ABL 2014 - Sài Gòn Heat - Malaysia Dragons 98-102: Nước mắt chủ nhà

10/08/2014 05:49 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Dù đã nỗ lực hết mức nhưng nước mắt vẫn rơi trên gương mặt nhiều CĐV chủ nhà. Malaysia Dragons với lợi thế về thể lực đã khiến Sài Gòn Heat tiếp tục “ôm hận” trận thứ ba liên tiếp tại Giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á 2014.

Khởi đầu bằng 2 trận thắng liền, Sài Gòn Heat đã lấy lại niềm tin của rất đông CĐV ở mùa giải năm nay. Nhà thi đấu Trường Đại học Quốc tế Canada mùa này với hơn 1.000 chỗ ngồi luôn chật kín mỗi khi thầy trò HLV Jason thi đấu trên sân nhà.

Chính sự tiếp sức của các CĐV đã giúp Sài Gòn Heat thi đấu rất thăng hoa. Ngọn lửa trên khán đài được duy trì không ngớt khiến các cầu thủ dưới sân luôn nỗ lực hết mình trong từng pha bóng. Dẫu vậy tối qua, Sài Gòn Heat đã có một khởi đầu quá chậm chạp. Điều đó là nguyên nhân trực tiếp khiến họ bị Malaysia Dragons đánh bại chung cuộc.

Điển hình là ngay những giây đầu hiệp 1, Sài Gòn Heat đã bị đối phương dẫn đến 7-0. Kết thúc hiệp 1, tỷ số là 14-28 nghiêng về đội khách. Thế trận vẫn không có gì thay đổi nhiều trong hiệp 2 khi đội khách tiếp tục dẫn chủ nhà đến 12 điểm (46-34).

Việc đội bóng của Malaysia khóa chặt cầu thủ dẫn dắt lối chơi Baguion là một trong những nguyên nhân khiến Sài Gòn Heat không sắc nét trong những pha lên bóng. Baguion chỉ ghi được 6 điểm trận này thay vì hơn 10 điểm trong các trận trước.

Điều đó buộc HLV Jason phải thay Baguion, đưa Việt Arnol làm thế vai trò của đồng đội. Cầu thủ Mỹ gốc Việt cho thấy anh vẫn là một trong những ngôi sao sáng nhất của đội với 21 điểm ghi cho Sài Gòn Heat.

Bên cạnh đó, 3 cầu thủ chủ chốt khác như Dustin Scott (ghi 30 điểm là cầu thủ ghi nhiều điểm nhất trận), Avenido (ghi 29 điểm) và Justin Williams (ghi 22 điểm) cũng thi đấu bùng nổ như thường lệ.

Nhưng chừng đó là không đủ để Sài Gòn Heat sửa chữa chuyện nóng máy chậm. Kết thúc hiệp 3, cách biệt được thu hẹp còn 10 điểm (56-66).

Hiệp cuối, Sài Gòn Heat liên tục gia tăng sức ép lên đối thủ. Đây là hiệp đấu bùng nổ với đội chủ nhà khi họ đã ghi được 32 điểm. Đó cũng chính là lần đầu tiên Sài Gòn Heat thắng được đối thủ trong một hiệp đấu. Khán đài như muốn nổ tung với những cú ghi điểm của Dustin, Việt Arnol hay Avenido…

Nhưng điều thần kỳ đã xảy ra cho đội khách khi Sài Gòn Heat đang dẫn 88-85 và trận đấu chỉ còn đúng 3 giây, cầu thủ xuất sắc nhất của đội khách là Eversley đã có cú ném rổ 3 điểm chính xác đến từng milimet để cân bằng tỷ số trận đấu 88-88.

2 đội phải bước sang hiệp phụ 5 phút để phân định thắng thua. Với sự vượt trội về thể lực và tinh thần hưng phấn sau khi “chết hụt”, Malaysia Dragons đã có chiến thắng 14-10 trong hiệp này và giành thắng lợi chung cuộc 102-98.

Không giấu nổi sự thất vọng, các CĐV Sài Gòn Heat đã khóc ròng khi đội nhà sụp đổ. Nhưng họ cũng không quên dành những tràng pháo tay ngợi khen nỗ lực tuyệt vời của thầy trò HLV Jason.

GĐĐH Sài Gòn Heat là ông Connor Nguyễn cũng thất thần khi đội nhà đánh rơi chiến thắng trong thời khắc quyết định. Với thất bại thứ 3 liên tiếp, Sài Gòn Heat ngày càng trôi dần về cuối bảng. Đây là điều dễ hiểu khi trong vòng 10 ngày, thầy trò HLV Jason phải di chuyển đến 4 quốc gia, từ Thái Lan sang Indonesia rồi tiếp tục đến Thái Lan trước khi về lại sân nhà tiếp Malaysia Dragons, việc thể lực bị bào mòn đã khiến Sài Gòn Heat không thể vượt khó.

Vào ngày 16/8, Sài Gòn Heat sẽ tiếp tục có cuộc “hành xác” khi đến làm khách trên sân của Indonesia Warriors.

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm