Ca khúc 'One Of Us' của ABBA: Ước gì em chưa bao giờ rời đi

09/06/2019 19:24 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Vào tháng 2/1981, hình ảnh những cặp đôi hạnh phúc của ABBA chính thức vỡ tan tành khi Benny và Frida tuyên bố ly dị. Tuy nhiên, điều này không ngăn bộ tứ tiếp tục làm việc với nhau. Cuối năm đó, album thứ tám của ABBA, The Visitors, ra mắt công chúng với One Of Us là hit lớn nhất.

Ban nhạc huyền thoại ABBA chuẩn bị ra mắt sản phẩm âm nhạc mới

Ban nhạc huyền thoại ABBA chuẩn bị ra mắt sản phẩm âm nhạc mới

Bộ tứ kinh điển Thụy Điển ABBA vừa tiết lộ rằng ban nhạc đang ghi âm hai ca khúc mới, dự kiến ra mắt vào cuối năm nay, 18 tháng sau khi công bố chuyến lưu diễn vào năm 2019.

One Of Us là ca khúc đau lòng hiếm hoi hé lộ cuộc sống riêng tư của các thành viên ABBA. Được viết bởi Bjorn Ulvaeus và Benny Andersson, nó phản ánh những khó khăn mà cả hai phải đối mặt khi đều “trải qua một cuộc bể dâu”.

Chờ đợi một cuộc gọi

Với những ai không để ý tới ca từ tiếng Anh, One Of Us thậm chí có thể là một ca khúc vui vẻ với trống đàn rộn ràng và nhất là phần điệp khúc lên cao tươisáng. Ngay cả MV của nó cũng phơi phới cuộc sống mới, không có gì bi lụy. Đơn giản là một cô gái chuyển nhà, sắp xếp đồ đạc, sơn tường… để chuẩn bị cho cuộc sống mới.

Thế mà, hóa ra, nó là cả bể sầu.

One Of Us là một trong những ca khúc cuối cùng ABBA ghi âm, với giọng ca chính là Agnetha Faltskog. Anni-Frid “Frida” Lyngstad hát đệm còn Bjorn chơi guitar, Benny chơi keyboardsvà synthesizer.Như thường lệ, nó do hai thành viên nam của nhóm cùng sáng tác nhưng không như những tác phẩm trước đó, One Of Us là cửa ngõ đi vào lãnh địa tăm tối trong âm nhạc của cả hai, khi họ đều vừa ly dị.

Chú thích ảnh
ABBA từng là ban nhạc vô cùng thành công và hạnh phúc

Mặc dù đứng từ góc nhìn của hai người đàn ông nhưng ca khúc được viết cho nữ hát, mở đầu bằng cái nhìn nuối tiếc về quá khứ, khi tất cả những lãng mạn tha thiết đã vuột tầm tay, rồi lại dằn vặt bản thân đã quá ngốc nghếch, cứng đầu.

Cao trào là đoạn điệp khúc với hòa âm bay bổng nhưngca từ tuyệt vọng đáy sâu: “Một trong hai ta đang khóc/ Một trong hai ta đang nằm/Trên chiếc giường đơn côi/Nhìn chằm chằm lên trần nhà/Ước gì cô ấy đang ở nơi khác/… Chờ đợi một cuộc gọi…/ Ước gì cô ấy chưa bao giờ rời đi”. Thế nhưng, tất cả nỗi đau này đều chỉ là tiếng khóc tức tưởi một mình, ẩn dưới vẻ ngoài vô tư lự.

Trong quá trình sáng tác, ghi âm, nó từng có tên là Số 1 hay Tình yêu của tôi. Nghe có vẻ như một cuộc tình tan vỡ nhưng vẫn còn nhiều lưu luyến?

Nhiều thập kỷ chạy trốn nỗi đau

Năm 1981, khi ca khúc ra đời cũng là lúc Frida và Benny mới ly dị sau 9 năm hẹn hò và 4 năm hôn nhân. Sự việc xảy ra ít lâu sau khi Benny có mối quan hệ ngoài luồng với phóng viên truyền hình Mona Norklit.

Cặp Agnetha và Bjorn còn tồi tệ hơn. Họ yêu nhau ở tuổi mười tám, đôi mươi, có với nhau hai con nhưng ly dị khi nhóm đang ở đỉnh cao danh tiếng, năm 1980. Trong vòng một tuần, Bjorn đã có bạn gái mới còn Agnetha phải tới gặp bác sĩ tâm lý.

Bất chấp ca từ nuối tiếc cuộc tình, cả hai người đàn ông là Benny và Bjorn đều nhanh chóng kết hôn với người mới cũng vào năm 1981.

Chú thích ảnh
Bìa "One Of Us", No.1 và cũng là hit lớn nhất cuối cùng trong sự nghiệp của ABBA

Vậy One Of Us viết về ai? Benny và Bjorn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi xa xôi nào đó khi hôn nhân mới rạn nứt? Hay tưởng tượng của họ về vợ cũ? Chính Agnetha cũng thường tự hỏi hai người đàn ông nghĩ gì.

Dù gì thì sau những cuộc chia tay cay đắng, tiếp tục đứng bên nhau và hát về câu chuyện buồn của chính mình chẳng phải điều quá khó khăn?

Agnetha không nghĩ vậy. Bà thích hát về nỗi đau ly dị, như chia sẻ trong một buổi phỏng vấn năm 2013. Bà cũng không ngại phơi bày nỗi đau cho cả thế giới thấy bởi sau tất cả, đây là sự thật, là cảm giác thật của bà cũng như chồng cũ và cả cặp còn lại.

Nhưng điều này cũng chẳng có nghĩa là nỗi đau sẽ vơi đi. Ít lâu sau, năm 1982, khi hai người đàn ông đều đã có vợ mới, chẳng còn gì vui vẻ ở ABBA nữa, nhóm bỏ dở album mới hoàn thành nửa chừng và chính thức tan rã. Bốn người sau đó đều có sự nghiệp riêng ít nhiều thành công nhưng với riêng Agnetha, nỗi đau dường như đã thành nỗi ám ảnh.

Vài chục năm sau One Of Us, Agnetha vẫn sợ hãi quá khứ. Bà không muốn nghĩ nhiều về thời cùng Bjorn. Ẩn dật với thú vui điền viên, bà hiếm khi hát hay nghe nhạc, sợ hãi đám đông, sợ hãi cả những chuyến bay khi nhớ về thời lưu diễn triền miên.

Vẫn giữ quan hệ bình thường với Bjorn vì các con nhưng hai người, và tương tự với cặp Frida-Benny, né mặt nhau. Khi cùng xuất hiện (từ những lời mời riêng rẽ) trong buổi ra mắt phim Mamma Mia!, họ không muốn chụp ảnh chung chứ đừng nói là đứng chung sân khấu.

Dù vậy, tin vui là trong vài năm gần đây, tình hình đã ấm lên. Năm 2016, 30 năm kể từ lần cuối bên nhau, họ trở lại với ca khúc The Way Old Friends Do trong kỷ niệm 50 năm ngày Benny-Bjorn lần đầu gặp nhau.

Trong năm 2019 này, nhóm dự định sẽ tung hai ca khúc hoàn toàn mới là I Still Have Faith In You Don’t Shut Me Down và có thể là thêm một ca khúc thứ ba.

One Of Us từng là ca khúc đình đám cuối cùng của ABBA nhưng trong tương lai gần, ai biết chắc được điều gì. Có lẽ là ngay cả những nỗi đau bất diệt cũng có lúc nguôi ngoai.

Bản thu của Cher

Kiệt tác nào rồi cũng bị mai một theo thời gian. One Of Us cũng không phải ngoại lệ. Nhưng gần đây, nó đã trở lại qua giọng hát của Cher trong album tôn vinh ABBA Dancing Queen.

Cher, với sở thích kéo căng mọi thứ hết mức có thể, đã biến đổi ít nhiều không khí rộn ràng của nhạc ABBA nhưng tới One Of Us, bà thật sự đã làm nên sự biến đổi lớn nhất. Ở bản gốc, nó là giai điệu pop hoạt bát, tốc độ vừa, nhiệt huyết như để che giấu nỗi buồn trong ca từ. Nhưng nỗi buồn không bao giờ có thể giấu khỏi Cher. Bà đã kéo nó ra, trần trụi tất cả những thổn thức của nó bằng giọng hát kỳ diệu của bà- chất giọng cùng lúc có thể phô bày sự tổn thương, thù hận và đau đớn.

Cher chia sẻ rằng sau khi kết thúc một đêm diễn trong chuyến lưu diễn Here We Go Again, bà trở lại sân khấu, giờ đã trống trơn, để một mình ngân lên từng giọt buồn của One Of Us.

Nỗi đau chỉ có thể tan biến khi nó hiện nguyên hình là một nỗi đau. Cuối cùng, sau rất nhiều năm đơn độc chống chọi, One Of Us đã được giải phóng, cũng như Agnetha, khi bà đồng ý trở lại ABBA.

Vài nét về ABBA

ABBA là ban nhạc pop của Thụy Điển, được thành lập ở Stockholm năm 1972, gồm hai đôi trẻ đang say đắm trong tình yêu. Tên nhóm là viết tắt chữ cái đầu của họ. Họ là một trong những ban nhạc thành công nhất về mặt thương mại trong lịch sử âm nhạc, đứng đầu các BXH khắp thế giới trong giai đoạn 1974-1982.

Ca khúc Waterloo của họ giúp Thụy Điển lần đầu chiến thắng tại Eurovision và tới nay, vẫn được bình chọn là ca khúc hay nhất lịch sử cuộc thi.

Sau khi tan rã (đồng thời với ly dị), các thành viên của nhóm rẽ sang sự nghiệp solo, gặt hái được nhiều thành công và cũng gặp gỡ nhiều người mới. Tháng 4/2018, sau 35 năm ngừng hoạt động, nhóm thông báo đang thu âm hai ca khúc mới, dự kiến phát hành năm 2019.

Thư Vĩ (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm