigeria 1-0 với bàn thắng duy nhất của Oztunali, cháu của cựu tuyển thủ Đức Uwe Seeler, là một minh chứng. Tại vòng tứ kết, đối thủ của thầy trò Frank Wormuth tiếp tục là một đội bóng đến từ châu Phi, Mali.

Kết quả vòng 1/8

U20 Ghana - U20 Mali 0-3

U20 Serbia - U20 Hungary 2-1

U20 Mỹ - U20 Colombia 1-0

U20 Ukraine - U20 Senegal 1-1 (3-1pen)

U20 Áo - U20 Uzbekistan 0-2

U20 Brazil - U20 Uruguay 0-0 (5-4pen)

U20 Đức - U20 Nigeria 1-0

U20 BĐN - U20 New Zealand 2-1


T.C
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm