Phóng sự ảnh: Người Ukraina háo hức với buổi tập công khai đầu tiên của đội tuyển

08/06/2012 16:01 GMT+7 | Khoảnh khắc Euro

(TT&VH Online) - Hôm mồng 8/6, ba ngày trước trận đấu mở màn của mình ở EURO 2012, đội tuyển Ukraina đã có buổi tập công khai trước công chúng đầu tiên kể hôm họ thua Thổ Nhĩ Kì 0-2 trong một trận đấu giao hữu đầy bê bối (trước trận, đã có 10 cầu thủ Ukraina bị ngộ độc). 

Theo báo chí Ukraina, buổi tập này được thiết kế chủ yếu là để lấy lòng công chúng, vốn rất yêu họ, nhưng không có đủ niềm tin để đánh cược rằng, Ukraina sẽ đi xa hơn vòng bảng lần này, khi đối thủ trong bảng của họ không phải là những đội bóng nhẹ cân, gồm Anh, Pháp và Thụy Điển. Trận đấu tập diễn ra trên sân vận động Dynamo, nay mang tên Valery Lobanovsky, người thầy kính yêu của Dynamo Kiev và bóng đá Ukraina. Hơn một vạn CĐV, hầu hết là thanh thiếu niên, đã đổ về đây từ rất sớm để xem trận đấu tập với sự háo hức. Theo bình luận của báo chí Ukraina, buổi tập này sẽ giúp đội tuyển gần hơn về mặt tình cảm với người hâm mộ.


Các CĐV kéo đến sân để xem các cầu thủ Ukraina tập luyện

Ukraina đang phải chịu khá nhiều sức ép

Niềm hy vọng số một của nước chủ nhà, tiền đạo Schevchenko

Anh Ngọc (từ Kiev)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm