Diego Forlan nổ súng, Uruguay vẫn không thể thắng Venezuela

03/06/2012 08:18 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Bàn thắng muộn của Rondon đã khiến công sức của Diego Forlan trong hiệp 1 đổ xuống sông xuống bể, qua đó mang về trận hòa quý giá cho Venezuela trong trận đấu thuộc vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ đêm qua.



Bàn thắng của Diego Forlan không đủ để mang về chiến thắng cho Uruguay - Ảnh: Getty

Sở hữu một hàng công rất mạnh trong trận đấu này với những "sát thủ" như Diego Forlan, Luis Suarez hay Edinson Cavani nhưng trước một hàng phòng ngự dầy dặc và có chiều sâu của Venezuela, Uruguay không hề dễ dàng có thể tiếp cận khung thành thủ môn Vega. Và phải chờ đến phút thứ 38, từ một pha xử lý bóng và dứt điểm xuất thần của Forlan, Uruguay mới có được bàn thắng khai thông thế bế tắc của trận đấu. Có được lợi thế dẫn bàn, Forlan và các đồng đội thi đấu rất hưng phấn. Họ dễ dàng làm chủ thế trân và liên tục đặt khung thành của Vega vào tình trạng báo động đỏ.

Có điều, bàn thắng gia tăng cách biệt là thứ mà Uruguay còn thiếu trong hiệp 2. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, họ đã phải trả một cái giá rất đắt. Khi trận đấu còn khoảng 6 phút, Venezuela bất ngờ có được bàn thắng gỡ hòa do công của Salomon Rondon. Xuất phát từ đường chuyền bóng vượt tuyến nhưng vô cùng chuẩn xác của đội trưởng Juan Arango, Rondon di chuyển thông minh và chọn vị trí chính xác rồi tung cú đánh đầu hiểm hóc hạ gục thủ thành Muslera, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Thời gian còn lại của trận đấu còn quá ít để các chân sút của Uruguay có thể ghi thêm bàn thắng và họ đành phải chấp nhận tuột tay mất chiến thắng khi tỷ số 1-1 được giữ nguyên đến hết trận.

Vidal tỏa sáng, Chile nhẹ nhàng đánh bại Bolivia

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội nhanh chóng nhập cuộc với thế trận tấn công rất cởi mở. Và nếu Campos sắc sảo hơn, Bolivia chứ không phải Chile mới là đội có được bàn thắng mở tỷ số trước. Xuất phát từ nỗ lực đi bóng bên hành lang cánh phải của đồng đội, bóng được căng ngang cho Campos băng vào đệm bóng vô cùng thoải mái nhưng tiếc thay, từ cự ly chưa đầy 5m, cầu thủ này lại sút bóng lên trời.

Hàng công thi đấu không thực sự tốt, hàng phòng ngự lại có một đêm thi đấu "thảm họa", Bolivia đã phải trả giá khi Aranguiz có pha lập công khai thông thế bế tắc đúng vào phút cuối cùng của hiệp 1 trận đấu. Sang hiệp 2, đội chủ nhà còn gặp phải vô vàn khó khăn nữa khi họ chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân sau khi Gutierrez bị truất quyền thi đấu. Phút thứ 83, Vidal với một pha bóng xuất thần đã dễ dàng đánh bại thủ thành Vaca, ấn định chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 cho Chile.

Văn Biển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm