Góc Hồng Ngọc: Sao EURO này thấy buồn?

08/06/2012 15:10 GMT+7 | Ăn, ngủ cùng Euro

(TT&VH Cuối tuần) - Bóng đá không đủ để bù đắp nỗi lo toan cơm áo, gạo tiền trong thời kỳ khủng hoảng…

Cà phê bóng đá: Hồng Ngọc này, bạn có cảm thấy không khí bóng đá trước EURO 2012 này thấy buồn hơn trước những giải bóng đá lớn lần trước không?

Nhà báo Hồng Ngọc: Vâng, đúng là lần này tôi cũng có tâm trạng như thế.

Cà phê bóng đá: Mình có cảm xúc đó, nhưng cũng chưa lý giải nó…

Hồng Ngọc: Lý do trước hết là vì chính bóng đá. Không chỉ kỳ EURO này, mà vài giải lớn gần đây khán giả Việt Nam đã không còn đói bóng đá đỉnh cao nữa. Hết giải ngoại hạng, Liga, và nhất là Champions League hội tụ những ngôi sao đỉnh cao của thế giới năm nào cũng trình diễn. Liệu có mấy ngôi sao được chờ đợi ở EURO lần tới mà chúng ta không được xem họ trình diễn ở Champions League? Ngược lại, có những ngôi sao thượng thặng mà chúng ta vẫn được xem ở Champions League lại không trình diễn ở EURO tới đây, như Messi, cầu thủ vĩ đại nhất đương thời.

Cà phê bóng đá: Có lẽ thế. Không Messi, không Drogba… Giải đấu mà thiếu ngôi sao thượng thặng có lẽ cũng giống như bản giao hưởng mà thiếu cao trào vậy.

Hồng Ngọc: Bóng đá là môn thể thao đại chúng. Công chúng luôn chờ đợi một nhân vật cụ thể, chính là các ngôi sao. Bóng đá thế giới vài năm qua luôn là cuộc đua tranh hình ảnh cá nhân giữa Messi và Ronaldo, EURO này lại vắng điều đó. Và còn chấn thương, sa sút phong độ nữa. Đội tuyển thống trị thế giới 4 năm qua là Tây Ban Nha đang vật lộn với những ca chấn thương hoặc sa sút phong độ của những ngôi sao chủ chốt. Và đội tuyển mà khán giả Việt Nam có cảm giác gần gũi nhất là đội tuyển Anh thì không chỉ bị hành hạ bởi chấn thương, mà những ngôi sao lớn nhất của họ nhiều năm qua cũng đang ở bên kia sườn dốc, khiến họ không còn là ứng cử viên thật sự nữa. Vậy thì chúng ta háo hức với điều gì đây? Xem Ronaldo có một mình gánh vác nổi đội tuyển Bồ Đào Nha rất nhạt nhòa chăng, trong khi chúng ta đều biết rằng anh ta không thuộc mẫu cầu thủ đó?


 EURO không Messi, không Drogba…, có lẽ cũng giống như bản giao hưởng mà thiếu cao trào vậy - Ảnh Getty

Cà phê bóng đá: Chắc có nhiều người chia sẻ nhận định trên phương diện bóng đá đó của Hồng Ngọc. Vậy có lý do ngoài bóng đá không? Như cơm áo, gạo tiền chẳng hạn?

Hồng Ngọc: Bạn như biết trước điều tôi định nói vậy. Khủng hoảng kinh tế thế giới không chừa một ai cả. Với phần lớn người Việt Nam, gần 2 năm qua có lẽ là thời điểm khó khăn nhất kể từ khi đổi mới. Lạm phát, thất nghiệp, đình trệ mài mòn tinh thần lạc quan, buộc chúng ta phải dành nhiều thời gian lo chuyện cơm áo, gạo tiền nhiều hơn là việc giải trí. Biết là giải trí cần cho việc tái tạo năng lượng tinh thần để làm việc tốt hơn đấy, nhưng còn tiền đâu mà giải trí, tâm trạng nào mà giải trí? Câu “Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ” ứng với tình huống này!

Cà phê bóng đá:Thật ra chi phí để xem bóng đá đâu có tốn kém nhiều. Mà các đài truyền hình lớn đều tường thuật trực tiếp miễn phí. Trong khi xem bóng đá ngày càng “sướng” nhờ chất lượng hình ảnh ngày càng cao của tín hiệu truyền hình và của những chiếc TV hiện đại?

Hồng Ngọc: Tín hiệu truyền hình chỉ nâng lên một nấc mới với độ phân giải cao, của một số ít kênh truyền hình HD, chưa diễn ra với hệ thống truyền hình miễn phí. Với TV, cuộc cách mạng kỹ thuật giúp cải thiện mạnh mẽ nhất cho người xem bóng đá là sự ra đời của màn hình tinh thể lỏng, giúp mở rộng màn hình mà không quá cồng kềnh. Sau đó vẫn diễn ra một loạt các cuộc “tiểu cách mạng”, nhưng việc nâng cấp TV thường xuyên để theo kịp các cuộc tiểu cách mạng ấy chỉ là việc của những người khá giả và yêu thích công nghệ, chứ không phải dành cho đa số. Mà thật ra, để xem bóng đá trên VTV chẳng hạn, TV LCD thế hệ đầu hay TV LED HD, Full HD, hay 3D thì có khác gì nhau đâu! Nên tôi sẽ không ngạc nhiên, nếu các siêu thị điện máy khuyến mãi khủng nhân dịp EURO này mà vẫn không thấy báo cáo tích cực về doanh số TV dịp này…

Cà phê bóng đá: Thôi, thôi, không nói tiếp khía cạnh này nữa. Nói nữa lại thêm buồn. Ta hãy nhìn vấn đề theo khía cạnh lạc quan đi. EURO lớn tựa World Cup, nhưng ta có cơ hội để chiêm ngưỡng Đan Mạch hay Hy Lạp đăng quang?

Hồng Ngọc: EURO không bao giờ có thể so với World Cup, nên mới có cơ hội cho những đội như Hy Lạp hay Đan Mạch đăng quang. Bóng đá châu Âu khá tương đồng, nên họ hiểu nhau khá rõ, thiếu hẳn những nhân tố khác lạ như các đội bóng giàu kỹ thuật từ Nam Mỹ hay các đội bóng giàu thể lực với chất phóng túng từ châu Phi. Phải là các đội bóng lớn mới thích nghi và đối chọi lại được với các đối thủ này. Không phải ngẫu nhiên, các cầu thủ xuất sắc ở World Cup luôn được tôn vinh ở các cuộc bầu chọn cá nhân vào cuối năm, trong khi với EURO, những người bỏ phiếu thậm chí tôn vinh những người… không dự EURO, như trường hợp Shevchenko năm 2004.

Cà phê bóng đá: Hồng Ngọc chờ đợi đội tuyển nào sẽ đăng quang ở giải năm nay?

Hồng Ngọc: Tôi tin vào cơ hội của đội tuyển Đức hoặc Hà Lan. Đội Pháp giờ không còn là ứng cử viên, nhưng có thể là ngựa ô của giải năm nay.

Cà phê bóng đá: Cảm ơn Hồng Ngọc về cuộc trò chuyện này. Hẹn gặp lại ở chầu cà phê sau!

Cà phê bóng đá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm