'Shoot For The Stars Aim For The Moon' của Pop Smoke: Biểu tượng của sự phản kháng

20/07/2020 20:14 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Shoot For The Stars Aim For The Moon ra mắt trên đỉnh BXH Billboard 200 mang tới cho rapper quá cố Pop Smoke No.1 đầu tiên trong sự nghiệp. Album phát hành hôm 3/7 thông qua hãng đĩa Victor Victor Worldwide/Republic gặt hái được 251.000 đơn vị album tương đương tại Mỹ trong tuần kết thúc ngày 9/7, theo Nielsen Music/MRC Data.

'Come Tomorrow' đứng đầu Billboard 200: Sức bền bỉ của những giai điệu đẹp

'Come Tomorrow' đứng đầu Billboard 200: Sức bền bỉ của những giai điệu đẹp

Giữa những cái tên trẻ trung, thời thượng như Kids See Ghosts, Kanye West, Shawn Mendes… trên top BHX Billboard 200, cái tên Dave Matthews Band có thể khá xa lạ với nhiều người yêu nhạc trẻ. Đơn giản, bởi họ đã thành lập từ cách đây gần 30 năm.

Đây là album tưởng nhớ đầu tiên đứng No.1 Billboard 200 kể từ tháng 12/2018.

Một nghệ sĩ đa diện

Shoot For The Stars là album phòng thu đầu tay của Pop Smoke, theo sau cặp mixtape Meet The Woo, V.1Meet The Woo, V.2. Mixtape sau là Top 10 đầu tiên của anh, ra mắt và đạt đỉnh tại No.7 trong ngày xếp hạng 22/2.

Shoot For The Stars gồm 19 ca khúc với sự tham gia của đông đảo khách mời là Quavo, Lil Baby, DaBaby, Swae Lee, Future, Rowdy Rebel, 50 Cent, Roddy Ricch, Tyga, Karol G, and Lil Tjay và King Combs. Tin tức về album đến ngay sau khi cảnh sát bắt giữ được 5 kẻ liên quan tới vụ giết Pop Smoke, xảy ra hôm 19/2. Nghệ sĩ 20 tuổi đã chết tại nhà riêng ở Hollywood Hills vì bị bắn.

Trong 251.000 đơn vị album tương đương, có tới 190.000 từ stream (tương đương với 268,44 triệu lượt stream theo yêu cầu 19 ca khúc trong album), 59.000 từ doanh số album (được thúc đẩy bởi loạt vật phẩm/khuyến mại) và 3.000 từ doanh số ca khúc.

Trước Shoot For The Stars, album tưởng niệm đạt No.1 gần nhất là Skins của XXXTentacion. Pop Smoke và XXXTentacion là 2 trong 4 nghệ sĩ hip-hop có album tưởng niệm đứng No.1. Trước họ là The Notorious B.I.G và 2Pac.

Chú thích ảnh
Bìa album “Shoot For The Stars Aim For The Moon”

Thành tích lần này của Shoot For The Stars không thể nói là chỉ nhờ vào niềm thương tiếc của người hâm mộ bởi nó được đông đảo các nhà phê bình đánh giá tích cực. Điểm Metacritic, dựa trên 13 nguồn uy tín, là 70/100. Tạp chí NME đánh giá album được “đong đếm cẩn thận”, khen ngợi khâu sản xuất và độ “chịu chơi” của Pop Smoke khi phiêu lưu vào nhiều thể loại, rằng album “đã cho thấy một nghệ sĩ đa diện đang khám phá tiềm năng của mình. Cái khiến cho album thật sự nổi bật là ở chỗ nó minh chứng cho sức bền, sức mạnh và hiểu biết của Smoke trong tham vọng leo lên đỉnh cao. Đau buồn thay, cái chết đã tới ở tuổi xanh, nhưng ít nhất album tưởng nhớ này sẽ giúp mọi người nhớ mãi về tài năng rộng lớn của Smoke”. Paste Magazine thậm chí thấy “thật xấu hổ khi không có đủ ca khúc để tài năng của Pop có thể tỏa sáng hết mức”.

Tuy nhiên, quá nhiều dòng trong một album lại cũng bị cho là điểm yếu. Slant Magazine cho rằng những người chịu trách nhiệm ráp nối Shoot For The Stars đã làm mất đi tính địa phương đặc biệt, sức lôi cuốn kỳ quặc và năng lương đã làm nên tên tuổi của Pop Smoke.

“For The Night”, ca khúc Pop Smoke hát cùng Lil Baby và DaBaby đang đứng No.6 Billboard Hot 100:

Ra đi khi cuộc đời đang thay đổi tích cực

Pop Smoke tên thật là Bashar Barakah Jackson (20/7/1999 - 19/2/2020), sinh ra ở Brooklyn, có mẹ là người Jamaica còn bố là người Panama. Pop Smoke bị đuổi học năm lớp 8 vì mang súng tới trường và sau đó bị quản thúc 2 năm vì tội tàng trữ vũ khí. Năm 15 tuổi, anh giành được học bổng bóng rổ ở một trường dự bị tại Philadelphia. Tuy nhiên, anh chỉ ở đây thời gian ngắn rồi lại bỏ đi bán ma túy.

Anh bắt đầu sự nghiệp âm nhạc vào năm 2018 khi giao du với một số nghệ sĩ thu âm như Jay Gwuapo trong thời gian họ ghi âm. Ban đầu, anh chỉ phối lại một số ca khúc nổi tiếng rồi sau đó mới chuyển sang làm nhạc gốc. Vào tháng 4/2019, anh phát hành đĩa đơn Welcome To The Party và lập tức nổi như cồn. Cũng nhờ đó, anh ký được hợp đồng với hãng đĩa Victor Victor và Republic. 2 mixtape phát hành sau đó là Meet The Woo V.1 (2019) và Meet The Woo V.2 (2020) đều để lại dấu ấn trên Billboard.

Chú thích ảnh
Pop Smoke là tài năng lớn ở tuổi đôi mươi

Pop Smoke qua đời tại nhà riêng vào ngày 19/2/2020, sau khi trúng 2 phát đạn. Theo các nhà chức trách, 4 người đàn ông đội mũ trùm đầu đã đột nhập vào nhà Pop Smoke vào khoảng 4h30 sáng; 1 trong số đó mang súng ngắn. Sau khi nhận thông báo về một vụ đột nhập, cảnh sát đã có mặt 6 phút sau đó và tìm thấy Pop Smoke bị bắn nhiều phát. Anh lập tức được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Theo điều tra của cảnh sát, có 5 kẻ liên quan tới vụ án, trong đó, kẻ ít tuổi nhất mới 15.

Âm nhạc của Pop Smoke được đông đảo đồng nghiệp tán thưởng với nhiều người coi anh như đại diện của rap New York khi pha trộn khéo léo dòng drill với ca từ liên quan đến chủ nghĩa sống khoái lạc xa xỉ rất được thành phố này ưa chuộng. Ngoài đời, anh cũng bắt đầu nói với lũ trẻ rằng đừng đi theo con đường băng đảng và hãy sống tốt hơn. Mặc dù các ca khúc của anh không liên quan tới bạo lực hay phân biệt chủng tộc nhưng vẫn được sử dụng phổ biến trong các cuộc biểu tình về George Floyd như là biểu tượng của sự phản kháng.

Tất cả đã đưa Shoot For The Stars lên No.1 với 251.000 đơn vị, một con số đáng kể với bất kỳ nghệ sĩ nào ở bất kỳ thời điểm nào của sự nghiệp chứ không chỉ là với một nghệ sĩ mới đình đám đầu năm nay. Đặc biệt, cả 19 ca khúc đều lọt Billboard Hot 100. Nhưng càng thành công, nó càng gợi nhắc mọi người nhớ rằng âm nhạc đã mất đi một tài năng như thế nào chỉ vì bạo lực súng đạn.

Top 10 album trên BXH Billboard 200 tuần qua

1. Shoot For The Stars Aim For The Moon - Pop Smoke
2. Hamilton: An American Musical - Original Broadway Cast
3. My Turn - Lil Baby
4. Blame It On Baby - DaBaby
5. Hollywood’s Bleeding - Post Malone
6. After Hours - The Weeknd
7. Fine Line - Harry Styles
8. The Goat - Polo G
9. Eternal Atake - Lil Uzi Vert
10. Just Cause Y’all Waited 2 - Lil Dur

Thư Vĩ (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm